NGHE Thiên hạ đồn Heo cũng muốn đi lính. Cơ hội đến rồi kìa :hurry:
Printable View
chuyện đó ko cần đến ngươi phải lên tiếng
Lâu rồi mình mới vào lại jpn, cảm xúc thấy khó tả, như được về nhà vậy. Đọc lại những topic ngày xưa cứ ngồi cười một mình thôi! Ôi cái thời đam mê phim Nhật nay còn đâu :crybaby:
JPN thấy không khác nhiều lắm nhỉ, cũng mấy năm rồi chứ ít gì. Lớp min mod trụ cột giờ còn mấy người nhiệt huyết? Mình nhớ vài người như anh KHA, sis Heian, mt (leader tàn bạo nhất jpn-fs), Azka, HHND, Azin, Hachi, fox, duongqua (không cụt tay), Shiro...
Hi vọng lớp trẻ mới sẽ lên, đại cải tổ jpn, phát triển nó theo thời thế, chứ cứ như này e rằng ko tránh khỏi thoái trào, rồi jpn chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.
Mình muốn jpn phát triển đến mức có thể tự nuôi sống bằng tiền quảng cáo. Nhắc đến phim Nhật, nhạc Nhật,.. người ta nghĩ ngay tới jpn. Mảng giải trí luôn cập nhật sớm nhất và tốt nhất.
Đơn cử như box Fansub, nên mạnh tay dẹp vào một góc nhỏ, bắt đầu quá trình mới, up phim Nhật chuẩn HD và team release sub rời, mọi người dễ tiếp cận hơn...
Nhạc Nhật thì quá bao la bát ngát, nên có những bài khái quát định hướng cho người mới tiếp cận...
Còn những mảng khác như Văn Hóa, Công Nghệ, Ẩm Thực, Manga, Anime,.. cũng có thể phát triển mạnh hơn...
// Nói hơi lan man dài dòng, có gì sai sót mọi người bỏ quá cho ạ :stress:
Hei với weii ai S ai M đây :hehe:
Không thấy tag Hei khùng bị bịnh khổ từ cái đời nào rồi à mà còn hỏi http://i54.tinypic.com/15ea7iu.jpg
Mỗi ngày bổn tọa phải ra tay ra chân mấy cử thì thị mới ăn ngon ngủ yên được :nuoc: