Xem tập này mình để ý đến chuyện bức thư, nhân đây nói rõ thêm về bức thư mà bạn Kat và Akiyama thi tài với nhau :hoc2:
Đọc trên onemanga thì nguyên văn bức thư là thế này:
"Hello, nice to meet you.
Thank you for picking up this letter.
The snow on the mountains have melted away, and the cherry trees have started to blossom, haven't they. What about the place where you live? Has spring arrived yet?(1)
Spring is the time of departure and the time for news beginnings: a new school year, new classmates, new jobs...(2)Spring is the time of hope.
No matter what sort of hardships you may have gone through; the buds and the flowers overflow with life and energy and gave us the strength and courage to live. That is the beauty of the spring. Spring is wonderful, isn't it.(3)
I sincerely wish that the new season will renew your courage and hope. And if it's not too much trouble, please let me know that you have read this letter."
Ở dưới là dòng ký tên và địa chỉ đã bị nhoè đi.
Mọi người trong lớp đã suy luận từ những dòng chữ trong thư như thế này:
- Bức thư được viết vào khoảng tháng 3 , suy ra từ (1), là thời điểm hoa anh đào nở.
- Người viết bức thư này là 1 nam học sinh, suy ra từ (2), người ta thường liệt kê những gì gần gũi , hay nói chính xác hơn, có thể là những thứ Ám Ảnh họ, ít nhất là khoảng thời gian viết bức thư, và điều gì đc liệt kê nhiều nhất?- Đó chính là trường học.
- Người viết bức thư này là người có tâm lý tích cực, lạc quan, suy từ (3), anh ta dùng những từ mang màu sắc khởi đầu, cổ vũ...
Tuy nhiên Akiyama không hài lòng với kết quả trên, anh chú ý đến câu nói ban đầu của thầy:" I know exactly who the sender is", điều này làm cho anh suy nghĩ:" Liệu giữa thầy và người viết bức thư có mối quan hệ đặc biệt ?" Từ đó Akiyama đã đi tìm người viết bức thư thông qua (một cách gián tiếp) chính người thầy của mình. Hôm công bố kết quả, Akiyama đã đưa ra những suy luận ngược lại so với dự đoán ban đâu.
Anh cho rằng người viết thư có một chút tâm lý tiêu cực, và đang chịu một nỗi thất vọng nào đó. Akiyama cho rằng người gửi balloon letter này viết bức thư cũng như một cách để tự động viên mình.
Akiyama còn đến nhà thầy để hỏi và biết đc mọi chuyện. Người viết bức thư là một cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo, mẹ cậu vì muốn con mình có thêm niềm tin để chiến đấu với bệnh tật nên đã khuyến khích cậu viết những lá thư bong bóng- tức là những lá thư sẽ đc cột vào bong bóng và thả đi đến với bất cứ ai. Người nhặt đc bức thư là con gái giáo sư lúc ấy cũng đang bị bệnh. Bức thư đã cổ vũ rất nhiều cho cô gái có thêm nghị lực vượt qua đc khó khăn và trở lại cuộc sống và trường học. Cô gái đã gửi bức thư cảm ơn đến địa chỉ trong thư, nhưng, người viết bức thư đã qua đời ngay sau khi gửi đi những bức thư ấy. Lúc viết nên những dòng chữ ấy, anh 19 tuổi, nghĩa là đã qua tuổi đến trường trung học, sở dĩ anh viết nhiều về trường học đến vậy là vì anh luôn cảm thấy nuối tiếc quãng thời gian anh bị bệnh đã bỏ lỡ năm tháng cắp sách đến trường. Cô con gái sau khi nghe tên anh mất, đã tìm đọc lại bức thư và khóc,.. những giọt nước mắt đã làm nhoè đi dòng tên và địa chỉ đó, chứ ko phải là do giáo sư muốn thách đố học sinh. Akiyama đã xin lỗi thầy vì nghĩ rằng mình đã xen vào chuyện riêng của thầy quá nhiều, nhưng giáo sư đã mỉm cười và khen Akiyama. Ông nói rằng tâm lý học không phải là những bản phân tích lý lịch rối rắm mà quan trọng hơn, nó coi trọng mối liên hệ giữa con người với nhau, ông muốn học trò của mình còn phải quan tâm đến tình cảm của con người chứ không đơn thuần là "phân tích" họ.
Ko biết trong phim có thay đổi gì ko, nhưng mình rất cảm động trước câu chuyện trên, vì mình cũng là 1 sinh viên khoa tâm lý học. Khi xem phim mình nhìn thấy cuộc chiến giữa Akiyama và Kat, mình thấy phải chăng học tâm lý chỉ để nắm bắt điều khiển người khác và dành chiến thắng?
Nhưng vì có Nao, mình nghĩ cuộc chiến này mới đích thực có ý nghĩa, nó khiến cho bộ phim nhẹ nhàng hơn phần 1, mình thích Nao phần này hơn. Có 1 số bạn nói rằng người như Nao có chút giả dối và không có thực, nhưng trong quá trình mình học ngành tâm lý này, mình đã thấy những người như vậy đấy, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân để có thể giúp đỡ người mà chính họ thậm chí không biết.
Cảm ơn subteam đã "đổ mồi hôi" sub bộ này giúp tụi mem [hơi bị vô dụng] tụi mình :alone: :loi: có cái để coi và chiêm nghiệm về cuộc sống vốn rất đỗi rối rắm hiện nay :stress: . Chúc Subteam thật nhiều may mắn :be_eaten::big_ love:
P/s: Lần đầu tiên góp bài chuyên mục này, tự nhiên có hứng quá nên viết hơi quá đà, nếu thấy chán thì các mem cho qua nha :dead1:
Đây là link đọc phần truyện mà mình vừa kể trên
http://www.onemanga.com/Liar_Game_-_..._A/1/00-cover/
