Chủ đề nhạy cảm thời kỳ sinh viên đây :D.
Printable View
Chủ đề nhạy cảm thời kỳ sinh viên đây :D.
Yup, trong cái freeter, Ie o Kau cũng đóng type nhân vật đấy, Karina rất hợp với vai như vậy. Nhưng mà trong cái phim nông trại mà có Toda í, Karina lại đóng vai 1 chị chảnh chọe làm nông nghiệp nhưng suốt ngày dưỡng móng, cũng hợp lắm =))
Cái Daisuki! thì chưa xem vì khôgn thích phim có trẻ con, nuôi con.... T_T
Từ sau phim này thì thích Yuriko nên sẽ chờ xem cái Bokura ga Ita nhưng nghe cái nội dung có vẻ không hay lắm, lại kiểu nhu hanamizuki, phim kiểu này tớ hay drop lắm T_T
Cám ơn ST nhiều nhiều lắm, mình thích những thể loại như vậy, xem thực tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm nữa. Sau khi xem xong có lẽ sẽ thay đổi chút ít cách đối nhân xử thế sao cho mềm dẻo linh hoạt hơn rồi. Mong phim tiếp tục ra đều, 1 lần nữa thank you so much
Cám ơn ST nhiều nhiều lắm, mình thích những thể loại như vậy, xem thực tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm nữa. Sau khi xem xong có lẽ sẽ thay đổi chút ít cách đối nhân xử thế sao cho mềm dẻo linh hoạt hơn rồi. Mong phim tiếp tục ra đều, 1 lần nữa thank you so much
Phim đang hay quá, mình thật sự luôn thấy ấn tượng của phim Nhật là luôn gây cho người xem cảm giác là không biết phim sẽ đi về đâu, kết thúc như thế nào cũng có thể hợp lý, chứ không hề dễ đoán như các phim Hàn. Điều thú vị ấy luôn kích thích mình. Mong tập tiếp theo quá. ST cố lên:61-xp:
Trong Daisuki Karina diễn xuất kiến đôi lúc mình cũng phải phát cáu lên vì suy nghĩ "Làm gì mà ngu thế không biết..." Nhưng xem phim, lồng mình vào trong hoàn cảnh người thân của họ, mình cảm nhận được điều khó khăn nhất giữa người và người đó là sự kiên nhẫn và cảm thông. Phim nhật là vậy. Luôn có một bài học ý nghĩa.
Trong "Vì sao tui ế?" mạch phim xuyên suốt, lâu lâu tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Đối tượng hướng đến của phim là các bạn nữ trẻ trong XHNB. Vây nên xác định từ đầu là phim nhẹ nhàng, chút hài, chút lãng mạn, xem để hiểu thêm về XHNB thì khi xem sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ.
Chờ phim, cái cảm giác chờ đợi 1 cái gì đó cũng khá là thích thú, giống như ai đó từng nói: Nhanh đến rồi nhanh đi, lúc xem phim cũng vậy, cứ nhấm nháp từng tập chậm rãi cũng có cái thú của nó. Phim Nhật không ồn ào, kịch tính như phim Hàn, nhưng cái dư âm đọng lại lúc nào cũng khiến mình suy nghĩ nhiều, vì vậy ổ cứng máy mình toàn mấy bộ phim của Nhật không nỡ xóa đi, để lâu lâu mở ra suy ngẫm lại. Thấy có nhiều thứ để học hỏi quá.
Down 2 ep đầu rùi mà chưa dám down típ, sợ nghiền mà chưa có ep mới thì đau lòng lắm :61-xp:. Nên chịu khó đợi đến khi ra lò nhìu ep down xem lun 1 thế :39-pray:. Phim hay thiệt á :59-want:
Hôm này, 2h sáng, Mùa lễ 30/4, 1/5 lại đến, cũng là lúc tôi tự hỏi mình câu hỏi: " lý do vì sao tôi chưa thể tìm kiếm ra tình yêu của mình? .......Con người không ai có thể sống thỏa mái trong sự cô đơn mãi mãi, ........có thể bộ phim sẽ là lời khuyên hữu hiệu nhất,,... học thêm cách để tiếp tục chờ đợi, chờ đợi mọi thứ sẽ đến với tôi, từ từ và chắc chắn,,...Thanks ST