VD như trên cũng thực tế nè.
Có mấy chữ thôi mà phải vừa đọc vừa đoán ^_^
Học hỏi mấy từ ngữ văn chương trên thuộc thể loại này ở đâu ra vậy :D
Printable View
người việt nam, từ những anh dân cày, tới các vị lãnh đạo. đều có tật xấu. " lừa dối" chẳng hạn.....
các bác thấy đấy vừa rồi nhớ có vụ họp asean mà cả thành phố hà nội dường như được thay đổi. đường phố sạch sẽ, ko rác ko bẩn bụi,ko tắc đường.... như 2 ven bên con đường BỤI nhất HN. Phạm Văn Đồng. cũng sạch rác, bớt bụi và không hể bị tắc đường nữa. các cảnh lụp xụp, rác bẩn. được che đậy sau những hàng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng hội nghị. khi đó rất nhiều người mong rằng có thêm nhiều cuộc họp như vậy hơn nữa.
nhưnggggggggggggg ngay sau khi hội nghị kết thúc, lại đâu vào đấy, đường lại đầy bụi, đầy rác, lại tắc đường. 2 bên hàng rào băng rôn trên đường phạm văn đồng bây giờ rách tả tơi mà không thấy ai xử lý. các con đường lại bắt đầu thi nhau bị đào bới.
và một thức tế là cứ mỗi lần chuẩn bị cho một cuộc hội nghi cấp cao nào đó là các con đường đc đào bới, xửa chữa, sạch sẽ nhưng sau đó thì..................
Cũng phải từ từ mà bác :D , hệ thống điện với truyền thông của VN phần lớn lộ thiên , giờ mình cũng đang phấn đấu hoàn thành hệ thống dây ngầm, nên đào bới suốt ngày . Mai này sẽ không còn cảnh dây điện nhằng nhịt nữa , cây xanh phủ xanh , đường phố sạch đẹp , mọi người ôn hòa , y như đất nước trong mơ . Lo đóng thuế xd đất nước cho thế hệ sau thôi =))
Mình tự thấy bản thân cũng có nhiều tật xấu như trong mấy post đầu, nhưng vấn đề là làm thế nào để thay đổi bây giờ?
Ng vn sống rất ích kỷ và lun thất bại khi work together. Người vn khi hoạt động dưới 1 cá nhân thì có thể rất thành công, điển hình là những cá nhân vn xuất sắc ở nc ngoài trong nhìu lĩnh vực. Nhưng khi làm ăn, hoạt động trong 1 tập thể thì ng Việt lun thất bại. Cái này thì ở vn có thể chưa thấy rõ chứ qua nc ngoài là sẽ thấy ngay. Ng vn lun thất bại về mặt teamwork so với các dân tộc khác.
Ngoài ra, ng vn còn 1 tật xấu nữa là cực kỳ sính ngoại. Gặp người nc ngoài là cười tươi như hoa, còn gặp ng vn là mặt như đưa đám. Chán
Hôm nay tình cờ quay lại topic này, suy nghĩ đã có nhiều thay đổi so với trước nên muốn viết lại vài dòng.
Ông Vương Trí Nhàn nhận xét cũng có phần đúng về tính cách của một bộ phận không nhỏ người Việt trong thời gian gần đây và hiện tại, nhưng ông lại không xem xét nguyên nhân và nguồn gốc sâu xa của sự nảy sinh những tính cách đó: do chiến tranh (tự cổ chí kim luôn là yếu tố tàn phá văn hóa văn minh nhân loại kinh khủng nhất), do số phận thuộc địa, dân ta bị ngu dân, bị tiêu diệt văn hóa truyền thống bản địa, bị chia để trị … nên cách diễn đạt trở nên thiếu khách quan và không đạt hiệu quả như ý.
Nói như vậy không phải để bào chữa cho thói hư tật xấu, mà là nhận thức một thực tế: tính cách đa phần nảy sinh và thay đổi do hoàn cảnh chứ không phải tự nhiên sinh ra đã như vậy. Bằng cách cải thiện môi trường giáo dục và môi trường sống, nâng cao kiến thức của từng cá thể, tin rằng sẽ giúp cho xã hội nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
"Tuy là nước nhỏ, nhưng khí kiêu ngạo, học vấn nông cạn, kiến thức có giới hạn, tuy có thể tuyển chọn được người tài năng trong nước Dạ Lang của mình, nhưng không tránh được vẻ ếch ngồi đáy giếng ”
câu này đúng.
thật ra bệnh tự phụ về dân tộc mình thì nước nào cũng có, nhưng nếu họ một mặt không khoa trương điều đó ra, mặt khác cố gắng phấn đấu để thành nước có thực lực có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn.
nghe thì đạo đức giả, nhưng giữa một người tự ba hoa là mình tài giỏi hơn người, và một người nghĩ là mình ưu việt hơn người nhưng không biểu lộ ra để tránh bị ném đá, người ta thường thích người thứ hai hơn. mặc dù cả hai đều khốn như nhau
Ít qua lại va chạm với bên ngoài nên nó thành ra như vậy.
Hơn nữa, xung quanh nước Việt ta có Trung Hoa là có thực lực sánh tầm với các nền văn minh lớn trong lịch sử Đông Tây, dù vậy khi sang xâm lược nước ta vẫn bị đánh bại vài lần. Thắng lợi mà bảo toàn được quốc gia dân tộc là đáng mừng nhưng cũng khó tránh khỏi dẫn đến bệnh tư kiêu, không chú ý mà chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ chuyển nặng, giống như Nhật Bản sau chiến tranh Thanh - Nhật và Nga - Nhật vậy.