radio hàng xóm vọng sang bài lovers again bằng tiếng việt, hát dở như hạch http://eemoticons.net/Upload/black cat/8.gif
Printable View
radio hàng xóm vọng sang bài lovers again bằng tiếng việt, hát dở như hạch http://eemoticons.net/Upload/black cat/8.gif
qua đập radio :9-crazy:
Thôi thì tới đâu tới :47-sleep:
Ai nghe QnS show với mình hơm :41-qq:
Ta làm lại từ đầu em nhé :41-qq:
http://theoyeucau.com/show/quick-sno...tu-dau-em-nhe/
Không thèm, tôi yêu Việt Nam :crisp:
:21-huh: mấy chị trong cơ quan ra Hà Nội hết rồi, chỉ còn một mình mình , buồn thế.
đu máy bay theo đi ;))
nhét vô va li khỏi rớt:21-huh:
sao ara lại xa lánh bé kei:22-idle:
:71: mình khẳng định lại lần nữa là mình rất hiền.
boku wa vampire kimi wa target *lắc lắc*
khoe sign mới :21:
suốt ngày nằm ườn ra coi phim http://eemoticons.net/Upload/black cat/12.gif
thôi, hốt uke mắc công mang về lại phải đi kiếm seme nuôi bản nữa mệt lắm~~~ Seme khó kiếm lắm~~~ http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif
:71: Tháng 9 đã đến.
ghét phải về nhà, về nhà chán kinh khủng mà pama cứ hối về hoài, bực mình
chậc chắc hối về lấy zồng rồi khổ :24-keke::24-keke::24-keke::24-keke:
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn í a :cupid1:
Ngủ đây :47:
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ~~~
*tự an ủi vì 3 ngày ở nhà trong khi thiên hạ đổ xô đi hết Apachai lại Sapa, Trạm Tấu*
Haizzzz, cái số mình chỉ đáng đi tự kỉ mà thôi :26-lines::26-lines::26-lines::26-lines:
Hồi nào em ra HN dắt em đi Sapa với ss ơi ;))
*Hình như nếu mình không del ban gì thì không bị JPN đá ra ==!
nhớ mấy con chó nhà mình bị mất trộm haizzz
Đọc cái này thấy vui vui, cop cho mọi người xem, bạn này mà vào JPN chắc bị úp sọt :))
Trích:
@hanahan: Như mình đã nói, visa Hàn Quốc hiện nay rất dễ dàng, họ đang mở rộng cửa đón chào mọi du khách đến thăm, tất nhiên du khách Việt cũng được coi trọng, được ưu đãi đón chào như mọi du khách các quốc gia khác. Theo mình nghĩ Hàn Quốc không thua gì Nhật đâu, là nước lân cận cho nên khí hậu tất nhiên là giống nhau, về phong cảnh, chùa chiền, di tích, giao thông hiện đại, thời trang, mỹ phẩm … của Hàn cũng rất nổi tiếng! con người thì chắc chắn là đẹp dễ thương hơn người Nhật rồi. Chắc bạn đã từng xem qua phim ảnh Hàn thì đã biết thế nào rồi, phim Hàn đã từng làm rơi lệ và chiếm cảm tình rất nhiều trái tim người xem tại VN và nhiều nước trên thế giới, nhạc K-Pop của Hàn cũng đang làm chao đảo giới trẻ không chỉ ở VN mà rất nhiều nước trên thế giới, ngay cả ở Mỹ cũng bị ảnh hưởng “làng sóng Hàn”… những lãnh vực vừa kể trên cho thấy Hàn Quốc hiện đang là 1 nước như thế nào rồi. (Nếu rảnh bạn tham khảo thêm trên topic Hàn Quốc sẽ rõ mọi vấn đề hơn trước khi dự định đến Hàn).
Thật ra các nước khác xin visa cũng không dễ dàng gì, mục đích chính của họ là sợ người Việt đi rồi trốn ở lại mà thực tế là vậy, ở các nước tiên tiến hiện nay người Việt đi bằng nhiều con đường khác nhau rồi tìm cách trốn ở lại rất nhiều nên các nước họ xét rất kỷ và khó khăn trong việc cấp visa cho người Việt là vậy! nhưng nếu ai chứng minh được tài chánh đủ theo yêu cầu và đi sẽ trở về VN thì họ đương nhiên sẽ cấp visa, đây là điều mà nước Nhật không làm được như các nước khác! Nhật sợ người Việt trốn ở lại và cũng không muốn người Việt là “du khách tự do” đến nước họ cho dù họ thừa biết người đó đi sẽ trở về VN, điều này thể hiện qua cái rào cản của họ là “cái Thư Mời”, nếu ai là “khách du lịch chân chính” thì sẽ cảm thấy bị xúc phạm, tự ái về qui định cái Thư mời “không giống ai” của Nhật là vậy!
Mấy chỗ in đậm là bạn í tự in đó :)) Chết cười =))Trích:
Mình rất hiểu những gì bạn đã nói, mà cũng là sự thật như vậy, như mình cũng đã nói tình trạng người Việt đi rồi trốn ở nước ngoài rất nhiều nên các nước điều có những biện pháp ngăn chặn là điều tất nhiên đúng, nhưng mình chỉ nói riêng về qui định cái thư mời của Nhật mình thấy họ “hơi quá lố” nên mình mới bức xúc nói như vậy cũng không có gì là “nói quá lời” đâu hehe…, mỗi người mỗi cảm xúc, mỗi quan điểm khác nhau âu cũng là chuyện bình thường! tất nhiên là "Nhập gia tùy tục, muốn vào nhà ai thì mình theo quy định của nhà đó" nhưng cái hơn nhau là nhà nào khi đến làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" mới là quan trọng, khi đến chơi nhà ai mà trong lòng họ không muốn ta tới thì chẳng lấy gì làm vui, hehehe...
Còn visa Mỹ thì khỏi nói rồi, thuộc loại khó xin nhất ai cũng biết và biết rất rõ là tại sao!, nhưng Nhật thì không thể so với Mỹ được!!!, cũng giống như bạn đã share “câu chuyện nhỏ” với mình về quy định mới của Bộ quản lý XNC VN đó hahaha…
Nhưng thôi, chúng ta nói với nhau nghe cho vui là chính không làm thay đổi được ai cả, cái quan trọng bây giờ là hãy cố gắng làm thật nhiều tiền để… đi du lịch là vui rồi hehe… và cũng mong sao cho người dân Việt trong tương lai “bớt khổ” để giảm bớt cảnh “chạy trốn ở lại” nơi xứ người mà thôi!
Mình gặp bao nhiêu người từng đi cả Nhật và HQ đều công nhận nếu đã qua Nhật thì thấy Nhật hơn Hàn rất nhiều, rồi là Hàn chả có gì đặc sắc :D Thực ra cahức 2 nước đều hay nhưng Nhật có nhiều cái kỳ lạ hơn :D
http://www.youtube.com/watch?v=yOOKVHW3YfA
Sóng thần :crisp:
mô Phật vào đc JPN rồi =))
lose control 8-}
http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/10.gifhttp://eemoticons.net/Upload/Black Cat/10.gifhttp://eemoticons.net/Upload/Black Cat/10.gifTrích:
这一刻 在何方 这一杯 我先干
为你受过伤 是我的勋章
多少的悲欢 都尽付笑谈
今夜这月光 先喝光
năm nào 2/9 cũng mưa thì phải :cute_rabbit110:
http://i1222.photobucket.com/albums/...2210/kithi.png
VN bị kì thị :smoke:
:15-fall::15-fall::15-fall::15-fall::15-fall::15-fall:
thời gian đang trôi...:4-bad::4-bad::4-bad: