Phim hay và rất cảm động... Cảm ơn nhé. Những hạnh phúc, niềm vui ấy đến khi ta cố gắng và làm việc hết mình...
Phim hay và rất cảm động... Cảm ơn nhé. Những hạnh phúc, niềm vui ấy đến khi ta cố gắng và làm việc hết mình...
Mí hum trước ngồi trans mới bít okuribito của nhật đạt giải oscar, mà h mới bít JPN mình đã làm :"> Dơưn về coi thoai (:die_die: dù đã down raw rùi)
Sao tiếng phim này bé vậy? down về bật loa hết cỡ mà nghe tiếng bé xíu
Xem xong phim, thật sự quá xúc động và bơ phờ, xin thành thật cảm ơn Subteam đã đem đến một bộ phim hay tuyệt cú mèo như thế này. OST của phim da diết quá đi được.
Phim là những cung bậc tình cảm khác nhau. Lúc dịu dàng, êm ai như những bản nhạc, lúc là nhưng bi thương của sự tiễn biệt, và đâu đó là sự hạnh phúc trong an nghỉ.
Tôi thích phim này không chỉ vì âm nhạc của phim mà con thích cái ý nghĩa, cái thông điệp của phim mang đến cho người xem. Đi theo niềm đam mê của mình, chọn cho mình những con đường mà ở đó mình cảm thấy thoải mái nhất.
Phim hay, mình nghĩ là bạn nên xem
Mình xem cũng lâu rồi nhưng vẫn thích xem lại:
Daigo Kobayashi,một nghệ sĩ chơi đàn cello chuyên nghiệp tại Tokyo. Sau khi dàn nhạc của anh bị giải thể, anh đã quyết định cùng vợ trở về quê nhà Yamagata để tìm việc mới. Do sức ép về tiền bạc, nên anh quyết đinh làm việc tại một công ty dịch vụ tang lễ. Nhưng anh luôn phải giấu mọi người về công việc của mình vị sợ mọi người sợ hãi. Nhưng càng làm, anh càng trở thấy yêu công việc này hơn. Đỉnh điểm là khi vợ anh phát hiện ra công việc thật của chồng mình, cô đã quá sợ hãi và tạm rời bỏ anh. Nhưng anh đã chứng minh được cho mọi người thấy được vé đẹp, cái cao quí của công việc mình đã chọn :)
Phim có 1 cái kết rất cảm động. 1 bộ phim đáng xem :)
PS: âm nhạc của bộ phim cũng rất tuyệt
http://www.youtube.com/watch?v=n_LLlAISgyo
phim rất hay, rất Nhật, không hổ danh là phim được Oscar. nhạc phim nhẹ nhành mà da diết. đoạn đầu có chút hài hước khiến bộ phim mở đầu nhẹ nhàng hơn. cảnh phim thì không có gì để chê. "nghĩa tử là nghĩa tận", bộ phim mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc. mong là nhiều người xem phim xong sẽ thông cảm và thấu hiểu hơn với cái nghề mà anh Kobayashi đã quyết định gắn bó như vợ anh ở cuối phim.
thanks subteam đã làm sub cho 1 bộ phim tuyệt vời như vậy.
Phim làm người xem cảm nhận thật nhẹ nhàng, cảm động và ý nghĩa.
Đã xem một lần nhưng vẫn down về để suy ngẫm lại về cuộc sống và cái chết.
Mặc dù vậy thì kết cấu phim hơi trầm...
Anyway, thanks subteam :)
Phim này mình tải về đã lâu rồi , nhưng đọc nội dung phim , cộng với cái giải Osca nên cứ để hoài . Hôm nay có hứng , mở̉ ra coi , phái nói là ... quá hay ! ..... Phim chẳng có tình tiết bi đát , ung thu , máu trắng gì cả , cứ nhẹ nhàng thế thôi , vậy mà mình đã khóc vì cảm động . Công nhận văn hoá của người Nhật thật tinh tế ! Mình cảm thấy hình như là mình ngày càng yêu thích Nhật hơn rồi ....Bạn nào còn ngại ngùng với phim này , mình khuyên nên coi ngay đi , không thì phí lắm . Qua đây mình cũng gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn trong ban điều hành và đội ngũ làm phim . Nhờ diễn đàn này mà cuộc sống của mình phong phú hơn .
Giữa cuộc sống đầy những xô bồ và mệt mỏi, bận bịu... Đôi khi ta chợt quên đi những người thân yêu nhất đã gắn bó bên mình. Để rồi cho đến khi họ ra đi, ta mới nhận ra mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Nhưng ra đi... không có nghĩa là họ ngừng lại mà chỉ đơn giản, họ đang bắt đầu MỘT CHUYẾN KHỞI HÀNH tiếp theo. Chuyến khởi hành được bắt đầu nhờ... những người khâm liệm.Phim hay thật .Đáng xem.