ss cứ bình tĩnh chứ
học đâu chắc đấy
phải sẵn sàng có bài để đi biểu diễn chứ :iluv:
mình F5 chục lần mà ít ng` nhỉ :ahhyes:
Printable View
ss cứ bình tĩnh chứ
học đâu chắc đấy
phải sẵn sàng có bài để đi biểu diễn chứ :iluv:
mình F5 chục lần mà ít ng` nhỉ :ahhyes:
Hân ơi, Hân đừng quên đống ảnh trong máy Hân nhá, có cái ảnh tớ chụp với cô 7 :((
Hạt sạn như ss to thế chứ to nữa em cũng sàng được hết :))
Dưng mà nhiều hạt quá! Sàng ko nổi :(( :((
Sức người có hạn, mà ss cũng đã học Yoc với 3sara đâu nhỉ ;))?
thứ 7 hình như mọi người đi chơi với ấy ấy hết rồi. Haizz. Phải kiếm nhanh ấy ấy thôi, để còn đc tặng quà Noel :-"
SS biểu diễn để làm xấu mặt HSY nhà mình à.
Cứ để ngôi sao này cô đơn đi :((
ồ,sao ss lại cứ tự kỉ thế :eye_wide:
chăm chỉ tập là ngon lành cành đào thôi mờ,nổi tiếng như ss mà không lên biểu diễn thì phí :agree:
Hôm nay thấy bài Seicho 1 ổn ổn rồi đấy chứ. Nhưng khi đi diễu hành thì chưa đc, đi vòng khó chết :D.
ss mới học có mỗi Sei 1 & 1/2 của sei 2. Em dạy Sei 2 hôm nay, dưng mà về nhà quên hết rồi :huwet:. :emptyone:
Ố ồ, đừng đau buồn, còn chị Hoàng sát cánh cùng ss nữa cơ mà =))
KO sợ đâu nha
@ss kame:tập bài mới cũng tốt mà ôn lại cũng tốt hết. tình hình em là mới nhớ động tác thui chứ diễu hành thì vẫn cứ loạn cào cào hết cả.ss cứ yên tâm là có em làm hạt sạn cùng ss=))
@ Núp: ko đi tập nhưng mà có đi họp NÚp FC m,đúng ko:01:
quên thì ngày mai ta lại ôn lại, lo gì
phải tự tin để còn toe toét chứ :haha_hammer:
chị Hoàng còn biết cả bassara, souran...nhìn chị HOàng nhảy lên trông nhẹ tựa lông hồng.
Ấn tượng phết :blingeye:. hế hế