:19-hug::19-hug::19-hug::19-hug:
Printable View
:19-hug::19-hug::19-hug::19-hug:
Ui Kas có số đệp xế :41-qq::41-qq::41-qq::41-qq:
Vừa mới xem Sunao ni Narenakute, thấy bên DAN vote là phim hay nhất, sang JPN thấy comment tung tóe, thanx kín mít, háo hức down về.
Thấy bình thường, suýt thì drop, thảm nào rating có 11.3, mà cả rating trên trang mình down cũng thấp, các bạn í toàn cho phim nào cũng 9.5 trở lên, cả cái Nazodi còn 9.7/10 mà phim này 8.3 =))
Nội dung chẳng có gì nổi bật cả, haizzz
Xem phim thích mỗi cái túi của Eita, còn anh HQ bị phân cái vai hãm không chịu được mà anh í đóng mình cũng chả thích, cứ đến đoạn đấy là tua :p
Thế mới thấy sức ảnh hưởng của HQ ở VN, fan HQ nhiều thật :p
nande ??? :40-pu:
:9-crazy: nhắc bà Ai là ta lại nhớ đến cái này
http://www.youtube.com/watch?v=SoTchqH4rEQ
Ồ em chưa xem cái này: í hì hì hì hì =))
:9-crazy: bà này có giọng cười hơi bị hay, ss thấy mấy lần rồi, chịu ko nổi.
Giờ xách đầu đi đọc thơ của Cao Bá Quát. Bạn Kei rảnh ghê. =___="
T6 lại thi rồi, cái trò trường mình cứ 2 tuần thi 1 môn làm mình chu kỳ chơi tẹt ga 1 tuần lại học toét mắt 1 tuần =))
Vụ 10 posts mới đc post link quả là hiệu nghiệm, 4rum "sạch bóng quân thù" :hehe:
:9-crazy: nói vậy chứ sáng nay cũng có 1 em ráng spam 11 bài để post quảng cáo trong box game ý :9-crazy:
ss suýt drop ở tập 4, sau thì nghe phong phanh anh đóng BOSS yêu anh Eita nên xem luôn =))
Juri phim này tạo hình ss k thích nhưng xem cũng ngắm túi của Eita và Juri, tua toàn bộ đoạn anh Dr vò đầu bứt tai xoa tay xoa chân, k hiểu anh này diễn cứ xoa loạn lên =))
Trước khi xem phim này, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, biên kịch là bà biên kịch cho Last friend với innocent love là biết sao rồi :39-pray: , lạy trúa, vậy mà vẫn không đỡ nổi, cái đó là em tua bớt mấy đoạn của bạn *trấm trấm* rồi nhé:39-pray:
Tạo hình Juri trong phim này THƯỜNG QUÁ, =_= cái nhân vật cũng nhàn nhạt, không thích:39-pray:
Chắc tại em ghét bà biên kịch :40-pu:
:9-crazy: anh lại đang thích Erika Sawajiri, chết thật.
Anh kha vào thank bài của em đi, có mỗi bài em là chưa có nick đen thank :39-pray:
còn màu đen nữa là đủ màu :))
Kiếm ra đc cái link, mừng húng, vừa click vào, ACC SUSPENDDDDDD dã man, mới up lên cách đây 2 ngày:29-mad::29-mad:
:9-crazy: anh ngại quá, từ ngày anh bệnh xong bà con trong JPN lần lượt lăn ra ốm tiếp bước anh. Đếm sơ sơ có 6-7 mạng rồi.
:30-man: hôm qua anh vớ đc 1 trang báo nhỏ nói về 3 người nổi tiếng bị ám ảnh về sự sạch sẽ, trong đó có 2 là xử nữ - 1 là ma kết.
Đừng nhầm lẫn giữa TÍNH CÁCH của tôi Và THÁI ĐỘ của tôi. TÍNH CÁCH của tôi nói lên con người của tôi. Còn THÁI ĐỘ của tôi thì tùy thuộc vào con người của bạn.
Câu này chuẩn quá :8-cool:
iu gồi ta lại iu gồi :9-crazy:
hei-kun biết mình nặng vía dzậy thì đừng có bịnh nữa :31-mos:Trích:
anh ngại quá, từ ngày anh bệnh xong bà con trong JPN lần lượt lăn ra ốm tiếp bước anh. Đếm sơ sơ có 6-7 mạng rồi.
:9-crazy: ờ, anh sẽ ko bệnh nữa, anh sẽ kết hôn em à, dám sau đó 1 loạt người cũng nối gót anh.
ợ ai mà theo thím :20-ebby:
dc, hei-kun cưới đi cho JPN thôi ko còn là nơi chứa chấp hội người ế nữa :9-crazy:
:9-crazy: ahhhhhhh, thủ phạm là cái VOJ ế, chính vì nó mà anh lăn đùng ra ốm, rồi kéo theo 1 tá người.
:9-crazy: nên xử ai đã lập ra cái topic đó.
à thì ra cái voj đó chọc đúng nỗi đau các hạ hèn gì :9-crazy:
cái đó nhường hei-kun làm trước :40-pu:
công tử thương cái nít-nêm nay lắm, chưa muốn lập nít mới đâu :9-crazy:
công tử: :71: "sinh nghề tử nghiệp" mà, có sao đâu.
nezumi: huynh nói thế là do huynh ghen tỵ với đệ thôi :9-crazy:
:8-cool:
:20-ebby: ợ ta đi ngủ dưỡng bệnh không mai lết đi ......
bịnh, Ne-obachan cũng bị lây bịnh rầu à :9-crazy:
ợ thím hei trù ta sáng ra ê ẩm mình mẩy h chưa hết :20-ebby:
:29-mad: ai kêu trù ta vào viện lại.
:8-cool: hậu quả nhãn tiền đó.
skype bị hư gòi, mở lên là tự tắt, tối nay cắm cọc ở đây ;))