Cái này ss có ăn rồi em, làm cũng dễ thôi, nhưng mà bạn ss làm, ngon lắm em.:hurry:
Printable View
Cái này ss có ăn rồi em, làm cũng dễ thôi, nhưng mà bạn ss làm, ngon lắm em.:hurry:
bạn em nó làm, vừa post lên fb ss ạ :crybaby::crybaby::crybaby:
nó trêu ngươi mình :hafroze:
Phục thù đi em ,học cách làm xong bày cho ss:drink1::drink1:
Sushi cuốn dễ thôi mà. Mua nguyên liệu cũng ko khó nữa. Hí. Cứ vô Hachi Hachi là có hết. Còn tiết kiệm thì siêu thị là OK mà.
Hí hí, hum nay Uyên Linh hát làm mình muốn rụng rời sững sờ vì hay. :be_eaten: Em vote rồi đó ss Chí. Ss vote cho bạn Khoa chưa? :be_eaten:
Nhưng em có 1 thắc mắc: Bạn Khoa người HN, nói tiếng Bắc được mấy vòng trước, tự nhiên vô vòng CK này nói giọng miền Nam + đôi khi lai thành giọng Bình - Trị -Thiên. Vậy là sao hả ss Chí? :be_eaten:
@ Bi: 3 điều ước ấy là vì quá yêu đó mà, với lại Trum cũng ko định làm ác ma đâu T^T
@ Jun: Hôm nào qua Trum làm cho ăn, ^O^
@ bi: em sẽ làm :jogging:
@ trum: trum cũng mún trêu jun hỉ :choideu:
jun ở hà nội mà :crybaby:
ko có ý đó, tại ham hố mà quên mất Jun ở HN thôi. Mà sao Trum toàn quen người ở HN ko vầy nè T^T
Nghe nói quê em ý ở Bến Tre, hiện giờ gia đình sống ở HN. Chắc tại trong trại idol nhiều người nam nên quen miệng nói lại giọng Nam đó mà. GIờ ss chưa vote vì đang lu bu, mai rảnh rỗi sẽ ngồi vote tèn tèn, cứ mỗi vòng 11 tin nhắn (khả năng chỉ có thế thui, ss cũng đã cố hết sức hehe)
@Anh KHA: nhà anh ở đâu số mấy đường gì cửa khóa mấy lớp có nuôi chó ko em qua trộm