RUMOUR
Nội dung : Tegoshi Yuya của NEWS có thể đang hẹn hò cùng nữ diễn viên người mẫu ảnh kiêm ca sỹ Aragaki Yui (19 tuổi, sinh năm 1988).
Theo như tường thuật thì 2 người bị bắt gặp dùng bữa với nhau khá thân mật sau 1 buổi concert của NEWS (khả năng là Tegoshi đã mời Aragaki đến xem concert) & hôn nhau ở trạm xe điện ngầm.
Có vẻ như Tegoshi cũng đã chính thức giới thiệu "bạn gái" với gia đình do có người nói từng thấy Aragaki ăn tối với Tegoshi & mẹ anh ở 1 nhà hàng Italia.
Đây là cuộc trò chuyện của 5 người : yamapi ,toma ,jin,jimmy và Hasegawa Jun
Hình như trên tạp chí wink up 2000 ,lấy từ baidu
Jin : Bây giờ tôi dự đoán một chút về chuyện sắp xảy ra,nhất định một lúc nữa tôi sẽ bị mọi người nói rất là thảm.
Yamapi:Thực tế là cậu đừng có bắt chước kiểu tóc người khác được ko vậy,gần đây bị mọi người nhận lầm là cậu,thiệt tức !
Jin:Làm gì có ! Tớ mới không làm theo cậu đấy !Chẳng qua là tính của chúng ta giống nhau mà thôi .Mọi người xem ,tôi mới chỉ nói một tí mà bị nói thế rồi.Làm ơn đây là thời gian quí báo của tôi để tuyên truyền mọi người làm ơn đừng phá có được ko ?Nói tóm lại ,tôi là một người tốt là được rồi,tuy đôi khi bị mọi người nói đến thảm thương nhưng tôi vẫn nổ lực sống tiếp tục! Tấm lòng của tôi rất khoan hồng độ lượng! bởi vì mọi người thường nói như vậy nên tôi chỉ nói lại lời mọi người nói đó cũng chính là ưu điểm của tôi! Nếu như mà cứ do dự không quyết thì đó cũng ko phải là một cách tốt! Thấy tôi tốt ko nào?Tôi tuyệt đối ko phải là người nhỏ mọn,lúc nãy có một người bảo là ai có ngón tay cái mà hướng ra ngoài cong thì là một người ko phải nhỏ mọn.Ngón tay cái của tôi thì chỉ ra ngoài đến 90 độ ^_^.Thực tế nếu như có người nói " oh cái này rất tuyệt,có thể cho tôi ko" ,nếu như vật đó ko phải là quí trọng đối với tôi thì tôi sẽ nói " được thôi" .Nếu như gặp người mới lần đầu gặp mặt hay là một người rất lợi hại thì tôi sẽ rất khách sáo.Tuy là nếu như ko hợp thì ko còn gì để nói nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ thử nói chuyện trước.Tuy tính cách của tôi và Pi rất giống nhau nhưng về điểm này thì ko giống.
Cuộc đối thoại bắt đầu
Toma: Cuộc nói chuyện hôm nay bàn về " hi vọng bạn sẽ thay đổi " người đầu tiên là ai nào?
Yamapi ( ko do dự nói) Jin.
Jin : xem ,đến rồi đấy ^_^
Jun :Mọi người có muốn nghe tôi kể chuyện sushi.Lần trước tôi thấy toma ăn sushi, trông ăn rất ngon lành...
Toma: Jun bảo " cho tớ một cái với " thế là tớ cho Jun ..
Jun : Lúc đấy Jin cũng nói " tớ cũng muốn " ,nhưng toma cho tớ rồi nên ko thể cho người khác được ,thế là Jin giận .
Yamapi:Tớ cũng muốn nói ,lần trước tớ đặc biệc để lại cái lưỡi bò thế mà bị Jin ăn sạch.
Jimmy :Tớ cũng thế ,kì trước có nhắc đến ,mì của tớ thì bị Jin ăn hết.
Toma: Tại sao lại toàn liên quan đến thực phẩm thế ,Jimmy có muốn Jin cải chính ko ?
Jimmy: Nói chuyện điện thoại với Jin ko hiểu sao đang nói giữa chừng thì bị ngắt ,đã thế còn ko thèm gọi lại.Khi tớ gọi lại thì bảo là " khi nãy sóng yếu quá ".
Toma: Chắc là ko muốn trả tiền điện thoại chứ gì !Hôm qua cũng thế ,tên này đừng cứ lúc nào cũng khóa điện thoại chứ !
JIn : Tớ mới ko phải là một người ác liệt như vậy !
Yamapi: Đòi ăn sushi và ăn mất lưỡi bò mà ko phải là ác liệt à ?
Jin : Mọi người ko biết sao ?Bây giờ đang mốt tắt điện thoại đấy !
Mọi người : Ko biết ,ko biết
Yamapi :Jin cậu nên gọi lại một lần chứ .
Toma và Jin( đồng thanh) cậu cũng vậy đấy !
Yamapi : Thôi rồi ! Tôi cũng bị mọi người nói như vậy ^_^.Thực ra thì Jin rất quí tớ đấy ,vẫn thường học lóm kiểu tóc của tớ .
Jun đúng đấy, cậu ta thường như vậy.
JIn : Nào nào đợi tí .
Toma :Yama bộ áo len kẻ đỏ đen ,ko phải là cậu chuẩn bị mặc bô đó sao ?Yama nhất định nói " bộ tớ mặc nhất định sẽ trở thành mốt" bởi vì cậu ^_^
JIn :Làm gì có ,đến cả bộ đấy của Yamapi tớ còn chưa nhìn qua.
Yamapi : Cậu nên thành thật một chút ^_^
Jin :Cái gì !Tớ thật sự nổi giận rồi đấy !
Jun : Cậu là người lớn tuổi nhất ở đây!
Jin : Thật à ?
Toma : Cậu sinh tháng mấy ?
JIn : Tháng 7
Toma : tớ sinh tháng 10
Mọi người Thật chứ !
Yamapi : Anh thì ko được học lóm của em nhé!
Jin : Ko được lôi về vấn đề củ.
Toma : Tiếp đến là Jun.
Jun :Ko phải chứ ! Tớ đâu có điểm gì cần thay đổi đâu!
Toma : Cậu hơi bị tự tin quá đấy ! Vậy đến Yamapi.
Jin : quá đúng với ý định của tôi.
Toma : điều này thì tớ nhiệt liệt tán thành .
Yamapi : Tôi cũng có linh tính như vậy.
JIn :Nhưng so với lúc trước thì Pi có vẻ chính chắn hơn rồi!
Yamapi :í .Chúng ta có quen nhau đến nỗi nói về quá khứ ko chứ !
Toma :tôi quen Yamapi ít nhất cũng 4 năm rồi chứ !
Yamapi:Tôi cũng từng nói với toma " Cái này tớ ko biết ",lúc trước thì thường củng Toma cãi nhau nhưng gần đây cậu ấy thường nhường tôi!
Jin :Toma đúng là hết cách với Yamapi, đối với người khác thì "
ah ,nói đùa thôi" nhưng với Yama thì " tôi biết rồi " ^_^
Jun :đúng ,đúng ..
Yamapi : Bởi vì tình cảm của chúng tôi tốt mà .
Toma: Các cậu xem ,Yamapi như vậy ko tốt sao ?
Jun :Lại định dung túng cho Yamapi.
Toma : Yamapi khi đi cùng với các tiền bối thì rất khác .
Yamapi: Bởi vì đi cùng các tiền bồi thì ko được nói " ah ,nói đùa thôi"!^_^
Jin:Trong câu lạc bộ thiếu niên ,Yamapi chỉ nói " đúng vậy,ca khúc tiếp theo là.."
Yamapi:Đó là do tớ nhân cơ hội để lấy hơi.
Jun : Người kế tiếp là Toma.
JIn :Con người này thật bỉ ổi !
TomaCái gì ,làm ơn đừng mời mở đầu mà nói những lời làm người khác hiểu lầm thế chứ !^_^
Jun, Hãy còn rất nhiều đấy ,Toma.
Toma : Mọi người làm ơn tha cho tôi có được ko ?^_^
Jin: Một mình cậu thì cái gì cũng ko nói ,khi mà tớ chú ý thì thể nào cũng kéo Yamapi về một bên rồi nói " đúng ko? Yamapi"
Toma :Bởi vì cậu thường nói những câu rất kì lạ và hay quên mình đã nói những gì .cho nên tớ mới nói " Là do Jin tự nói ,đúng ko ,yamapi"
Yamapi :Đúng ,hoàn toàn đúng.
Jun :Nhưng mà tớ rất thích Toma ở điểm thường thân thiết nói chuyện với những vãn bối.
Jin :đúng vậy ,cậu ấy rất biết lo lắng cho người khác.
Toma : Vậy là như thế nào ?^_^Yama cậu thấy thế nào ?Cậu cũng tán thưởng tớ chứ !^^_^
Yamapi : Ơ ! cậu nói gì vậy,tớ đâu có bảo cậu có điểm cần thay đổi đâu!
Toma: Nghe được câu này thật tốt ^_^ .Vậy những điểm bị mọi người nói hôm nay thì mọi người nên thay đổi nhé !
Mọi người : OK!
http://img84.imageshack.us/img84/227...2154ps6yc9.jpg
Dưới đây là những câu hỏi giao lưu với fan của Yampi (Mỗi câu hỏi là 1 người hỏi khác nhau, vì tên các fan...hơi dài và khó nên...bỏ qua nhá)
Q1: Nếu có thể sống ở Hawai trong vòng 1 tháng anh sẽ làm gì ?
A: (answer) Tôi sẽ tắm biển mỗi ngày dưới ánh nắng mặt trời, từ từ thưởng thức cuộc sống. Vì cảnh ở Hawai rất đẹp, khí hậu lại ấm áp nên tâm hồn sẽ trở nên thoải mái, và điều đó là rất tuyệt vời. ^^
Q2: Nhìn Yamapi lúc nào cũng bình tĩnh nhỉ, làm thế nào để có được sự bình tĩnh ấy?
A: Tôi cũng ko hẳn là bình tĩnh nhưng vì nghĩ cho dù có gấp gáp cũng ko có cách giải quyết gì cho nên cứ bình tĩnh từ từ phán đoán thì sẽ tìm được cách giải quyết.
Q3: Gần đây có gặp Akanihsi Jin ko vậy? Cậu ấy có điểm gì thay đổi ko?
A: Từng điểm thay đổi 1 thì ko có. Trước đây chúng tôi vẫn thường cùng Nishikido đi uống trà, chúng tôi vẫn thường đùa gọi nhau bằng cái tên "ANY" vì lấy chữ cái đầu của các tên Akanisi, Nishikido, Yampi để ghép lại thành ANY (cười) và khi nào muốn gặp nhau thì nói 'tập hợp từng người một trong "ANY" đi...' (cười ^.^).
Q4: Cho đến bây giờ, trong số các diễn viên diễn cùng thì để lại trong anh ấn tượng nhất là ai vậy?
A: Là Yamazaki Tsutomu cùng diễn trong 'kurosagi' và Ichikawa Yui. Khi diễn cùng với họ, kỹ thuật diễn của tôi được cải thiện rất nhiều.
Q5: Khi mà anh nghĩ mình là thần tượng là những lúc nào vậy?
A: Khi mọi người vẫy tay với tôi và luôn miệng gọi "Yampi-" và tôi tôi cũng rất vui sướng khi vẫy tay lại chào mọi người.
Q6: Nếu anh ko làm nghề nghiệp hiện nay - ca sĩ, diễn viên - của mình thì anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
A: Chắc là làm 1 người làm công ăn lương bình thường? Nhưng lúc nhỏ tôi muốn trở thành phi hành gia bay vào vũ trụ. Lúc đó tôi vừa ngắm các ngôi sao trên bầu trời và vừa hỏi bố mẹ "Làm thế nào để có thể lên được đó?"
Q7: Yamashita thích ăn món sò nướng nào vậy?
A: Loại có thịt lợn cho vào nướng là ngon nhất.
Q8: Tóc của Yampi rất đẹp, anh có chăm sóc đặc biệt gì ko?
A: Tôi chỉ dùng dầu gội đầu và dầu xả, còn lại ko có phương pháp gì đặc biệt cả. Tóc bây giờ vì ngắn nên rất...thoải mái. Lần tới muốn thử cạo trọc xem sao (cười ).
Q9: Ngày 9/4 là ngày sinh nhật của Yampi, vậy trong ngày này anh được lợi và bị thiệt những gì?
A: Được lợi đó là có thể lấy 'tấm bằng nghề nghiệp' sớm hơn so với mọi người trong lớp học. Còn việc bị thiệt đó là vì ngày mùng 8 thường là lễ nhập học ở trường nên ngày hôm sau - ngày sinh nhật thì ko nhận được lời chúc mừng nào cả (vì được nghỉ 1 ngày trước khi bước vào kỳ học mới).
Q10: Gần đây Yampi ngày càng trở nên khỏe mạnh đầy sức sống, liệu chiều cao cũng tăng lên?
A: Có chứ. Năm ngoái khi làm album 'Daite senorita' tôi thấp hơn bây giờ. Bố tôi cao 1m80 vì vậy chắc tôi cũng phải phát triển và cao đến chừng ấy chứ ^.^
vừa đọc được một mẫu tin nói về các biểu hiện khuôn mặt của yamapi.
Đã từng tìm kiếm người có những điểm tương đồng với mình ?Nếu như có thì tôi nhất đinh sẽ ko thể hiện ra ,vì như thế thì mình quá tự đại rồi .Nhưng vì có lẽ tôi có khuôn mặt của rất nhiều cá tính khác nhau.Bất luận làm như thế nào ,khi biểu hiện ra như thế cũng là do chính tôi tự thực hiện.Khuôn mặt của tôi do chính tôi tự truyền đạt lại cho có thần thái.Do đó tôi cảm thấy rất vui.
Điểm hấp dẫn nhất khuôn mặt tôi chắc có lẽ là đôi mắt. Ơ ~~chắc có lẽ đôi mắt là trung tâm của khuôn mặt chăng.Tự nhiên phát giác ra mình có cách nghĩ như vậy ^_^ .Nếu như còn thì ...môi !Tôi thì ...môi rất mịn ~ lại rất ..chỉ cần chạm nhẹ thì có cảm giác như vậy .Ah~~~~ko được chạm vào à !Tôi ko biết là có những đểm ưu thế như vậy có thể là điểm thu hút đấy !
Khi hát,khi đóng phim ,hay khi chơi đùa.Những khoảnh khắc như vậy cũng giống như khoảnh khắc này ,hi vọng có thể thể hiện được tâm trạng như " ah ~~~ tinh thần rất tốt " . Bởi vì khi làm thì làm thật tốt còn chơi thì chơi hết mình ,cho nên mới dám thể hiện được biểu hiện tự tin như vậy.Hôm nay khi đánh cầu lông thì cũng dốc hết sức mình ra thi thố ,còn khi karaoke thì nhập tâm mà hát .Cho dú ai làm việc gì đi nữa thì biểu hiện lúc bạn tập trung cố gắng hết mình làm là tuyệt nhất. Cho nên ...tôi sẽ cố gắng để giữ được tâm trạng tự tin như vậy !Nếu như để cho tôi chọn ra biểu hiện tốt nhất trong các loại tâm trạng thì có lẽ tôi sẽ chọn tâm trạng lúc tôi ăn được một món ăn ngon ^_^ . Khi mà ăn thịt nường thì biểu hiện của tôi là tuyệt nhất !Đặc biệt là khi ăn thịt nướng trên than ,à mà nếu trộn thêm một ít thịt bò nữa thì ngon hơn nữa . Eh hỏng rồi ..cái này chắc có sự khác biệt rồi ^_^
Còn những người khác nói gì về khuôn mặt của pi nào ?
Koyama:
Có cảm giác là rất nhẵn mịn ^_^ .Nếu như mà dùng một từ để thể hiện thì " đẹp ' ah ! Có thể có được một người như vậy trong đội thì rất vinh hạnh !
Ryo
Quá cân đối ,nói khó nghe một tí thì giống như một pho tượng sáp .Yamapi lúc cười rất là dễ thương ^_^
Kato
Tôi nghĩ có lẽ là lúc luyện tập cơ bắp thì có lẽ là có ánh hào quang hơn và những lúc như vậy thì so với bình thường thi nói nhiều hơn ^_^
Masuda:
Lúc đầu thì chúng tôi còn cảm thấy chói lóa ,trong lòng còn có chút hưng phấn nhưng dần thì cũng thích ứng được ^_^ .Đôi lúc còn thấy được những biểu hiện ngu ngơ ,thiệt dzui !
Yuya:
Bình thường bên cạnh được bao phủ bởi ánh hào quang của hoàng tử ,bởi vì có cậu ấy ở đấy ,làm cho hiện trưởng cũng trở nên đẹp hơn ^_^

