:t6::t6: Đi guốc mộc hay đó chứ. Nhảy được vài phát là thể nào cũng xuất hiện vật thể bay không xác định :t3:
Printable View
:t6::t6: Đi guốc mộc hay đó chứ. Nhảy được vài phát là thể nào cũng xuất hiện vật thể bay không xác định :t3:
khán giả chết như rạ, đố biết tại sao =))
khán giả chết như ngả rạ có thể do cờ quạt,chắc gì do guốc :))
thế hum 22 diễn bài gì ss nhỉ, yocchore à,thứ 7 em mang quần áo gửi lại ss :t6:
ngoài lề tý: hum nay khai trương nhà sách FAHASA to vật,cạnh tranh với nhà sách Tràng Tiền của Hà Nội đây :t2:
vừa đọc bài báo xong. hơ hơ.
chị này viết chưa nuột lắm. Kiểu như là có mỗi 1 keyword là "cười". haizzz mà báo nào cũng viết như nhau....
Nhà sách đấy ở đâu hả Nup, có khuyến mãi giảm giá không thế, có gì hay ho không?
ồ,ấy cũng thíchvi vu trong nhà sách à,vào trong đấy thấy thời gian trôi nhanh ra phết
nó treo banner đầy đường mà,trên đường kim liên mới ý...khá xa nhà cậu :D
tý nữa mới đi nên chưa biết có khuyến mãi gì hay không :t2:
nhớ có lần anh Cường nói định lập 1 đội Núi trúc năm 09 mặc áo dài múa Yo =))
Fahasa nhiều sách hay lắm, nhiều sách trong tp HCM mà HN k có :x hôm nào đi xem mới đc, gần nhà mình :X
mốt thế...sao chỉ mặc áo vậy???
nghe chuyện: một thằng Mỹ gửi áo dài VN về cho vợ, không quên nhấn mạnh đây là trang phục thường được phụ nữ VN mặc trong nhiều dịp trang trọng ...vợ cứ khen phụ nữ VN biết cách ăn mặc....đến khi thằng Mỹ xem lại...hóa ra quên không gửi quần....:P
Hóng nửa chừng!!!
cười mãi giờ mới type được :crisp: