Em quyết định ăn nhồi luôn bữa tối T____T
Printable View
Em quyết định ăn nhồi luôn bữa tối T____T
bạch tuộc sống hông biết phải bạch tuộc lạnh bên Ajisen ramen hông. Món đó ăn cũng dc, họ ướp với gia vị gì đó nhưng vì là hàng đông lạnh nên thấy ớn ớn:40-pu:
Thảo nào nghe cái tên thấy chột dạ 8-> Ở đấy ngày xưa có da cá chiên và ruột cá chiên nữa đó ss, mà h hết rồi 8-> Chỉ còn bánh canh da cá (hết rất sớm) nhưng phải dặn người ta mới làm. Ở đó em hảo chả cá hành tây ấy :"> Mà đúng là bánh canh ở đó ăn toát mồ hôi thật 8-> Cay trùm như em cũng phải nước mắt hai hàng, nhưng mà ngon ss nhỉ :">
Ở đường NTrãi (ngoài em) có bánh canh cô Đông, cũng dạng dạng như thế nhưng có cả trứng cút nữa, bài bản hơn nhưng hình như mắc hơn thì phải. Cũng ngon lắm :D Đb là bánh mì chả cá, nước mắm keo keo ngon cực. Ôi thèm~~~ :crybaby:
Bánh xèo mực tươi trước cửa nhà em là nổi tiếng nhất ấy 8-> Rẻ, ngon, tươi. Khu nhà em là chuyên hải sản mà 8-> Các quán nhậu hải sản bình dân mọc như nấm mấy năm gần đây nhờ mở đường.
Trước chợ xóm mới có cái quán mì quảng sứa ngon cực lun ss :"> Còn ở Lạc Long Quân thì mì quảng nấu có nước dừa, ai ăn được thì rất nghiền, ai ko thích béo thì thấy ớn :D
Còn j nữa ta... Ở Hà Ra có gỏi cá mai, gỏi sứa, gỏi gân bò cực chất :cry:
Ei-chan: Ăn vậy sao thấy ngon nữa 8-> Đói mới ăn là ngon nhất :D
có quán mì Nhất giá cũng dc đó nhưng mà..... dẹp tiệm rồi
mà Nagomi mắc wa' trời, ăn dc là tốt:40-pu:
vậy mốt trc khi ăn thì hỏi ta xem ta có biết tiệm đó ko rồi tư vấn cho. Nhìu tiệm ta cũng chưa đi đâu nhưng người wen đi rồi nên cũng d:40-pu:ễ hỏi
ăn cơm xong, đang gặm bánh mì, nay mưa chả ai bán gì hết :((
4 nhân mà no nê à.
uhm, có quán tokyo bbq trên đường Lê Thánh Tôn ấy. Có đợt sn ta đi 3 người (2 trẻ 1 già) tốn hết 1tr3 mấy, dc giảm >200k voucher còn 1tr0 mấy, với ta thì no căng bụng chắc tại bụng ta ko ăn nhìu dc.
hôm đó ăn mấy món nướng + 1 lẩu sukiyaki (cái trắng wa' trời=)) + > phân nửa số kem Meji trong menu.
còn ko thì thằng Ajisen cũng dc đấy, 4 nhân thì 4 tô ramen khoảng >600k là ok rồi:40-pu:
à mà đừng gọi ta là đại gia chứ, ta ghét chữ đó lắm. Đi toàn phải đợi voucher mới có động lực đi đấy. Ta cũng "bèo" như bà vậy đó Ka:41-qq: