ơ hơ~~~
Mình ôm hơi bị nhiều a~
Của mình là 3 bộ. JPN 1 bộ chuẩn bị bắt tay thực hiện và "kia kia" 1 bộ nữa cho t/y của mềnh. Chết mất!~ TT^TT
:die_die::die_die::die_die:
Printable View
ơ hơ~~~
Mình ôm hơi bị nhiều a~
Của mình là 3 bộ. JPN 1 bộ chuẩn bị bắt tay thực hiện và "kia kia" 1 bộ nữa cho t/y của mềnh. Chết mất!~ TT^TT
:die_die::die_die::die_die:
bộ gì thế cô?
:drink1: năm nay làm cái JPN Idol đi nhỉ =))
Mấy hôm nay ko vô chỗ này đọc thông tin, chẹp chẹp, biết Kei sắp viết fic. Chẹp Chẹp. Chỉ Shoujo à? Ko Ya à? :be_eaten:
Nghe giống tên phim "Chuyện tình công ty quảng cáo" nhỉ? ;))Trích:
Nguyên văn bởi kei_itsumo;
Hay đổi tên thành "Chuyện tình JPNers BH" đi bé Kei :))
chán mình quá :ghost:đi ngủ vậy
Ấy, để JPN đc rồi, nhắc đến JON thì cái tình chất BH nó sẽ có trong đó thôi, không cần phải đưa lên cái tít như thế sis ạ!!!
Không em sẽ làm cho fic thật "chong xáng", càng "chong và sáng" càng tốt. :hehe: Và đương nhiên độ "chong xáng" còn tùy vào...mức tưởng tượng của người đọc ạ!!! Nếu ghép cặp không đủ thì lúc đó sẽ tính đến mấy chuyện...kia kia sau~:hehe:
Sao mình dị ứng với cái kiểu xưng hô tớ với "ấy" thế nhỉ? Tôi cậu hay tớ cậu nghe còn được được.
Ây da, thật ra ngoài đời chả mấy ai xưng hô vậy đâu, mà có đi nữa weii cũng không quan tâm lắm. Vấn đề là có mấy tên dịch truyện dùng tớ ấy đọc bực mình gì đâu. Trai với gái tớ ấy đã đành, 2 thằng đực mà cũng tớ ấy với nhau. =))
Dịch thì phải dùng nhân xưng phổ thông chút chứ. [-(