hôm nay ngày gì nhỉ sáng ra die con mouse, acc MF bi block, làm bể 2 cái ly :stress: h lai ăn mãnh vỡ còn xót lại xịt mắm ...:dead::dead:
Printable View
hôm nay ngày gì nhỉ sáng ra die con mouse, acc MF bi block, làm bể 2 cái ly :stress: h lai ăn mãnh vỡ còn xót lại xịt mắm ...:dead::dead:
QR code, mình po tay rùi, mà nỡ bị lừa thì nàm seo :41-qq:
Thì tốt nhất đừng chơi thôi ss
=)) =)) =)) mà ss hỏi FB đấy là cái 2% còn lại à...
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:
Thì ss hỏi cái dòng cuối mà cái dòng cuối đấy là ai em thích em liệt vô hết.
Trạng thái phân chai không công bằng,đa phần em xem phim điểm danh nhớ mặt,hết phim em quên tất chỉ nhớ mặt và hên xui là có tên.
Mà tên hình như cũng được tầm chục anh,còn lại là nhớ mặt ko nhớ tên hoặc quên lun cả 2,thấy thì man mán nhớ lại =)) =)) =))
hahaha mún điểm danh lại có bạn Tường ko thôi =)), nên théc méc :9-crazy:
để hết t5 đi, đầu t6 sẽ có hàng choa Yuta kekeke dài lắm ah :62-yawn: :8-cool:
Mưa lả tả, sấm sét ì ùng, vậy mà nóng trong người :18-hot:
Ài goàn nà hít, ài goàn nà hít :18-hot::18-hot::18-hot::18-hot::18-hot::18-hot::18-hot:
gaidosan ga hoshii :61-xp::61-xp::61-xp:
Có điều này muốn noí với Eizan mà tôi không biết post vào đâu, trả lời trong topic "thắc mắc góp ý cho cuộc thi" nơi Eizan đã nêu ra vấn đề này thì có lẽ nó ko phù hợp lắm, nên tôi post qua đây. Nếu nó không phù hợp thì xin làm phiền mod chuyển nó đi về đúng chỗ nào đó mà nó phải ở nha :)
@Eizan: Định trả lời bạn trên topic về cái comment này (dù bạn đang trò chuyện với Kasumi, nhưng do có nhắc đến nhà A nên mình cũng "sân si" tý) nhưng vì thấy nó qua 2 trang rồi và ko muốn làm lạc đề trong topic kia nên mình đành post trong này nhé.
Bạn cũng biết cái giải DMA bên DAN là giải giành cho những hạng mục YÊU THÍCH mà, phải không? Nó ko phải là giải diễn viên/phim XUẤT SẮC NHẤT của năm cho nên mục đích chính của nó là 1 sân chơi giải trí, đồng thời kiếm doanh thu từ các tin nhắn bình chọn qua đt.
Các anh trong Arashi dĩ nhiên "chuyên môn chính" là ca sĩ, nhưng hàng năm các anh đều có đóng phim, nên cũng có thể gọi là có hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh chứ (do xuất phát ban đầu các anh chọn con đường ca hát nên luôn đuợc gọi là nhóm nhạc). Vậy thì các anh đủ điều kiện để đuợc đề cử vào giải diễn viên phải không bạn? Và mình cũng tự tin khi bấm vote cho các anh, vì mình thích xem phim của các anh đóng :D.
Ở đây mình không bàn đến đánh giá diễn xuất hay dở vì nó thuộc về cảm tính (với lại mình cũng ko đủ khả năng để so sánh vì còn rất nhiều phim Nhật mình chưa xem), có nguời dễ chịu thì thấy: à, phim này coi đuợc, dv này đóng đuợc, hợp gu mình nè. Nguời khó tính thì nghĩ: cái phim gì mà nhảm, dv đóng đơ, dỡ ẹt. Gu xem phim khác nhau, xin đừng mỉa mai là phim này nội dung không đáng xem, phim kia mới hay, vì sở thích mỗi nguời khác nhau. Mà phim các anh đóng cũng nhận đuợc những lời khen tặng và giải thưởng ngay tại bản quốc chứ ko phải do các fg mù quáng như bọn mình tung hô để tự sướng vơí nhau. Vì phim nào các anh đóng ko hay, bọn mình cũng chê tới tấp.
Do vậy giải DMA chỉ chứng minh 1 điều, nghệ sĩ/phim đó được nhiều mem yêu thích và bình chọn. Các fan của những nghệ sĩ khác chưa có giải sẽ buồn, nhưng biết sao đuợc, đây là bình chọn qua net và tin nhắn mà. Các bạn ấy sẽ bình chọn tiếp trong năm tới và biết đâu nghệ sĩ đó sẽ thắng giải nếu lượng fan nhiều hơn. Thực tế nó là vậy đó bạn!
^ sho ka, demo naze???:8-cool::8-cool::8-cool:
^
^
雨か雪が降っている時に...:tanghoa:
ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa :9-crazy:
úi zời, nếu trong trường hợp này bạn sẽ làm sao :9-crazy:
http://vozforums.com/showthread.php?t=2774657
Bình tĩnh ko đc manh động :19-hug:
:40-pu::40-pu::40-pu:
rút dao đợi đó...đừng chém đừng chém
Đừng manh động đừng manh động
:9-crazy::9-crazy::9-crazy: cty ơi cty ơi là cty :62-yawn::62-yawn::62-yawn::62-yawn: too late too late too late :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:
Mọi người có để ý ko:
Bên Châu Mỹ latinh người ta hay có từ "de" trong câu nói. VD: Rio de Janeiro
Bên Mỹ hay có từ "of" .VD: Association of Southeast Asian Nations
Bên Nhật là từ "no". VD: Mina no nihongo.
Còn ở VN là từ "là": là sao, nó là gì, tôi là, .... =))
no với of nghĩa là của, liên quan gì tới là
Anw, mắt thì kém mà giờ lắm mem cứ bôi màu câu chữ loạn cả lên :uhm:
:18:
có cái mail 3h chưa reply xong :9-crazy::9-crazy::9-crazy:
:smoke2: túm lại, trẫm đứng trên lập trường trung lập. DO đó bên nào "chém" cả ta là ta trảm thủ.
ăn no khó chịu quá :20-ebby:
Đâu cái điền :29-mad::29-mad::29-mad::29-mad::29-mad:
trời mưa buồn quá:62-yawn:
nhận quà EU xong muốn đi du lịch EU quá, mình thật là sân si mờ :dead:
:8-cool: trẫm là trùm tham sân si.
You are mineeeeeeeee chấm cảm :9-crazy:
:50-spin1::50-spin1::50-spin1::50-spin1::50-spin1:
Là sao hả ss???
Không hểu rì hết.
Đã khá lâu rồi mới trở lại japanest.com
Có 1 thời việc vào JPN như 1 thói quen mỗi ngày, ngày nào ko vào dc là thấy nhớ khủng khiếp. Coi JPN như 1 tình yêu, như nơi mà tất cả mn cùng chug tiếng nói , nơi mà e có thể thỏa sưc vs niềm đam mê của mình. Dù chưa bao h là mem nổi bật hay có chức tước j trog JPN nhưng vẫn coi đây như mái ấm ko thể rời xa
Ko phải mọi chuyện bắt đầu khi reg nick roshajoley vào đây mà đã từ n` năm trc đó khi dùng nick ng # âm thầm đọc
Ấy thế mà nhiều tháng nay ko vào JPN, hay nói đúng hơn là rời xa tất cả các 4rum film ảnh, fansub,...
Ko phải tình yêu vs điện ảnh, âm nhạc Nhật trong em giảm đi mà chỉ vì có quá n` điều cùng lúc ập tới, rồi e lại bị cuốn vào vòng xoay của quá nhiều việc, tuyệt đối ko phải vì đam mê mới nào
Trở về JPN thấy nhà vẫn đông vui, thậm chí còn có sinh khí hơn cả lần cuối e đn nick:) Lại có cả cuộc thi mới nữa
Anh KHA vẫn phong độ, các thành viên vẫn tik cực hoạt động
Lại tìm dc cảm giác bình yên ...
Lại dài dòng và cũng ko nhớ m có post nhầm topic ko nữa:)
nực wá~~~~~~~~~~~
JPN luôn là ngôi nhà bình yên mà. Mn có thể đến và đi, có thể gặp nhiều điều khó khăn trong cs, nhưng thi thoảng quay về hoài niệm cho nhẹ lòng. Cs cho bạn nhiều mệt mỏi, nhưng ở JPN ai cũng có thể làm silent reader, chẳng cm, chỉ cảm nhận thôi là đủ.
Ôi cũng lâu quá mình ko vào rồi :sorry:
Gì gì lão kia, ta đang hoài niệm mà, lão có làm chuột bạch cho ta phỏng vấn đầu tiên ko?:50-spin1:
Sao ta phải làm chuột bạch lão kia:die_die: