-
cái hồi xem Scrap Teacher, mình không thích Ryo-kun đâu. Tại hồi đó nhìn nhóc cứ...nữ tính hóa sao sao ấy. Lại đi mết bạn jì đó từng đóng em trai của Kame trong Nobuta ấy. giờ xem phim nầy...tự nhiên có cái nhìn khác hẳn ;))
Oà...đôi mắt của Ryo quả là...hấp dẫn thiệt đó chứ. Có tập bạn cùng trường của Ainosuke bị bắt cóc ấy. Chà...mình cũng thích tên đó nữa. Tên đó đóng anh chàng ma cà rồng ko có răng nanh, xem phim đó cậu ấy bị gái...bao vây...cười muốn chết.
Tập 6 có đoạn cô giáo bị tờ giấy quảng cáo bay ụp vô mặt. mình thấy cảnh cô giáo gỡ tờ giấy ra khỏi mặt...siêu dễ thương.
Chẳng biết gì nhiều về hay say jump nhưng bắt đầu đi nghe nhạc của hay say jump rồi...đặc biệt là nhạc phim ^^
-
kiểu tóc của Ryo trong ST là kiểu xấu nhất mà nó từng để:crisp:
-
Òa...xem tập 7. Đáng hú hét với nhiều cảnh. Tự nhiên cô giáo mắt rưng rưng ôm vồ lấy Ainosuke (mình vỗ đùi cười ha há!!) Rồi còn bắt nắm tay đi vào hang tối nữa. Dễ thương thật.
Xem cả phim đến tập 7 mới thấy ông anh của Ainosuke đẹp trai đỉnh điểm. ^^" ông này phải đóng Yukan club ko nhỉ? nếu phải thì ngày đó trông...gớm gớm ^^"
-
-
cuối cùng ep 8 cũng xong :">
ôi phải chia tay với bé thám tử Ainosuke đáng yêu rồi :(( hẹn gặp lại bé... trong các vai diễn khác :crisp: )
cảm ơn các bạn đã ủng hộ subteam bọn mình nhé :drink1:
-
tập cuối chờ mãi cũng ra rồi. subteam làm việc vất vả rồi. Cảm ơn thật nhiều
Cuối cùng sẽ ra sao? Tà có thằng chính không? Hồi hộp quá >"<
-
Cảm ơn subteam nhiều lắm lắm lắm. Hồi trước em có down ở bên UFP về coi nhưng đến tập 7 thì, chắc bi h mọi người đang bận thi, lên JPn, thấy link down tập 8 mừng hết cỡ luôn.
-
xem đến đoạn cuối người anh trai vẫn không quay lại con đường chính nghĩa mình thấy hơi buồn. Đến cuối cùng thì cậu bé vẫn có khả năng nhìn trước được các vụ án nghe có vẻ không hợp logic lắm. Dù thế nào vẫn thấy phim rất hay và hấp dẫn.Cảm ơn fansub rất nhiều
-
Hình như là bé Ryosuke rất thích thể loại trinh thám thì phải, xem mấy phim của bé này đóng rồi, thấy toàn là phim thám tử thôi ...
-
thực sự thì mình tìm xem phim này vì you. Nhưng mà coi SP anh xuất hiện chóng vánh quá. :( không biết về sau you có xuất hiện nhiều hơn ko . sau khi xem xong the quiz show thì thấy you đóng vai phản diện rất hợp. bị shock vì quen với hình ảnh của you ngoài đời rồi. Nội dung phim thì cũng chưa thật sự thu hút mình lắm, cảm giác nó thiếu cái gì đó, có lẽ là không có thứ có thể đọng lại trong ký ức sau khi xem xong :(