Ngày trước em còn chẳng ưa lão [ tất nhiên sau thì ưa, vì lỡ thích Nakanishi :x ] thế mà giờ còn thấy thiếu thiếu....
Best jeanist :ask: [ em gà mờ :p]
Printable View
Ngày trước em còn chẳng ưa lão [ tất nhiên sau thì ưa, vì lỡ thích Nakanishi :x ] thế mà giờ còn thấy thiếu thiếu....
Best jeanist :ask: [ em gà mờ :p]
Yeah... Chúc mừng anh đc Best jeanist 5 năm liên tiếp...và năm nay với hơn 20k phiếu bầu bỏ qua người thứ 2 rất xa.
Mà cho mình hỏi tí, có ai biết sao trong ảnh những người nhận giải ko thấy anh nhỉ. Chỉ thấy 4 người Kumi Koda; Kiritani Kenta; Itano Tomomi, và Ai Haruna. Ko thấy anh đâu cả.
Mình là người mới nhá...hì
papa ki lắm
ng ta gọi đấy là bản quyền hình ảnh của jai nhà papa í :))
ETERNAL Best JINist :)) :)) :))
------------------------------------------------------------
Cho dù từ trước tới nay chưa bao giờ thích 1 Akanishi Jin sau vụ sang LA, thậm chí là ghét Jin. Ghét vì thái độ vênh váo, ghét vì tính tình ngông nghênh, ghét vì được papa cưng, ghét vì trông thấy KT-TUN đã phải vất vả thế nào sau khi Jin bỏ đi, ghét phải thấy bộ mặt Kame và Koki (còn 3 zai còn lại ứ nhìn thấy mặt nên không biết) trong buổi presscon trước concert Tokyo Dome khi cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có j xảy ra, ghét khi phải thấy con đường 9 năm đi cùng nhau h kết thúc bằng 1 cái entry trên JE web. Và cũng thấy nực cười khi dù Jin có bỏ đi, KAT-TUN vẫn sống tốt, sống khỏe, trái đất vẫn quay như thường. Nhưng bây h lại thấy nhớ nhớ chữ A của KAT-TUN.
Mấy hôm cuối tuần ngồi xem lại đống ảnh ọt với video có chibi! KAT-TUN. Thấy Jin hồi ấy sao dễ thương thế, lúc nào cũng cười tươi, rồi rất xúc động trước tên Bakanishi ấy khi hát Kimi wo omou toki. Càng xem càng thấy con người đúng là chẳng nói trước được điều j bao h.
có cần phải nhấn mạnh như thế kia ko? :))
trời đất
hix h đã ko còn màu đỏ nữa oy em thik màu đỏ lém huhu
"Best jeanist " là j zấy dale
Là vậy nè ss : http://japanest.com/forum/showthread.php?t=30542
Ôi, cái tin hot nhất từ đầu tuần mà mình nghe được.
1) KAT-TUN phát hành single mới Change Ur World => Okie, cái này nhà nhà biết, người người biết.
2) Single có 3 edition => thản nhiên. Chỉ ậm ừ cho qua vì biết mình chả đủ tiền mua và nghĩ Papa đúng là biết cách trấn lột tiền các fan.
3) Single ra ngày 17/11 => uh thì ra đúng ngày sinh nhật con bạn mình. Cũng chả để í lắm.
NHƯNG MÀ ...........................
Single này có bác Ray Luzier, drummer của KoЯn đánh trống cho ?!?
OMG, ko thể tin được. KAT-TUN mà được bác í đánh trống trong single change ur world?
Thật đúng là giá trị đảo lộn hết cả. =)) =))
(Ấy ấy, đọc đến đoạn này các gái nhà KAT-TUN đừng ném đá em, ko phải em chê j KAT-TUN đâu. Em là fan của KAT-TUN mà, nhưng KoЯn đúng là 1 đẳng cấp khác so với mấy zai nhí nhố này).
==============================================
Tưởng tượng đến đoạn bác Ray Luzier đánh trống trong change ur world => biết KAT-TUN => kể lại cho bác Jonathan Davis => bác Jonathan Davis biết đến KAT-TUN => ........ :frozesweat::frozesweat::frozesweat: Ghen tị với mấy zai quá đấy. :crybaby::crybaby:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Luzier
Hỏi bác Gu gồ ra cái này :">