-
Trong đó bạn Eiz bị bỏ lại tại VN,quá đau lòng bạn đi lòng vòng.Tự nhiên đi qua Lương Văn Can bạn thấy 1 con gấu,gấu sao trông nó jống con Kuma-chang quá vậy."Sao nó lại ở đây nhỉ",bạn Eiz lẩm bẩm,ró ràng stone bảo nó đang ở JP:head_robo:
Bạn Eiz nhìn chăm chăm vào cửa hàng,bà bán hàng mặt cau có,"mua k ,k thì đi đi đứng chắn cửa hàng ng ta".:hurry:
Bạn Eiz rút ví,trời còn có 15k,mua đc cái nơ của con Kuma k đây:frozesweat:.Bỗng giọng hát ss cất lên,thì ra điện thoại bạn Eiz reo.....
-
"Anata no koe ga
kikoete higashita
Shinya ichiji no, HATTO SUTECHON..."
-Alô, Eizan đây, đầu dây là ai đó?
-HB đây, hiện tại đoàn thăm dò bên đây đã bị kạn kiệt nguồn kinh tế và cần hỗ trợ gấp - HB sổ 1 tràng tiểu liên thanh
-Ko phải Tan đã qua xách theo 1 vali 1tr yên ư? tại sao lại còn thiếu
-Nhưng nửa đường tới trụ sở thì đã bị bọn cướp hành thủ trộm mất rồi, thật bất cẩn.
-Như vậy kế hoạch của chúng ta thế nào? đã thất thủ bao nhiu % và còn kéo vãn đc ko?
-Vâng, ko đến nỗi nào, chĩ là thiếu kinh tế thôi, vì thế sự xuất hiện của Eizan là 1 điều rất quan trọng (kinh tế wan trọng hơn ngừi - HB nghĩ thầm :">)
Sau khi nghe 1 tin sốc sặc máu mắt, Eiz dường như đã quên đi sự bất ngờ mình vừa đụng phải, đó là tại sao nhân vật chính <beep> lại xuất hiện ở VN, và Eiz đã quay cuồng suy nghĩ 1 thoáng nhỏ rồi lập tức ngắt giọng của HB và kể lại sự việc. Thật là choáng váng cho cả trụ sở jp, ngay lập tức HB ra lệnh cho Tan điều tra sự việc gấp,sau 3' gõ máy tính lách tách tốc độ khó tưởng của Tan, thật là may mắn thay là đc giải quyết ỗn thỏa, Tan bảo ...
-Rồi xong, thật za sự việc nó khá đơn giản
-Là sao - Két hỏi
-Đó chĩ là 1 cái lốt giả mạo của <beep> để che mắt chúng ta, họ đã sử dụng 1 công nghệ nhân bản mới nhất của Jp để tạo ra hàng nghìn con <beep> nhằm mục đít làm loạn mắt thiên hạ, nhưng ko wa mắt Tan đc đâu
-Ok, bây giờ chiện đã giải quyết, Eiz cần phải qua đây gấp, mật mã trong kho là *****iKkIH25, trong đó vẫn còn 9 cái vali trong đó có 1 số tiền = nhau, Eiz xách đại kái nào cũng đc. Còn vấn đề nhập cảnh thì đã có Tinn lo rồi.
Thế là Eiz đã lục đục dọn đồ đạc và vèo vèo ra sân bay vào lúc 8h sáng , dường như ko có 1 sự ngăn trở nào cả. Nhưng bên jp thì....ngược lại
.
..
-Chuyển cảnh-
...
....
Công Chúa: Một hồi chị phải đi tham dự chương trình HEYx3, dân chúng đòi hỏi em phải xuất hiện đó <beep>
<beep>: Vâng, nhưng thực sự em ko mún tí nào, em ko mún họ biết đến em, chị thấy đó, em đã nhân bản để lẫn tránh rồi, nhưng cũng ko khỏi sự để mắt của những ngừi dân ủng hộ em.
Công Chúa: Em phải lo đại cục chứ, vậy đi nhé, chị sẽ chọn đồ cho em
Thế là vào lúc 3h cùng ngày...chiếc xe của họ bắt đầu đi đến đài truyền hình thì... nửa đường có 1 sự cố xãy ra...và họ phải dừng lại. Sau 1 hồi nói chuyện jửa 2 tài xế, hình như là ko đc suôn xẻ, thế là công chúa phải xuống xe trị việc.
.....
...
Thế là mọi chiện ổn thỏa trước nét đẹp kiều diễm của nàng, rồi nàng phải quay về xe để típ đoạn đường đến ĐTHình. Nhưng ôi thôi, một điều kinh khủng đã xã ra
Công Chúa: Kumaaaaaaaaa !! EM Ở ĐÂU RỒI !?! EM ĐỪNG TRỐN CHỊ, EM KO MÚN ĐI THÌ CỨ NÓI CHỊ !! KUMAAAAAAAA
Thế là nhân vật đã mất tích ko rõ nguyên nhân, sự hoang mang và lo sợ đến tái da mặt trắng trẻo và mịn màng của nàng, kèm theo đó là 2 hàng nước mắt tuôn trào lóng lánh trong nắng. Công Chúa đã gọi cảnh sát mọi khu vực để tìm tung tích của <beep>, nhưng vì công việc đại sự nên nàng ko thể gián đọan nửa. Xe của Công chúa típ tục lăn bánh...và đến ĐTH
...
......
........
...........
Stez: Thông báo khẩn, mục tiêu đã bị mất tích, chúng ta đã bị trễ !!
Két: Cái gì !?!
Xtone: Chuyện j đã xãy ra thế này, tại sao "hắn" lại hành động quá sớm, ngoài dự đoán của chúng ta thế này
HB: Bi h ko còn thời gian để cải nửa, Tan mau điều tra toàn bộ mọi nơi mà vệ tinh chúng ta thu đc, phải NHANH !
Xtone: Ok, tôi sẽ phụ trách điều tra tung tích của "hắn", tui ko ngờ "hắn" lại làm sớm như thế
Tinn: Nguồn năng lượng đã đến, thật đúng lúc, Eiz đã tới trụ sở, bây giờ phải vừa ĂN vừa làm thôi.
HB: Wá tuyệt !
Eiz: Chào mọi ng, tui mang đầy đủ rồi, chả dò 20 bịch, mì ăn liền hảo hảo 3 thùng, v..v......
Két: Hãy cố nhét vào chiếc tủ điều hòa nhiệt độ ấy ! rồi tôi sẽ cùng Eiz ra đường truy tìm mục tiêu
Eiz: Chuyện j đã xảy ra ?
Két: Tui sẽ giải thích sau, mau lên xe
Sau khi cố nhét nhồi đống mì ăn liền hảo hảo đầy tủ thì 2 ngừi đùng đùng chạy ra chiếc Mercedes có dán tem hình 4 gạch chéo //// rồi phóng vù za đường...
Sự việc đã trở nên căng thẳng, đến nỗi Stez ăn mì sốc lên mũi lòi ra 1 cọng, HB type đến nổi bàn phím toàn mỡ, Tinn thì miệng ko dồn đc vào nửa, Xtone thì đổ canh xuống quần lun, nhưng vì công việc đang gấp nên mặc kệ quần ướt mèm.Tan thì cứ vừa ăn vừa la ú vì vết bầm trên mặt Tất nhiên Két đã có Eiz hộ tống vừa chạy xe vừa đc Eiz đút bánh qui Kinh Đô
NHÂN VẬT CHÍNH SẼ RA SAO? VÀ ĐỘI MẬT THÁM //// SẼ LÀ GÌ? XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM :">
-
Đang thay quần....thì cái N91 rung rung, Xtone nhảy bắn người lên vì tưởng con gián bò
"Daisuki dakara zutto
Nannimo shinpai iranaiwa
My Darling, Stay Gold
Mujakini waratte kudasaina
Itsumademo..."
Bí mặt: Stôn à, Anh đã biết chiện ròi, anh sẽ phái thêm 1 đội hình plan B yểm hộ, bao gồm những nhân vật sau đây:
+Golden Bear - Bô trường anh ninh quốc phòng ở jp
+Poshi - Bác sỹ riêng của <beep>
+Cá rô - Đội trưởng đội bảo vệ riêng của hoàng tộc
+Nhímpurr - Hội trưởng //// trụ sở Hà Nội kiêm thông dịch viên cho hội :">
+Steiner - Chuyên gia máy tính và công nghệ kiêm subber
Stôn: Vâng, em sẽ liên lạc họ
Bí Mặt: <beep> sẽ đc tìm lại sớm khõi tay "hắn", vậy là anh đã suy nghĩ quá thấp về con người "hắn"... các em phải cố lên, nếu ko công chúa sẽ ko típ tục cai trị công việc Hát cho dân nửa, lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn, anh ko mường tượng nỗi
Xtone: ok, đội sẽ cố gắng tìm ra <beep> sớm, em sẽ thông báo cho cái đồng nghiệp bi giờ, bye anh
Bí Mặt: Ok, chúc các em thành công, bye...
-
CHẬC, TẠI SAO TUI PHẢI MẶC WẦN ƯỚT MÀ RA NGOÀI ĐƯỜNG CHỚ.
Xtone cực kỳ tức giận với cái ý nghĩ đó. Thế là, trong căn phòng Tatami 6 chiếu, mọi người được chiêm ngưỡng một màn Strip off cực kỳ nóng bỏng. Chậc, thật sự thì chỉ có thay cái wần, nhưng mà vì Xtone lỡ làm hơi wá nên kết wả là bác Két phải ỳ lưng ra mà lau máu mũi trên sàn.:be_beated2:
Sau khi đã giải quyết xong cái vấn đề về ăn mặc, Xtone lập tức định ra sân bay.
_ Lần này có sếp bự, phải làm ăn đàng hoàng. Đâu phải lúc nào anh Gấu cũng ra mặt đâu. - xtone nghĩ thầm trong đầu. - HB, đi với tui ra Sân bay. Tui không bít đường, có jì mà lạc thì bà cứ gào rú lên, bảo đảm có người đưa tụi mình ra sân bay để tống về nước liền.
_ Ếh, sao ko phải là bà Tan mà là tui. Bà Tan hát hay hơn đó. - HB cự nự.
_ Bà có nghe tui nói hông vậy. Tui cần giọng hát trời đánh thánh vật của bà để được đưa ra sân bay. Chứ bà Tan đi, bả hát hay wá người ta đưa tới TOSHIBA EMI là mắc công trể giời thì khổ. Mà nói vậy, chứ được tới TOSHIBA EMI, cơ hội được gặp công chúa sẽ gần hơn. Nhưng mà... Ếh, ếh, công việc phải được ưu tiên hàng đầu. (Xtone phải đấu tranh tư tưởng dữ lém)
_ Báo động, <Beep> đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Bây giờ, cả thành phố Tokyo đang chịu đợt đại tấn công của <Beep>. Dường như "hắn" đang điều khiển tâm trí <Beep>. Không được rồi, nêú công chúa mà thấy cảnh này thì.... - Tin kêu gào dữ dội.:crybaby:
_ Trời ơi, giờ này đang ở Beppu thì làm sao mà đi tới Tokyo được. - HB cũng đồng thanh
_ Yên lặng coi, để tui suy nghĩ... _ Xtone cáu lên. Bưc mình thiệt rùi. - Hắn ra tay nhanh wá. Két, có cách nào đi tới Tokyo nhanh nhất hông.
_ Tui bó tay. Làm sao mà đi được. Ngoại trừ khi có.... MÁY BAY PHẢN LỰC.
_ Ông điên hả, đào đâu ra thứ đó. _ Bé Stez hết hồn
Beautiful world
mayowazu kimi dake wo mitsumeteiru
Beautiful boy
jibun no utsukushisa mada shiranai no
Tiếng điện thoại của Xtone vang lên. Nhìn vào màn hình, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.
_ Anh Bi ơi, tình hình nguy cấp lắm rùi. Tụi em đang bị kẹt ở Beppu trong khi <beep > đã tấn công Tokyo. Làm sao bi h?:frozesweat::frozesweat:
_ Bình tĩnh, anh bây đã bít tình hình. Bây h, bây đọc cho tao tọa độ của nhà thằng Két coi.
_ Két, tọa độ nhà ông bao nhiu.
_ Ếh, ông tưởng tui có gắn hệ thống Định vị toàn cầu trong nhà chắc.
_ HB, lên Google Earth dò cho ra tọa độ nhà nó.
_ Khỏi nói, tui dò rùi - HB nói - 112.546.18.28
_ BẢ ĐIÊN HẢ, CÁI ĐÓ LÀ IP CỦA NHÀ ÔNG KÉT CHỚ CÓ PHẢI TỌA ĐỘ ĐÂU. BỘ TUI DÒ INTERNET NHÀ CHẢ SAO.:huwet:
_ Èh, đọc lộn, làm jì dữ vậy. - HB lè lưỡi- Đây nè, dữ wá: JP.1245.4458.120345.I LOVE HIKKI.
_ Má ơi, tọa độ cũng độc chiu nữa. - Tin hú hồn.
_ Anh Bi, tọa độ đọc rùi đó. Bi h làm jì nữa. - Xtone hỏi
_ Bi h, tụi bay chuẩn bị leo lên nóc nhà đi.
_ Chi!
_ Hỏi nhìu wá, tao cắt đĩa gốc hết bây giờ.
Trước sự hâm dọa cực kỳ hữu hiệu của con người thuộc hàng quyền lực nhất FC, cả hội trừ bà Tan ở nhà canh tiền, leo lên nóc nàh của ông Két.
Vútttttttttt..................................... ...... ĐÙNG!
_ Báo động, có máy bay. Có máy bay. Bà con xuống hầm trú. - Ông két la như thể sắp sửa bị oanh tặc bằng B52.
_ Kêu thằng Két bớt giọng coi. Máy bay tao gửi cho bây đó.
_ Anh, em bít anh giàu nhưng em đâu ngờ là anh giàu tới mức có phản lực chớ.
_ Không phải của tao. Đồ mượn của KHÔNG QUÂN MỸ. Cha Gấu mới móc nối được. Mà thôi, nói nhìu tốn Money wá. Gọi quốc tế đó bay. Mau đi chặn đợt tấn công của đội quân nhân bản của <Beep> đi.
_ ROGER! - Cả đám đồng thanh
_ Mà khoan. Đi vậy, phái đoàn từ Vn ai đón?
_ KHỏi lo. Mới cho máy bay trực thăng tới rồi.
_ Đâu ra trực thăng nữa vậy.
_ Anh bây mới bán đĩa gốc lấy money mua trực thăng đó được chưa. Hỏi nhìu wá. Chuyến này về, tao cắt ko tài trợ tiền SHIP cho bây bi h.
_ Dạ, dạ. Đại ca!
Thế là sau khi đã an tọa trên máy bay, Xtone + HB + Stez +Tin + Két + Eizan lập tức lên đường. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ:
MÁY BAY PHẢN LỰC THIẾT KẾ CHỖ CHỈ DÀNH CHO 2 NGƯỜI.
Cho nên việc 6 cái xác chả nhó bé jì mà nhét vô được vẫn còn là một điều bí ẩn của cuộc sống (Phỏng từ lyrics của SAKURA DROPS, Nhạc và lời: UTADA HIKARU)
-
HB: Ê, cha nội Xtone đưa cái đít sang hướng khác, nó ịnh vào mặt tui 3 4 nhịp rồi
Stez: Ay da, lị bự wá, đạp đầu gối ngọ kìa pà lội Tinn !! may mà ko có pà Tan ko thì đi xưởng cá hộp in bao bì là vừa xP
Xtone : từ từ koi Két, bà HB tán mông tui kè !! UI DA !!! bã xương xẩu wánh đau wá !!!
Két: Eccccccccccc !!! cẳng đứa nào đạp mặt ông đó !! còn j kái mõ két !!! ui chu choa
Eiz: Đừng có đè nguyên con lên tui Kétttttttttttt !!! đauuuuuu !! ui da .... cha nội dân tộc két gốc heo nái hả !!!
Boss: mấy đứa đừng có nói nhìu wá, anh bay lạc hướng bi chừ !! ế ế coi chừng !!!
*Véo..* (có ngừi trượt chân)
HB: Chài aiiiiiiiiiiiiiiii !!! kéo tui lên lại !!! ÁAAAAAAAAAAAÁAA.... bớ công chúa và <beep> em ko mún chết sớm như vậy !!! em còn phải phục tùng 2 vị trọn đời !! huhu... ( khóc thãm thương mồ hôi nước mắt nước mũi nước miếng nhão nhẹt trên khuôn mặt gầy gộc của ấy ấy)
Stez: Kéo kéo... kéo bã lên koi Eiz !! bả ốm nhách lo j, cẫn thận lát té Eiz xuống là tui cho xuống lun đó !!
Két: rồi rồi !!! hú cái hồn mất vía !! Được dòi đc dòi pà koan, đúng vị trí rồi !! đừng nhúc nhích ko thì té cả lũ
-Trong buổi tối ấy trăng sáng, họ đã bay mất hút trong bóng đêm, họ đã là những quân hạm dũng cãm cứu dân cứu nước, giúp công chúa tìm lại con <beep>, để mọi ng an lành trước giọng ca của công chúa.
ÔI đất nước của tôi, những ngừi chiến sĩ: "Đoàn quân Japanest, chung lòng cứu <beep>, bước chân dồn vang......"
-
Khi đang bay trong bóng đêm,chiếc phản lực bỗng từ từ hạ thấp
Stone:Kái j vậy,đến nơi rồi à
Boss:đâu,còn xa mà
HB:á,nặng quá nó k chở đc nữa rồi,má ơi kíu con,HIKKI ơi cứu e :((
EIz:á á á á á á á á á á
Ste:bình tĩnh,phải bình tĩnh
Stone:bình tĩnh rồi làm j h Ste ???
Ste:tui chịu :">
trong lúc hỗn loạn đấy chỉ còn Tin nãy h im lặng buông cho 1 câu:k bay đc thì hạ cánh rồi đi bộ chứ còn làm j:nosey:
Cả bọn vỗ tay hoan hô Tin:crisp:,cùng lúc vỗ tay thì cái phản lực đã rơi bùm xuống đất,bằng 1 điều kì diệu mà ai cũng jải thik đc,k ai xây xát cả(toàn ng béo ngồi thì chật,xây xát làm sao :">)
Vất vả lắm mới chui ra đc,Stôn :mà hình như chưa bàn kế hoạch cụ thể nhỉ,nãy h chúng ta toàn ăn :"> với chạy là sao?:">
HB:ờ,thôi,tất cả ngồi lại bàn chút:head_robo:
Boss:Vấn đề ở đây là con Kuma tự bỏ đi hay bị ai bắt cok.Phiên bản của Kuma đã có ở VN,chúng ta phải đi thu hồi lại,k để "hắn" bắt mất
Tin:chí lí .Đặc điểm nhận dạng "con gấu lông lá béo ú mông bị xước 1 vết"(vết xước này do 1 lần bảo vệ Hikki,Kuma đã trúng đạn,Hikki đã chụp biết bao ảnh vết thương:)),gửi đi cho các bác sĩ nhưng sau khi chữa thì con Kuma vẫn còn sẹo ở...:">)
Boss tuyên bố:
Bắt đầu chiến dịch:Tìm Kuma và phiên bản
-
(=)) càng làm càng loạn ai tiếp đê, tui kạn í tữn òi, cốt chiện bị thai đổi tè le tá lã)
-
Công nhận loạn:)),mai tui sẽ làm tiếp,h đi ngủ đã
-
Hay quá hay, đem đăng lên tạp chí Tâm Thần Đảng hẳn sẽ được lưu danh muôn thưở nha.
Em in hết ra làm 1 cuốn tối đọc cho dễ ngủ̉ =))
Mà cứ vầy hoài bik chừng nào mớ hết :))
-
Cùng lúc đó (9PM giờ JP) Tan do bị bắt ở nhà trông tiền 1 mình nên quá buồn do vô công rồi nghề,Tan quyết định lôi ipod ra nghe ,giọng ss vang lên "hadasamui ame no hi, wakeari kenaa futari kurumano nakawaraji okanagareteta, sayounara...:sleep_well:
Tan lim dim ngồi trên sofa đắm mình vào tiềng nhạc mà k để í có 1 kẻ lẻn vô nhà:frozesweat:
Cùng lúc đấy 6 con ng khốn khổ đang đi bộ trong rừng theo ý kiến của Tin,vừa đi vừa rên:plzno::plzno::plzno:
Tin:mệt quá mẹ ơi,lâu lắm tui mới đi bộ xa thế này:huwet:
Stone:Tui k mệt lắm,chỉ đói thôi,đi hao năng lượng quá :head_hot:
Eiz:đi đc bao xa rồi nhỉ?:huwet:
Ste:được hơn trăm mét rồi chư ít của,mệt quáááááááá :((
HB:bình tĩnh bà con,đường cái kia rồi :crisp:
Cả bọn nghe thấy câu nói của HB,tỉnh cả ng huỵch huỵch chạy lại đường :hurry:
Đúng là đường quốc lộ có khác,xe cộ chạy rầm rập.Bằng giọng oanh vàng Két,ng duy nhất khá tiềng Nhật ra xin đi nhờ:ypeace:,bao nhiêu chiếc xe dừng lại nhưng đều nhẹ nhàng lướt sau khi nhìn thấy 6 kẻ thừa cân,"k ai dám cho chúng ta lên xe"Stez mếu máo :((
Lo quá,thật đáng lo HB đã rơm rớm nc mắt:"thế này thì làm sao kịp thời jan ":crybaby:
Stone bỗng từ từ đi ra giữa đường quốc lộ,đủng đỉnh:"để Stone lo vụ này,k phải xoắn":wis:
Ng hùng của chúng ta dang tay chặn oto:frozesweat:=>mọi ng cứ gọi là lác mắt ,1 chiếc Nissan 7 chỗ dừng khựng lại
ông lái xe chạy ra"@#$#@$%$%#$#$#$#%$@@@@" (đc dịch lại là "muốn chết hả":stress:)
Stone bình thản"@$%#$#$@$^%#$@$##$#$@!$%$%$%$@#@":crisp:
Két mỉm cười:"xong rồi":ahaa:
Những con ng mù tiềng Nhật như Eiz vẫn k hỉu chút nào :head_robo:=>Két dịch lại lời Stone"Có cho đi nhờ k,tui gọi hội //// ra hấp h" :crisp:
Trầm trồ trước khả năng Nhật ngữ + //// của MASTER //// Stone,sau 2" mắt chữ o,mốm chữ a,cả bọn vỗ tay rầm rầm :"yeah,master":crisp:
Ông lái xe táp vào lề,mời cả bọn lên xe mà mặt vẫn còn xám ngoét....=))