-
ối trời ơi, Power Rangers? Từ hồi nào tới giờ thấy phim này là không ưng, hắn baka dễ sợ. Mà em trai của NT lại thích (bây giờ nó lớn thì hết gòi). Nhìn trong PV của Ai bây giờ mới nhận ra "chúng". Tsk tsk tsk... Anyway, đang down xuống. Thanks Zey (kiu dzậy cho khác người ta một chút ;))
EDIT: Coi xong, hm... nói cảm giác thật. Không thích bài hát cho lắm. Nhưng chắc nghe đi nghe lại sẽ "giòn' tai thôi. Không hiểu sao Ai lại nói chữ "fight, fight" là sao ta? :-? Hình như quay tại China hả? Ai-chin thì cũng như lúc nào, dễ thương. Khoái she "múa" cái miệng của her lúc hát đó. Rộng "toác loác" nhưng dễ dễ thương. Kawaii! Vừa ngồi ăn Udon (hút rột rột) vừa xem lại PV.
-
úi trời :)) ... vừa ăn vừa coi như thể có nói 'mommy I want to eat a more' ko :))
Cái PV quay ở Đài Loan chứ ko phải TQ, có nói trong topic 'Liệu bạn có biết ...' rồi; còn
fight ở đây là do your best ... coi phim Nhật thì thường thấy, khi muốn diễn tả, cố gắng làm hết mình thì dùng từ 'fight' .... thể hiện sự quyết tâm thì phải :)
Tr hay vừa khen vừa chê ghê ^__^ tại kiểu khác người ấy của ai-chan mà Yes thích áh ...:))
-
ừ, thì tại chỉ nói theo cảm xúc của mình thôi. Tr không thích một idol nào, mà có thích cũng không làm thành thần tượng, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ vì họ, hay là thứ gì họ làm đều perfect cả. Họ cũng chỉ là con người bình thường như mình thôi. Nên cái gì tốt thì Tr nói, cái gì xấu thì Tr nói. Nói chung không phân biệt và cũng không sợ mấy tên crazy fans cho một trận. Thích thì nói, chắc cũng không quá đáng chứ hả? Bởi vì NT thích Ai-chin mà. Ờ, ăn mì xong giờ vẫn muốn ăn thêm, nhưng lại không dám ăn. Mì Udon làm bằng bột gạo nguyên chất nên cũng dễ no lắm. :p
-
PV của ai-chan đôi lúc hơi khó hiểu, nhưng nếu hiểu sâu tường tận thì sẽ rất hay. Có vẻ như ai-chan thích đi dạo lắm, điều đó cũng thể hiện ở her một tâm hồn trẻ trung và thật năng động^^
mình đang down, muốn coi liền quá, thanks sis yes nhiều lắm.
còn cái lyrics nữa, tuyệt lém, ko chê vào đâu được><
-
ntdvo ơi! Ai-"chan" chứ hổng phải Ai-"chin" (nghe cứ như Ai-"chiên" ><)
Uh,ntdvo cũng hơi bị thẳng thắn,có lần Hana với you cãi lộn trên YAN rùi ^^
Nói thiệt là Hana cũng ko thích bài này lém ^^,mặc dù nghe cũng rất cute,Lyric funny nhưng ko hiểu sao ko thích lém...chắc nghe quen Ballad của Ai rùi +_+
PV tối nay mới DL về coi được ^^
-
Không, biết là phải gọi bằng "chan" nhưng mà bên Channel-Ai có mấy người gọi her là "chin" nên thấy cũng vui vui, gọi vậy thấy cũng dễ thương mà. Tiếng Nhật chữ "chin" thì đọc là "chin", còn "chien" thì nó phải phát âm khác àh. Ủa, hồi bên YAN tụi mình có gây một trận gòi hả? Sao NT không nhớ gì hết vậy cà? Thui, bỏ qua đi, nhớ gì cho "dai" rồi mệt chính mình, đúng hông? Mà nói thật, coi đi coi lại cái PV mà sao tui chả hiểu gì hết? Hay là do đầu óc mình lúc này tối đen như mực nên coi hoài không hiểu nó muốn nói gì??? (chưa đọc lyric) :gem15:
EDIT: Ok, đã đọc xong lyric. Vẫn không hiểu... lyric và PV chả có dính gì với nhau cả. Lyric đi một đường, PV đi một ngã (mà còn lung tung nữa), hỏi làm sao NT hiểu cho được chứ. Như người không biết tiếng Nhật thì coi cái PV xong tưởng Ai đang nói vấn đề đi xe gắn máy, shopping ở HK, chứ có nói chuyện như trong lyric là uống nước, ăn bánh gì gì đâu. Không, có dính một cái, làm bạn với "fighto" thì có liên quan một chút. LOL, nói chung, không thích Ai hát bài này, lyric chỉ có cute chứ không có ý nghĩa gì sâu sắc như những bài Ai làm từ trước. Buồn 5 phút. :(
-
Đâu cần phải thực tế như vậy đâu ^^
Quả thật là PV ko bám sát lắm với bài hát,nhưng coi cũng thú vị đấy chứ!
Đồng ý,bài này được cái cute,chứ ko mấy sâu sắc như các bài trước của Ai
Dạo này đang ghiền nghe Cherish chết đi được,PV cũng đẹp nữa!
-
Ui - Ngồi đọc bài của Sis Yes mà suýt nữa chảy nước miếng đó, may mà kìm được, thank sis, iu sis nhất lun
-
úi trời, những bài mang chất điệu vui vẻ của ai-chan thì tếu nhìu hơn là ý nghĩa, nếu muốn ý nghĩa thì phải nghe những bản ballad/rock như Kingyo, Daisuki, Cherish chứ ... với lại mấy cái english translation thì chỉ giúp hiểu nghĩa sơ thôi, chứ nếu người thích chơi chữ như ai-chan thì khó nói lắm :D ... nhưng lúc mới coi Yes thấy cái PV và lyrics bài hát ko ăn nhập gì ... vì trong lyric nói tới ăn uống, Yes nghĩ PV cũng toàn cảnh ai-chan ăn + uống ... nhưng coi đi coi lại nẹt ... và đọc cái lyrics cũng thấy có sự liên quan ... hahaha, coi nhìn mặt ai-chan tếu ko chịu được :))
-
Kent thix PV này! Ko fải vì ý nghĩa của nó mà vì nó rất cute^.^ Ko fải lúc nào cũng cần có những triết lý sâu xa thì bài hát mới hay. Frienger làm ngừi nghe và ngừi xem cảm thấy vui. Kent xem PV này lần đầu lúc 11h30pm mà thấy hết buồn ngủ lun:D! Nhất là cảnh Ai bị mọi ngừi vượt qua, tếu ko chịu được:))! Ai còn rất trẻ, PV này cho thấy như vậy, happy and funny-that's all I wanna see from Ai now...
So, I love this PV
P/S: Àh quên, Kent còn rất kết mấy cái xe Piaggio trong PV này nữa^.^:D