http://s5.postimage.org/akmplwpcj/Bobi_Nini_127.gif lờm sao mờ hiểu nổi. chẳng khác gì đang bị tra tấn.
Printable View
http://s5.postimage.org/akmplwpcj/Bobi_Nini_127.gif lờm sao mờ hiểu nổi. chẳng khác gì đang bị tra tấn.
Thì đã bảo chưa hiểu nữa thì thôi mà lại.
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/orig...33_574_574.jpg
Tô này gần giống tô ở nhà, thiếu mỗi nấm. http://forum.gamevn.com/images/smili...ool_hungry.gif
GATO, đang cơm với đậu hũ :26-lines:
Đậu hũ chiên cắt miếng nhỏ bằng đầu ngón tay, cho vào chảo dầu chiên cùng tỏi băm và tôm khô. Xong ăn với cơm xì dầu tương ớt ngon tuyệt. Đậu hũ giòn giòn mà không quá khô khan, tôm khô được chiên giòn thì tạo vị mặn và giòn tan. Tổng thiệt hại tầm 10k 1 bữa :nuoc:
nhưng mờ nhiều dầu.
để bữa nào làm thử, hồm rày toàn đậu hũ sốt cà :26-lines:
Hình như cũng không nhiều dầu lắm, 1 muỗng inox dầu, chủ yếu là phải dùng chảo chống dính xịn một chút :nuoc:
Thi xong thực hành J2EE. Nói chung là ức chế chỉ muốn đập máy thôi. Cơ mà tiếc của. Ai cho tui cái gì để đập phá coi. :28-ebby:
http://i121.photobucket.com/albums/o...opbongbong.swf
Just play it, my dear.
mình chưa dụng tới J2EE lần nào :56-tea:
Câu truyện bác học quá @@
Rất ưng cái comt của bạn này, đúng kiểu k yêu đừng nói lời cay đắng, k hiểu đừng phát ngôn bậy bạ :xTrích:
There are Korean singers and groups who are talented and not predictable at all and there are singers and groups who are boring and basic. Same thing applies to J-Pop. You can't compare 2 entirely different music industries when you only know about 3% of their respective artists.
Giống mình cứ tưởng cái Kangnam style là của anh PJY (cái ông bầu của Bi ấy) vì nhìn lướt qua chữ PSY nhớ nhầm T_T
Mặt trời từ đông sang tây, giờ sang bờ rào phía đông sơn hàng rào. :uhm:
đã được toại nguyện, đang uống La hán quả :nuoc: (hình như mùi vị ko giống ngày xưa)
Chết rồi, dạo này bấn Mr Children quá :((
Nghe ông già Tokunaga Hideaki hát First Love - rung động quá! đi :">.
Trưa nay nắng thật, vậy mà đứa nhà bên thôi sáo cả ngày.
@fab: cha của những đứa trẻ à. :1-@@:
fab biết chọn ghê, Mr Children thì khỏi nói :71:
Mr Children là những đứa trẻ không chịu lớn. :nuoc:
uống La hán quả hơm :nuoc:
Hồi xưa ít lựa chọn thì mới uống la hán quả thôi :nuoc:
Ôi nâu ơi:give_up:
http://japanest.com/tin/tin/wp-conte...r_children.jpg
Không hiểu sao không tìm thấy thông tin chi tiết của các thành viên:15-fall:
bác ca sĩ chính đã lấy vợ và có 1 con trai (bác từng đc bầu chọn là người cha lý tưởng của năm nào đó). 3 bác còn lại chỉ có ngày sinh thôi, hình như cũng cùng năm cùng trường gì đấy.
bác Sakurai Kazutoshi (ca sĩ chính) là hàng xóm của ông thần Suga Shikao và 2 ông này mỗi khi có sáng tác mới thường bỏ vào hộp thư nhà nhau, chia sẻ ;)).
Các bác này với B'z thì khỏi nói rồi =D
là hàng xóm của Suga Shikao, giờ mới biết :D
no quá :13-eat:
có đôi khi nhớ, cô gái tóc ngắn không biết buồn
tóc cô giờ đã ngang vai rồi
(vì cô lười không đi cắt 8-|)
lão lão khùng :10::10:
Khùng là tên khai sanh mà :27-lol:
tên độc đáo quá :10:
http://www.youtube.com/watch?v=4iVte...eature=related
mún 1 kiếm kill bạn nam chính với em áo trắng :16-hehe:
ngụ ngụ ngụ ngụ
mỏi mắt quá! mờ chả hiểu sao khóe mắt lại nhói đau...
mắc gì độc ác :13-eat:
vì ta nghe nhạc của jay:hehe: