ko có người đi cùng, đi làm gì :10-cry:
Printable View
ko có người đi cùng, đi làm gì :10-cry:
8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}
Có những nỗi buồn không thể đặt tên 8-}
Khi ta luôn không có được điều mình muốn thì đến một ngày nào đó ta sẽ không còn biết bản thân muốn gì nữa...
- nhớ mang máng trong Biên niên ký chim vặn dây cót-
cứ tưởng tụi đam mĩ, ngôn tình thần thánh lắm, hóa ra toàn xài QT :1-@@:
rõ ràng hi vọng lớn lên dc như thế này. . . .
http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6de6e7...e7mf8uho6j.jpg
=))=))=))
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy:
tâm trạng của ai đó khi sắp tới ngày 14/2 =))
Earphone beats Monster Sinh viên 25k =)))))))))))))))
Thực ra đọc riết thấy văn phong này hay hơn, đọc tạm thôi chứ đợi có người biên thì hơi lâu.
http://www.vietphrase.com
cái này em cũng biết, nhưng nếu mà để dịch trn thì hơi khó khăn cho mấy bạn kia vì 1 chương truyện nó dài lắm nên quẳng vô QT nó nhanh hơn =)) =))
cái vietphrase này cũng như QT nhưng mà dịch cái gì nhỏ nhỏ ngăn ngắn thì hay. :40-pu:
cái Vietphrase này cũng làm trên định dạng QT, cơ mà thấy tiện hơn ý nhỉ??? kakaka~
Tại nó không phải cài mà :D. Bữa có lượn qua cái QT mà thấy phải cài, đâm lại lười. Nhưng phải công nhận, đọc như thế mới hay, thuần Hán hơn, mà so về ngữ pháp cũng khá đúng.
ái này dịch truyện chưởng cổ trang thì được chứ còn mấy cái văn chương hiện đại thì... =)) =)) ghê chết~
Thì cũng được mà, cái cụm biến thái đích tiểu nữ hài hay nhỉ =))
Sao cái gì cũng cải lùi vậy, từ phây búc đến phô tô búc két 8-}
Giống như lên dốc thôi, khi cài lùi xe mới leo được. Cái này là quy luật rồi.
Thế là tháng sau mới thi lên đai được :41-qq:.
Lê lết về giờ còn phải ngồi cày Nhật mai thi.
Fire luyện môn gì thế?:40-pu:
Vậy ngủ sớm đi, mai 5h dậy ôn bài :D.
máy mình bị virus h làm sao, nó mà ngủm là mình ngủm theo bao nhiêu thứ chưa backup :10-cry::10-cry::10-cry::10-cry::10-cry:
^ quần áo ss đâu rồi. Cứ trần truồng thế này mà dạo Ja Pàn nét à:9-crazy:
Hei 100% natural
:10-cry: not again
Kỷ niệm 4 năm ở JPN, banzai :congxi1:
còn chả nhớ mình vào đây năm nào :))
21-02-2009, sau ta 4 tháng :))
ta biết jpn hồi còn học cấp 3 í, nhưng mà lúc đó thấy đìu hiu quá nên ko thèm reg nick :))
:8-cool: mình biết JPN từ hồi cấp 2.
nhớ hình như lúc đó jpn có luật 50 post nhưng chán ko thèm req nhờ người khác leech dùm :">
Chậc, chơi xấu =))
/làm sao để xem những post đầu tiên của mình nhỉ ;__;
chỉ tìm dc cùng lắm là tới tháng 10/2010 thôi, cũ hơn nữa thì ko dc
bảo kha lão viết lại hàm tìm kiếm thì may ra :))
Chỉ tới 500 posts mới nhất thôi 8-}
Thôi đi ngủ, bí bi các nàng xinh đệp :x
Lần đầu tiên thi Nhật tốt thế này :51-spin2:
Còn Xác suất thống kê rời rạc nữa thôi. Cố lên rồi ăn chơi. :10-cry: