Dạo này mình nói nhiều hơn làm, ngay trong JPN cũng thấy là mình spam nhiều hơn là release một cái gì đó :khec: Phải chấn chỉnh thôi :nuoc:
Printable View
Dạo này mình nói nhiều hơn làm, ngay trong JPN cũng thấy là mình spam nhiều hơn là release một cái gì đó :khec: Phải chấn chỉnh thôi :nuoc:
nâng cấp cáp quang là nâng cấp cáp quang... oh yeah :))
http://i63.photobucket.com/albums/h1...n_4m_02/01.png
ghen tị:jogging:
có visa rồi :be_eaten:
khoe sign :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
càng ngày càng thấy chán chính mình.... sao vậy nhỉ?:die_die:
Cái sign quá xuất sắc. Kiếm con mèo nữa mời được. :be_eaten:
http://i238.photobucket.com/albums/f...u2910/hehe.jpg
http://ca3.upanh.com/9.468.13697854....93d6d99jpg.gif
mềnh là mềnh thích 2 cái này =))
^ Đắt chứ :)).
Ngồi một tí buổi tối, làm hết: 1 cốc me đá, 1 cốc trà chanh đá, hơn 2 đĩa hạt hướng dương trắng :crisp:
khoảng bao nhỉu???
Mình cũng chỉ tham khảo sơ qua mấy quán net trong năm học và mới tìm được ở đây thôi
http://www.capquangfpt.net/
Chà, mắc dữ. Rẻ nhất cũng là 3mil 1 tháng. Chưa kể 8mil tiền lắp đặt. Mắc kinh.
http://www.adslviettel.com/internet-cap-quang-viettel
tớ dùng viettel :D
Viettel có rẻ hơn chút đỉnh. Chà, để dành money để mốt xin lắp. :be_eaten:
Đứng từ xa nhìn vào mà thèm
:(
Chà. Truyện Darren Shan cực kỳ tuyệt vời. Manga Darren Shan cũng cực kỳ tuyệt vời. Nhưng cái FILM Darren Shan thiệt là SH*T. Đập chết thằng đạo diễn. :die_die:
chán đời:sadcorner:
Dùng VNPT đi, thằng này tốt, theo kn đã dùng qua vpnt, viettel, và fpt của mình.
manga ở đâu vậy bạn? =.=
nói thật là mình ghét 3 tập cuối, nó đuối hơn 9 tập đầu thấy rõ!
mà cái movie, nó hay hơn mấy cái ma cà rồng nữa mùa như Twilight chứ bộ. :)) Dù cái nv bạn nữ có đuôi khỉ mọc lên phá hết cả phim. Lúc ra rạp xem Where the wild things are, nhìn poster cảm thấy rất sung sướng, book cả vé đi xem buổi chiếu đầu tiền. Thế mà :die_die:
Tớ vẫn cho 3 tập cuối nó có cái hay của nó. Chậm, đau đớn và rất là tâm lý. Nó ko kiểu hơi hành động nữa, nhưng nói chung là có chiều sâu nhiều hơn. Thằng Darren bị giằng xé nhiều hơn, nhất là trong tập 12. Mà Cái chuyện nó với thằng Steve là anh em thì đúng là điên, ko ai ngờ được. Nhưng thích thế.
Còn cái phim nó SH*T ở chỗ nó làm thay đổi hoàn toàn cốt truyện, thay đổi hoàn toàn cảm xúc, cũng như tính nhân văn của truyện. Coi phim thấy toàn đánh nhau, chả có miếng nào gọi là đấu tranh tâm lý của thằng Darren, hay như sự nhân văn cũng như tuyệt vọng cực độ của nó khi Sam bị con người sói giết. Mất ráo trọi. Làm coi thấy nhảm nhí. Chí ít thì nó ko như cái Twilight, nhưng coi xong vẫn thấy phí tiền. Có thay đổi thì cũng thay đổi vừa vừa, chứ thay 180 độ truyện người ta thì đáng vứt đi.
À, link xem manga nè:
http://www.darrenshanmangascans.blogspot.com/
À, sau khi ông Crepsley chết, những trận chiến còn lại với tụi ma cà chớp tớ thấy dễ đoán ra kết quả, ko hấp dẫn lắm. Nhưng lại thích cái Hồ Linh hồn, trí tưởng tượng của Darren Shan thiệt là phong phú. Nguyên bộ truyện tớ thích nhất khi lên núi ma cà rồng, hấp dẫn và nhiều đoạn thương ông Crepsley lắm~
Tớ ko thích cái chi tiết quay trở lại quá khứ để ngăn mọi chuyện ko diễn ra. Muốn thật hơn nữa. Cái này cũng giống giống như cái kết trong mấy phim của Disney vậy á. Điển hình là cái kết của Prince Of Persia: Sands Of Time. Phim thì ko phải tệ bình thường, mà là tệ kinh khủng (vớt vát hơn Twilight vì bản thân truyện gốc của nó cũng hơn cả trăm lần rồi!). Trong phim còn thêm vào ba cái tình cảm nhăn nhít nhảm nhí giữa ông Crepsley và bà Trusky nữa. Thiệt mình ko hiểu bộ phim ko có tình yêu tình báo thì ko đc hay sao? >"<
Đang down manga. Thanks Sora nhiều! ^^
Theo tớ nhớ là trong truyện thì giữa ông Crespley với Madame Truska cũng có tình cảm với nhau, nhưng đúng là hem có sến như trong phim. :be_eaten: Mà ở đâu lòi ra con người khỉ thiệt là lãng xẹt. Điều làm tớ điên nhất là mới tập 1 mà đã bay về nhà, đánh đẫm ỳ xèo ở nhà. Vậy còn cái khỉ gì để làm khi tới tập 11 và 12 khi Darren phải quay trở lại thành phố của mình để cứu em gái Annie với thằng cháu.
Đã vậy mới tập 1 mà đã cho thằng Steve thành chúa tể Ma Cà Chớp. Chẹp, tay đạo diễn điên khùng. Đã vậy, cái hay ho ở 3 tập đầu, cái nhân văn chính là câu chuyện của thằng nhóc Sam Grest. Vậy mà bụp 1 cái, chả có tí tẹo nào hết.
Nói chớ khi thấy poster thấy ham hố, điên cuồng tột độ. Xem xong mún đốt rạp. :die_die:
Điểm được nhất của cái phim là thằng Darren Ku-te. :be_eaten: Nhưng tớ ko tưởng tượng được lại chọn thằng Steve lùn hơn thằng Darren. Coi thấy hơi bị sao sao, giống như tréo ngoeo á.
chiều nay vớ được một tin hay ho về KATTUN trên kyodo, định cố dịch vậy mà dịch chưa thành hồn, buổi tối lên LJ đã thấy dale dịch nó từ bao giờ rồi... hổng biết nên buồn hay nên vui đây :crybaby: fufufuffuu, mà dù sao thì cũng yêu dale lắm cơ, cứ thế phát huy nha :big_ love:
đau tim quá, hết no break up, rùi lại leave:die_die:
hôm sau lại có tin no break up nữa đó =))
ooi ôi, dù gì thì mình cũng không thể rời mắt khỏi thằng ngốc đó được.... dù đi hay ở, chỉ cần nó còn trong giới này thì mình vẫn dõi theo nó, nhưng mà.... đau tim quá...:die_die: người ta đang làm đồ án tốt nghiệp đó, để cho con tim người ta bình yên chút coi, tên baka kia:die_die::die_die::die_die:
anyway, hi vọng tối nay không có thêm 1 tin break up nào nữa.
Siu Black: 'Tôi không xúc phạm thí sinh khuyết tật'
Mọi người cho ý kiến nào.
Riêng mình thấy câu phát biểu của Siu Black là không chấp nhận được với cương vị là ban giám khảo + bản thân chị là người làm nghệ thuật, đã vậy còn bảo Lâm là thu hút sự chú ý, càng thấy cái sai của chị này. Nguyên văn câu phát biểu của chị này đây nhé: "Nếu trong chương trình của người khuyết tật, em muốn hát cho mọi người nghe, em sẽ thành công".
Còn Lâm, theo nhận xét của một số người thì đã làm quá lên và tự kiêu, tự đại nhưng thật sự với câu phát biểu ngô nghê trên và bản trích bức thư của Lâm thì mình thấy Siu đã sai còn không chịu nhận.
chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp rùi, tâm trạng gì thế này ? khó chịu quá đi ^"^
:dead1: ôi mẹ ơi, ko hiểu sao chỉ mới vài giây nghe bài đó của bạn Khánh Phương mà cứ như đi tong hết mấy năm nghe nhạc của mình vậy.
Like it! =]]Trích:
ôi mẹ ơi, ko hiểu sao chỉ mới vài giây nghe bài đó của bạn Khánh Phương mà cứ như đi tong hết mấy năm nghe nhạc của mình vậy.
:loi: bạn đó đang "cưỡng bức" âm nhạc.....và lỗ tai của em.
:dead1: giờ ngồi lóc cóc up cho jpopsuki, muốn chết quá.