"If you feeling sad, your heart gets colder"
Printable View
"If you feeling sad, your heart gets colder"
em *nhớ* sf wa' sf ới :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
sẽ thương , và nhớ
^ nghe jong' 7 luv thế :hurry::hurry::hurry:
sf đâu òi :be_eaten::be_eaten::be_eaten: sf có *nhớ* em hem :hurry::hurry::hurry:
sau cơn mưa trời lại sáng ^^
@just: nhõng nhẽo nhá.
dzj là sf quên òi :hehe: :hehe: :hehe:
quên cái búa :yakuza:
:hurry::hurry::hurry:
Đôi khi mình buồn, ừ thì rất buồn, nhưng nhớ hãy cố tìm lạc wan trong cuộc sống nhé.
Yêu tất cả mọi người trong JPN.
"What real love can do?"
Cảm thán~
"Mỗi lần cảm thấy buồn, trái tim sẽ càng lạnh giá hơn."
Làm gì có? mình cứ buồn hoài, cảm thấy lạc lõng hoài, nhưng trái tim có bao giờ đóng băng đâu ? Nó cứ nóng hoài và trực trào nhảy ra ngoài đó thôi. Càng buồn thêm.
Đồ dối trá.
đi ngoài đường đôi lúc nghe người việt noí chuyện mà chả hiểu họ nói gì .... không hiểu cơ quan phân tích ngôn ngữ của mình có bị làm sao không ? chắc không phải do nóng quá, hoặc mát quá à chập IC đấy chứ ?????????
làm ơn nhận cái đơn xin expedited visa interview của tôi đi mà~
:( :( :( :( :( :( :(
sao con người thay đổi ác vậy nhỉ ? 5 năm trước tôi nhìn bạn với một con mắt khác ... bây giờ gặp lại bạn khiến tôi shock nặng đó... Con người tôi từng tin tưởng ... đã không còn ....:dead1:
You're frozen when your heart's not opened.
Open your heart wide, you sure will hurt.
My baby's gone................
Nóng quá! Công ty hôm nay có một bà chết vì nóng rồi, chị em JPN hãy cẩn thận. Nói ko với gội đầu và tắm rửa vào giữa trưa rồi lại đày nắng ngoài đường nhé!
:((
Ghê vậy, may mà SG wa đợt nóng, may cái nữa là mùa hè cũng là mùa mưa.
Thì đó, chị ấy mới 40 tuổi, làm việc thì trâu bò thôi rồi. Một buổi sáng vẽ tới 4 bản vẽ, đi làm cả thứ 7, ngồi 1 lúc 2 máy, 1 máy bật để vẽ, một máy dùng để chơi chứng khoán. Hôm qua kêu đau đầu, uống thuốc rồi lại ra ngoài chạy đi mấy công ty đày nắng. Tối qua vào viện. Sáng nay tới thì mọi người bảo đã đi hôm qua rồi. Đời người nhanh thật, cứ như 1 giấc mộng, hôm qua còn khỏe mạnh thế mà hôm nay...
Vậy là bị đột tử rồi, cái đó thì chỉ biết trời kêu ai nấy dạ thôi.
:((
Tình hình là trong 2 tháng qua biết 2 người bị đột tử rồi. Thời tiết giờ thật là...
nóng quá aaaaaaaaaaaaaaaaa
đề nghị mem JPN chuyển vào SG tránh nắng :))
TRong SG em đang than thở mưa đây. Công nhận ngoài HN nóng 45 độ thật kinh dị. :drink3:
"Tell me why you have to go, I just want to hold you closer"
Cảm thán~
cuối cùng thì trời cũng đã mưa ... thật là dễ chịu :crisp:
buồn ngủ nhưng ko muốn ngủ
chân thì nhức vì hôm nay đi sale
hết tiền rồi
http://i270.photobucket.com/albums/j...italsingle.jpg
Xinh quá xinh quá...hí hí~
Bé Na nay xinh quá~
Dạo này JPN chậm quá. Post một bài mà mất cả tiếng đồng hồ.
Thấy bandwidth của account photobucket của mình hết như tằm ăn rỗi, hóa ra có bạn http://duhoc.viet-sse.vn/ chôm hết bài dịch của mình ở JPN. Đã thế pic vẫn để link photobucket , tên mình bé tẹo tèo teo mà cũng không copy vào cho hết.
Buồn ơi là sầu.
HeiHei đang đánh bom OST :khec:
lời nói có thể khiến người khác vui , nhưng nó cũng có thể gây tổn thương sâu sắc :cry:
Vụ bên cái topic kia ì xèo ghê nhỉ? Hễ mà cứ fan fan idol idol thể nào nó cũng rùm beng hết cả lên vào nhìn một đống wall of text xong thấy chóng mặt đi ra luôn :give_up:
chóng mặt thật , nhưng họ đang góp ý mà ... phải cố mà đọc cho hết chứ còn sao :dead1: tự nhiên mình thắc mắc... sau 3 năm bỏ thói quen dịch qua tiếng Việt thì hiện tại tiếng Việt của mình có dở lắm không :stress:
^^ lười lâu rồi nên h phải làm việc, ko thôi sẽ thấy có lỗi lắm.
Có nên qua đó châm dầuănvào lửa không nhỉ :erk:
Thật ra thì weii cũng nắm được cái vụ đó rồi. Một nhóm fan thiếu khiếu hài hước, cộng thêm mâu thuẫn sẵn có. Thế là :liecmat:
Lòng người mà không phẳng lặng thì chả nhìn thấy được gì cả. :nuoc:
đời lắm đứa nhảm, mà mình thấy mình còn nhảm hơn nó. :crisp: Có nói đến 5 anh già mình cũng chả lăn tăn như bi giờ. :))
mình hỉu tại sao hồi nãy mình ác cảm ko muốn mua cái áo hình con mều zồi. ;))
mà con mều có tội tình gì đâu? :))
đạp lên dư luận mà sống chăng~