Muốn gửi Reg cho VOJ, nhưng ko biết h còn kịp ko??? Hôm qua mới thi xong, đánh 1 giấc thì bên VN sáng thứ 7 rồi. :crybaby:
Printable View
Muốn gửi Reg cho VOJ, nhưng ko biết h còn kịp ko??? Hôm qua mới thi xong, đánh 1 giấc thì bên VN sáng thứ 7 rồi. :crybaby:
Densha otoko thật tuyệt vời ( dù mới xem tập 1 , đang hì hục down tập 2 :D ) . Xem xong tự nhiên thấy hạnh phúc , đến đoạn :" Mình phải thay đổi " trong phim thì bất giác cũng nhẩm câu đó trong tim . Ơ mà thay đổi gì nhỉ :dead1: , cố gắng sống tốt hơn nữa vậy . :crybaby:
đến VOJ 15 có kỉ niệm VOJ lần thứ 15 ko ss ??? :crisp:
--------------------------------------------------
Ôi anh Jay Chou của mình nay dẽ thương kinh. Hihihi :aha::aha:
http://www.youtube.com/watch?v=7nKSlLc-Oyc
:))Cái này phải hỏi xem 2 người kia có siêng mà làm ko kìa.
Nay đến cả Jay của mình cũng ăn theo Twilight. Chết thật. Anh làm Vampire ấy. :crisp::crisp:
Đời thật lắm ca khó đẻ....
lâu thế rồi à?Trích:
Tham gia ngày
06-08-2006
một 4rum khác
lâu lắm lắm rồi ko sign in, signature của mình ngày xưa. Lúc đó chỉ biết Lấy manga và anime làm tâm, xoay một vòng chúng ta có cả thế giới...Trích:
Be Active, be ACCers!
"Nếu một sáng thức dậy, thấy tim vắng vẻ thì gọi cho nhau tạm biệt và…xa nhau nhẹ nhàng."
phát hiện ra là đã từng nói chuyện với souchan (bunner của JPN sharing) trong topic Oh! Family :)
ôi, ngày xưa.
Ôi...ACC là nơi đầu tiên mình chính thức đặt chân vào thế giới Japan Entertainment. Sau này - 2008 - bỏ ACC qua JPN luôn. Không biết cái account ACC còn xài đc ko nữa. Ôi những ngày xưa, cứ thích xem manga và nghe nhạc anime. :hoc:
Đau khổ quá...Sở thích âm nhạc đang bị rối loạn giống như con người mà bị rối loạn tiêu hóa vậy á. :frozesweat::frozesweat:
rối loạn à, uống Phan Tả Diệp vào =))
:be_eaten: đang ngập tràn và ngập đầu trong J-music :be_eaten:
Hôm nay là ngày Happy và Lucky! :be_eaten: Thiệt là hạnh phúc. :be_eaten:
Aion Việt Nam 20GB :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
http://i1028.photobucket.com/albums/...dDandelion.jpg
Hình này đẹp thật :">
Không biết phải chờ đến bao giờ nữa :sadcorner:
tiểu thư con nhà lành...kèm ava ngây thơ trong sáng, ewwwwwwwwwwww~~~
đâu, ai =))) chả nhẽ người ấy lại xuất hiện
:)) nhân đó...xa tận chân trời, gần ngay trc mắt =))
Hơ hơ... 2GB down hơn 5 tiếng đồng hồ chưa tới 80% WTF :((:((:((
EXILE năm nay shock dữ dằn luôn, màu mè lòe loẹt. :hehe:
http://www.youtube.com/watch?v=dpbchg-PaEY&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=QRTh_l27brY
Khoái cái kha7n choàng màu vàng mù tạt của Tak-chan. :big_ love::big_ love:
có, cởi hờ khoe cơ bắp 1 tí lại trùm lên. Hí hí, nhất là bác Atsushi và Hiro. :crisp:
muốn thấy anh CỞI :">
anh nào mới đc ?? trong EX 14 anh lận. Specific đi chứ. :crisp:
Taka chứ ai:aha:
Tak-chan của em chẳng bao giờ cởi, mà muốn xem anh cởi thì...chỉ có mấy show truyền hình thôi. Nhớ là anh còn nhày điệu gì mà chổng mông nữa. :give_up:
:hehe: bạn Kei biết đường, chỉ lối 1 cái :hehe:
mà bạn Kei có Fb hem? :hehe:
trên You Tube ấy, fans nó up lên nhiều lắm. Mới xem xong cái Documentary Films đi hát cho mấy trường TH ở Nhật hồi 2007 thì phải. Bài Michi ấy. Tak nhìn hai lúa dễ sợ luôn. :erk:
Hôm nay mới mở ngày ra đã thấy super Lucky rồi. Ôi. Nhưng nhiều bài quá. Thôi kệ, cố lên thôi. :be_eaten:
:die_die: đề nghị cho luyện nghe nói tiếng Anh bằng việc chiếu phim Hollywood (kinh dị càng tốt) :die_die: phản đối cách học hiện h, đả đảo.
bạn là ai mà bắt tui phải thế này thế kia, bạn không phải mà bố mẹ tui....
haizzz, box cảm thán hết yên ổn rồi.
:crybaby: là thiên đường đã mất, hu hu hu.
sao lại mất, vẫn còn đó mà???
:loi: theo nghĩa bóng cưng ui.
:iuiu1: iu pé keiko.
Chắc nhiều mem cần cảm thán. Hay ss qua than vãn~ ấy. :ghost:
:crybaby: ứ, thik ở đây cơ. :iuiu1: iu pé Keiko again.