Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim:smoke2:
Printable View
Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim:smoke2:
:nuoc:máu háo sắc nổi lên, chắc do hôm nay xem nhiều phim cổ trang quá
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc
:dead1:giời à, chưa dám ngủ, sợ ma, nhụt thật.
Oh Yeah :yD: HuG cũng vậy đây. Không phải sợ nhưng đúng là có một con nó ám mình thật. Bà thím nó cứ mỗi lần ngủ là lại "đụng chạm". Nhờ nó mà mình mới mò ra được JPN và dành nhiều time cho JPN đến vậy. Không biết có nên cảm ơn nó không nữa. Sợ thật :-s
Vậy "nó" là gì vậy :))
Sợ nắm hổng dám nói đâu [-O< Tết này có người lì xì cho 1000 YEN. Giờ ôm 1000 YEN đi ngủ. Mai dò giá ngân hàng thử xem $-) Chúc Hei và cả nhà ngủ ngon ( mặc dù biết trước chỉ trưng )
trẫm luôn thích màu cam
:be_eaten: ngày nào đó trẫm sẽ làm chuyến "vi hành" miền Tây bằng xe máy. Chắc rủ thêm mấy người nữa cho dzui.
:be_eaten: chia thời gian ra, mỗi lần đi một tỉnh, mỗi tỉnh đi 3-4 ngày. :loi:
:be_eaten:Hiệu ứng từ lần đi LA bằng xe máy vừa rồi.