Cú đêm :">
Printable View
Cú đêm :">
chán 10 char...
Vừa xem "The man from nowhere", rất hay. Công nhận đoạn đầu nhìn Won Bin giống Kimura thật :aha:
Quyết tâm!!! Quyết tâm!!!
* Ăn ngon ngủ kỹ... *
má ơi, trong ACC là 1 "ổ" thiệt là bự lun đó nha~~~
TT^TT
TT^TT
Lất phất mưa xuân. Mới đó mà lại một năm đã qua đi rồi. 8->
Tr đã lỡ chân đạp vào ổ điện --> mất nguồn --> máy tắt và mọi thứ đang làm mất sạch sẽ :(( :((
phim đang time, phim đang down rồi thì bi giờ ko còn gì :((
đã vậy tốc độ tải sau khi mở máy lại chỉ bằng 1/100 trước đó, link báo lỗi ko down được :dead1::dead1:
ôi số mình khổ :dead1::dead1:
Mệt điên người, chỉ ngồi thôi cũng mệt >"<
Đầu óc lâng lâng, chiều đi thi mở sách chép mà còn ko biết chép cái gì.
Cái đứa ngu nào bỏ bình ga mini vào đống rác mẹ mình đốt, may mà ko sao, có gì là tao giết mày!!!
Tai bị lùng bùng và đầu ko suy nghĩ dc.
Xòe tay ra đếm, hết ngón tay đếm tới ngón chân. Đã bao lâu rồi và còn bao lâu nữa? Liệu có thể chờ? Và cứ cho là chờ dc, thì liệu còn có ý nghĩ gì ko?
Nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ bơ đi mà sống vậy.
Và mong điều tốt lành cho người mình yêu quý.
Vietnam's next top model Finale... hi hi... đang coi. Nhìn cũng vui vui... Nhưng hem hay lắm... :be_eaten:
Bao giờ mình mới được ổn định đây trời :dead1: