Hồi xưa ss ghiền lắm, đầu độc được cả mẹ nữa cơ:crisp:
Printable View
Hồi xưa ss ghiền lắm, đầu độc được cả mẹ nữa cơ:crisp:
I don't like it, but... :aha: :aha: :aha:
Box Office Japan Oct 30-31 2010
[1] SP the Movie
[2] Heart Catch Pretty Cure! Fashion And Adventure In Paris
[3] Despicable Me
[4] Umizaru 3: The Last Message
[5] Knight and Day
[6] The Incite Mill
[7] The Expendables
[8] Ohoku
[9] Saw 3D
[10] Sakuradamongai no Hen
Sướng là vẫn sướng :aha: :aha:
ôi pro, mẹ em toàn nghe ba cái nhạc gì sến rện...hic, nhạc sến hải ngoại mới ghê. Hic...nay thì đỡ hơn 1 chút là ghiền J-drama rồi. Cái album thứ 2 của Bond...bài Allegretto...HTV lấy làm nhạc nền cho chương trình gì quên rồi nè~ :crisp:
Ôi, rồi cái bài Shine thì là nhạc quảng cáo gì đó...nói chung hồi xưa công nhận nhạc của Bond nổi dễ sợ luôn á~ :big_ love:
bái đó được xài nhiều lắm, nhất là mấy show thời trang :-?
Tự dưng thêm phí của mình [dù đã đoán trước rồi :))]. Thế là tình yêu sắp về :))
cái Chương Trình Thời Trang và Cuộc Sống có 1 nhạc nữa cũng hay lắm cơ, nghe giống như nhạc Tàu, à nhạc đó cũng Quảng Cáo cho Suối Tiên nữa cơ...
hihi, nhớ cái thời quảng cáo Long-Lân-Quy-Phụng. vui ghê á~
ủa, nhớ nó dùng nhạc của Kitaro mà :ask:
HTV nó thuộc hàng *super chôm chôm* đấy ss, bố khỉ chả biết thằng phụ trách âm thanh nó là dân mê Tàu hay Nhật hay Hàn nữa cơ~
Kinh khiếp~
JPN thật khó vào!