-
Thank ST mình tưởng gần tết mọi người bận rộn.để phim này đến sau tết mới tiếp.
Mọi người đã có gì cho ngày tết chư. Mình vừa gói xong bánh lên thì thây có ep mới, cảm thấy như tết đã về, vui quá xá. cắm máy down cái đã
-
Mình đã hứa xong trước Tết thì sẽ cố hết sức để xong trước Tết.
Mình có hứa lèo thì cũng chỉ hứa lèo với subber người nhà thui :hehe: chứ với các bạn đang chờ film thì sẽ luôn giữ lời :x
-
tập này hay cực kỳ, có nhiều biến chuyển mới.
thích cái kiểu tưng tửng, thẳng như ruột ngựa của Hikhoichi ghê. Cái kiểu như là "thế ông muốn tôi tặng hoa cho ông à?" buồn cười gần chết. Đang lúc tình củm thế chú thả cho một câu làm bang chủ cứng họng luôn.:crisp::crisp::crisp:
cái đoạn cuối đi chơi công viên nữa chứ, người ta chơi chú ngồi đọc báo, trông ngông không chịu được. :crisp::crisp::crisp:
có thể nói tớ thấy tập này hay nhất từ đầu đến giờ đó, nhiều nút thắt được mở và lại có thêm các nút thắt khác. Hikoichi cố lên.:hehe::hehe::hehe:
-
-
Còn một ep nữa thôi là một PJ nữa sẽ hết từ giờ ko biết xem phim nào đây. Azkazukin sắp tới kiếm mấy bộ PJ hay hay như mấy phim vừa rồi nha, cũ cũng được miễn hay là ok?( Nói vậy thôi từ hồi gia nhâp JPN đến giờ những phim mình thích đều là của Azkazukin tìm cả, có vẻ như mình hợp gu phim với Azka ? Rất tin tưởng vào gu phim của Azka có gắng lên
-
cho bạn ý thở cái đi. để trả nợ nốt mấy cái Pj cũ chứ.:crisp::crisp::crisp:
-
có dám dục đâu:loi:.dục quá bạn ấy làm quá sức:loi: ,ốm cái thì có mà cheo niêu đợi phim mất:hehe:.
-
-
Ố là la, xong rồi, nhân dịp cuối tuần nghỉ 3 ngày luyện phim này thôi :be_eaten:
(Em ko có spam :hehe:)
-
coi từ ep 1 đến h, ngoài Hikoichi với Riko ra, rất chú ý đến Muguruma san. 2 anh chị kia thì ko nói rùi, quá cool, manly >_<, còn Muguruma, ko hiểu sao cảm thấy rất cute (rât hợp làm uke, fu fu fu) *đang ngồi cười man rợ* ep cuối ko ngờ anh xuất hiện, chậc, khi nói chuyện với ông kia, thấy anh cute quá đi *cười vật vã* . Hiếm hoi trong 1 bộ phim mà có đến 3 ngừ để mình fan gơ, fu fu fu.