uh, chưa bao giờ thấy anh hùng nào hiện thực như thế.
Mấy cái phim về siêu anh hùng trước đây đều mô tả các anh hùng như thần thánh, lấy kĩ xảo đề khán giả:hehe:
Nhưng bộ 3 này thì không như vậy mà lại đề cập đến yếu tố tinh thần nhiều hơn.
Printable View
uh, chưa bao giờ thấy anh hùng nào hiện thực như thế.
Mấy cái phim về siêu anh hùng trước đây đều mô tả các anh hùng như thần thánh, lấy kĩ xảo đề khán giả:hehe:
Nhưng bộ 3 này thì không như vậy mà lại đề cập đến yếu tố tinh thần nhiều hơn.
mình thấy phần 3 còn kém hơn cả phần một:crisp:
tại đạo diễn cố công nhồi nhét nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng quá.
Cái cách mà người dơi chết có phần hơi gượng gạo chỉ để cố nói lên rằng người dơi chỉ là biểu tượng của niềm tin đẻ người ta tự cứu lấy mình.
mình thì lại thích cách đó, cách để tự giải thoát cho chính anh ta, để có thể nghỉ ngơi. Muốn ấn tượng hơn thì không cần phải gợi ý cho Jim Gordon danh tánh thật càng hay, vì bản thân Robin đã biết Bruce Wayne chính là batman từ đầu rồi. Cái dở ở chỗ nói nhiều quá, cách xử lý boss cũng nhạt nhạt. Và cái đoạn để Bane đọc bức thư của Jim Gordon thì đúng là... :die_die: nhưng thôi thế cũng được rồi ^^! Ít ra thì đây cũng là 1 trilogy thành công.
Mong cặp này thành thật :">
http://nv1.upanh.com/b6.s34.d4/98880...lbj8uo2500.gif
http://nv9.upanh.com/b2.s35.d3/8026c...lbj8uo1500.gif
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :dead1:
Chúc mừng chị Miho của tui :p :p :p
hmmm....một trong những lần hiếm hoi mình hủy đề tài, nhẹ cả người.
errrr....mình ko hiểu tại sao nhiều bạn trẻ giờ ko thích nc Nga, mình thì rất là thích :hurry:
cũa tau nữa mầy o.o
gái đẹp lấy chồng hết roài T_T
zai đẹp cứ mãi tung tăng chưa chịu lái vợ là xao nhị T_T