he he, cái thời ấy qua lâu rồi, bây giờ hết thích, nhưng cái nick ni dùng quen rồi, ngại đổi;))Trích:
Em kết Bi-rain của Kor ấy hở? ss đoán vậy, nhưng cứ cố tình hiểu sai đấy
Bây giờ kết ai thì ss nhìn vào ava cũng biết rồi đó;))
Printable View
he he, cái thời ấy qua lâu rồi, bây giờ hết thích, nhưng cái nick ni dùng quen rồi, ngại đổi;))Trích:
Em kết Bi-rain của Kor ấy hở? ss đoán vậy, nhưng cứ cố tình hiểu sai đấy
Bây giờ kết ai thì ss nhìn vào ava cũng biết rồi đó;))
30/9 chớ gì?Trích:
Nguyên văn bởi Jisa;
Hôm qua đi mua bánh trung thu cho con các anh chị trong nhóm, thấy ghi hạn sử dụng là 27/9 :p
(bánh kẹo nhật ghi hết hạn 1 vài ngày còn ăn được, chứ bánh kẹo việt mà hết hạn thì có nghĩa là hết dùng hẳn <--- Quan điểm của Say)
thế ngoài đó hết bán bánh trung thu rồi à :-s
trong này thì tháng nữa vẫn còn :-s
em mới phát hiện cái avatar bị lệch 1 bên, có vấn đề gì nhỉ?:ask::ask:
^
anh KHA chưa chỉnh xong =))
@ôi vô cảm thán tiếp cho cái câu cách đây mấy ngày trước khi JPN close để backup :-s
đời vô thường... hôm nọ đỏ rồi lại xanh, giờ thì đỏ forever nhá =(( và thế là... đi luôn =((
Bánh Kinh Đô thì thấy ghi thếTrích:
Nguyên văn bởi Jisa;
Cô đi ăn chè cung đình Huế với tôi trên Cầu Giấy là ukie chứ gì?
^
ừ =P~
để xem có giống cung đình trong này ko =))
Là bạn bè đã từng cộng tác với nhau nên t góp ý thẳng, xin cô đừng chọc ngoáy như vậy nữa.
Ko làm việc đc cùng nhau thì cũng cố mà nhẫn nhịn vì lợi ích chung, chứ đừng nói nặng nói nhẹ nhau 1 câu nào cả, đến lúc chẳng muốn nhìn mặt nhau & gây ra 1 số hậu quả nghiêm trọng thì sao?
@Đức tử : không hề nhé, bạn Jisa chả nghĩ là chọc ngoáy ai đâu nhé, chỉ có nói thẳng mặt thôi, ừ thì tính bạn nó xấu nên mới để bạn Đức góp ý, nhưng vẫn không thấy mình sai gì cả, vì cái tôi làm sai tôi đã chịu phạt rồi, và ngẫm cho kỹ thì cũng chả phải tại tôi.
Và cái gọi là lợi ích chung, phải là do 2 bên cùng nghĩ, không thì bây giờ làm gì có chuyện.