:dead1:mình cũng muốn vào Thiên Thư Các lắm nhưng ko đủ sức.
Printable View
:dead1:mình cũng muốn vào Thiên Thư Các lắm nhưng ko đủ sức.
Bạn Muira đóng áp đảo bạn Tabe luôn :(
Bạn Tabe xem mấy phim phim nào cũng bị nhân vật chính áp đảo hoàn toàn :(
Đọc các bạn cmt về phim Boku no ita jikan mình thấy khác: bạn Miura với bạn Tabe nhìn lạc quẻ bỏ xừ, bạn Tabe đóng quá nhạt luôn í. Hồi đóng Ooku đã thấy có tí muối rồi giờ lại nhạt à :(
Còn các bạn xem phim toàn thích vì 2 bạn này đang yêu nhau, mình thì chỉ chờ lúc bạn Takuto chẩn đoán chính xác ALS xem phim diễn tiến thế nào :|
Ngày xưa thầy dạy TA của mình có người chú bị 1 bệnh kiểu kiểu như thế, sau này ông kia được chết (euthanasia). Ông í còn cho mình xem ảnh ông kia phải ngồi xe đẩy, khổ nhỉ.
'Này cô bé ơi tôi thấy nụ cười của em trong giấc mơ của mình đêm qua'
ahhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~
muốn dịch quá tựa còn dài kin~~~ dễ thương quá á á á á á~~~~~~~~~~:big_ love:
'Trong mắt tôi khi ấy em là cô em gái bé nhỏ
Cớ sao bỗng dưng em lại lớn nhanh thế~~~'
ahhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~:aha:
'Kìa bên con đường dưới hàng cây tiêu huyền, tôi thấy nụ cười của em hệt trong giấc mơ như thế...'
Á á á á á á á á á~~~:big_ love::be_eaten:
''Tôi thích em!' Câu nói này với em hiện tại có lẽ vẫn còn hơi sớm. Tôi muốn hai ta vẫn là bạn bè như thuở nào trước đã~~~' :big_ love:
:nuoc: trà ô long nóng = số dzách
Ố w-inds. trên V3 kìa :D