=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)) ko biết nói gì luôn.
Printable View
Độ tự sướng của anh Kha thật là =))
Giờ mới để ý màu nick ss Hachi đổi màu rồi :">--> trẻ trung hơn hẳn :">
Trích:
Nguyên văn bởi Heian;
Trích:
Nguyên văn bởi weii;
Trích:
Nguyên văn bởi Hachi;
Cũng hóng hớt tí :DTrích:
Nguyên văn bởi aopisi;
Tầm nhìn từ bàn làm việc mình siêu đẹp: sau lưng là 1 bức tường, phía trước là cái màn hình, kê tay bằng vài bản vẽ :(
Ngó sang trái 1 boy, ngó bên phải 1 XY, nhìn check 1 tí là 1 man. Toàn người có quản lý riêng rùi á. :|
ss say làm gì mà kê tay là vài bản vẽ thía ss :|
à, có chữ kí của một ai đó được con bạn em post trên fb :(
We make them cry who care for us
We cry for those who never care for us
And we care for those who will never cry for us.
This is the truth of life, it’s strange but true.
Anyway, once you realise this, it’s never too late to change
@33: ss làm ở công ty thiết kế mà em.
@ss say : công việc hay nhỉ, không như em học CNTT, chán mún chết :(
^
Ờ, ss cũng đã từng được học tí chút về máy tính đó :p
Rùi dòng đời nó xô đẩy sao đó mà lọt vào cái ***g kính bây giờ :D
:hehe: đc dòng đời xô đẩy vào làm chỗ ss thì em cũng muốn bị đẩy xô.
^
ss Hei nói đúng rồi :">, em đã coi cái info của ss say trên fb :">. À, ss hei add em vào JPN group đi, cái acc mới của em ý :D
:)) FB của ss nhảy lung tung em ơi, bay mất group JPN rồi.