Bạn này lãng mạn quá, hình như trong này có nhiều bạn thích thơ haiku :D.
@Kis: Bạn đi học gì ế?
Printable View
Động lực: tìm hiểu về Nhật Bản, nếu may mắn được gặp gỡ hay quen biết một người Nhật nào đó thì cũng nói được vài câu, thế là vui rồi :59-want: và thêm 1 vài lý đo.
1. Theo mình tiếng Nhật dễ nghe hơn tiếng Trung và Hàn. Hôm qua vừa cãi nhau với thằng bạn xong, nó bảo tiếng Nhật khó nghe hơn tiếng Trung và Hàn.
2. Chữ Hiragana ít nét hơn chữ Trung và Hàn -> dễ viết hơn
3. Tạm thời chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn là đã lỡ học rồi thì ko bỏ được.
ngày trước thi khối D đã ngập ngừng mà từ bỏ thi vào khoa tiếng Nhật vì nghĩ chả biết chữ gì mà thi vào... học sao theo kịp. :15-fall:
Nhưng nói thật, mình suốt ngày nhật, hoạt hình, phim ảnh, truyện, rồi lại thích văn hóa, con người Nhật Bản nữa. Hiện tại, mình cũng đang học tiếng Nhật ở trình độ vừa đủ để nghe tí chút, người nhật nói chuyện ko bị quê độ vì chả biết gì, viết tí chút, đọc cũng tí chút =)) và còn định tiến lên cao hơn nữa do mục đích cao hơn rồi: vào công ty Nhật làm ^ ^
@hopeful_colour : Cũng giống với bạn mình thì học khối A nhưng cái ngành của mình thì người Nhật đang làm và
đầu tư rất lớn vào Việt Nam nên cũng quyết học tiếng Nhật để vào một công ty Nhật làm
và sau đó là các mục tiêu cao hơn đều có liên quan đến Nhật đó có thẻ là động lực để mình sẽ học tiếng Nhật :) !
Học tiếng Nhật nên xác định tư tưởng lâu dài để tránh mất thời gian. Bạn tớ nhiêu người rất thích VH NB thế là lao vào học. Cực kỳ siêng, cực kỳ giỏi. Đùng phát đi làm không xài gì về tiếng Nhât nữa, sau 1 năm thì hầu như chẳng còn nhớ gì.
Thế nên việc xác định học tiếng Nhật làm gì là rất quan trọng, nếu có thể kiếm tiền được từ đam mê sở thích thì coi như đã đạt đỉnh của việc học Tiếng Nhật :).
Mình cũng tính lên ĐH thì đi học tiếng Nhật mà cứ lần lữa mãi, tới giờ ra trường đi làm rồi mới bắt đầu học. Vừa làm vừa học đuối dễ sợ. Nhưng mà càng học càng thích.
Học ngoại ngữ cần có động lực. Mình thấy tiếng nhật là một ngoại ngữ tương đối khó . Mình thấy bên trung tâm ngoại ngữ tân tiến có cho học thử đó
vanlongdao cũng đang học tiếng nhật hả? học đc thứ mình yêu thích cảm giác vẫn tốt hơn nhỉ? :59-want:
Chưa kể, nếu mình lười học thứ mình ghét thì ko nói nhưng khi cảm thấy lười học tiếng Nhật vẫn còn tự khích lệ để cố tiếp: "Có thế mà cũng lười, vậy mà dám bảo yêu thích, bảo ham mê." :67-tired:
Đúng là học tiếng Nhật đòi hỏi phải siêng năng, cần cù, không dễ theo đuổi. Nhưng mà nghĩ mình học được ngôn ngữ yêu thích thì sẽ có động lực (động cơ tiềm ẩn là xem phim Nhật và tưởng tượng một ngày nào đó mình nói chuyện được với thần tượng:hehe:)