http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/15.gif bắt đầu thấy ớn khoai mỡ,một dấu hiệu đáng quan ngại
ai sắp đai?! http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/3.gif
Printable View
http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/15.gif bắt đầu thấy ớn khoai mỡ,một dấu hiệu đáng quan ngại
ai sắp đai?! http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/3.gif
Dạo này tay ta nổi mấy chấm đồi mồi rất nhỏ, phải chẳng thuật phản lão hoàn đồng của ta dạo này hết linh. Chẹp chẹp :nuoc:
http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/1.gif hết linh rồi, hết linh rồi, yeah yeah yeah
Chắc phải bắt con a hoàn ở trên hút máu ăn thịt để hoàn đồng quá. :nuoc:
:wis: trẫm là chủ nhân của weii-chằn đó nha
Hoang tưởng đại lý nhân :choideu:
http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/00000.gif quên mất là cục cưng bị bệnh mắc cỡ
http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/20.gif lát nhớ mua sinh tố sẵn đợi trẫm ở nhà nhoa
Chắc tại nghe sắp bị làm thịt nên bấn loạn đây mà :nuoc: Chẹp chẹp.
Ai kéo zùm em Single Kamonegix vs đc ạ, đang tìm bài Chính mà GG cũng bó tay :loi:
:be_eaten: weii cưng cưng đâu ra chơi chung coi
:crisp:
quote lại của 1 ai đó hehe ;__;Trích:
Lớn lên bản thân nó đã là một điều vô cùng khó khăn
Giá mà có nhiều tiền + nhiều thời gian '___'
Muốn đi Nhật '___'
NHỮNG TRUYỀN THUYẾT RỢN TÓC GÁY Ở NHẬT BẢN
-----------------------------------------------------------------------------
Nhật Bản là một đất nước có nhiều điều hấp dẫn cùng truyền thống đặc biệt. Nhưng đây cũng là đất nước có nhiều câu chuyện ma quái với độ chân thực cao hơn bình thường.
*Búp bê mọc tóc Okiku :
Thật không ngoa khi nói rằng, những bộ phim kinh dị về búp bê luôn thuộc vào hàng đáng sợ nhất. Thậm chí ngay bản thân búp bê cũng đã có thể đem lại những nỗi sợ vô hình. Tại Nhật Bản cũng không ngoại lệ, có nhiều truyền thuyết về ma búp bê, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về búp bê… mọc tóc - búp bê Okiku. Búp bê Okiku đã khơi gợi sự tò mò của mọi người trên khắp Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.
Truyền thuyết kể rằng, vào năm 1918, trong khi đến thăm một cuộc triển lãm hàng hải tại Sapporo, một cậu bé 17 tuổi tên là Eikichi Suzuki đã ghé khu phố mua sắm nổi tiếng Tanuki - koji mua con búp bê này tặng cho cho cô em gái Okiku mới 2 tuổi của mình, như một món quà lưu niệm. Cô bé rất thích, coi búp bê giống như một người bạn, luôn gắn bó với nó. Tuy nhiên một năm sau thảm kịch đã xảy ra, cô bé mất đột ngột vì cảm lạnh. Mọi người đặt con búp bê trong bàn thờ gia đình, và cầu nguyện cho nó mỗi ngày như tưởng nhớ đến bé Okiku. Một thời gian sau họ nhận thấy mái tóc của nó thực sự… mọc dài ra.
Một thầy phù thủy nhận định : Linh hồn cô bé không thể siêu thoát, và đã nhập vào thứ gắn bó nhất với mình là con búp bê. Năm 1938, gia đình gia đình Suzuki chuyển nhà đến Sakhalin, và họ quyết định giao búp bê cho ngôi đền Mannenji. Búp bê Okiku hiện vẫn được trưng bày tại ngôi đền Mannenji, thuộc thị trấn Iwamizawa, Hokkaido.
Một kiểm tra khoa học về con búp bê đã kết luận rằng mái tóc thực sự là tóc của một đứa trẻ .
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...12858580_n.jpg
thế tóc dài quá không gội bị bệnh thì sao hở cậu ?
ngứa lắm ấy
p.s: cái hình tựa tựa Ju-on :((
VNA :die_die:
Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!! Mk!!!!!
Chắc mới đâm máy bay chết xong giờ hiện hồn lên đây chửi bậy hen :nuoc:
Đi máy bay bị tàu lửa cán chết hiện hồn về :hehe:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/30-Ngay-Y.../ZWZ9C0EZ.html
Cái Zing trên thanh công cụ JPN xài ntn vậy?
Bao giờ mới thật sự tìm được các ánh sáng xanh ấy...
:crisp: những-người-nào-đó làm ơn lớn đầu rồi thì lo mà chăm lo cuộc sống bên ngoài đời của mình. Đừng có mà lên FB vu oan cho người khác chuyện trên forum.
Mình ghét nhất là cái thể loại nói xấu hùa theo. Mình đã từng viết một bài phân tích về thể loại này :crisp:
:crisp:có tài cán thì ra đời mà "chém" cho sự nghiệp bằng chị bằng anh. Đừng có "chém gió" cái mồm trên mạng ko làm chi, phí lắm.
:crisp: Mình cũng thật ko ngờ bạn-gái-xinh-đẹp mà mình tin tưởng cất nhắc lên làm smod sau khi tự xin từ chức lại quay ra nói xấu mình, lòng người thật là ghê gớm mà.
Mình chưa hề đụng chạm gì đến bạn, ngay cả nói chuyện hay bàn công việc bạn cũng ít khi nào nói với cái-mặt-mình mà toàn nói thông qua người khác. Vậy mà sao bạn chơi xấu mình thế ko biết?!
Ký tên
Ms.X
ss phân tích khi nào thế :))
Em cũng ghét VNA luôn, tiếp viên như mình đi nhờ máy bay nhà họ ấy :))
Cả đám lớn hết cả rồi mà xem ra chỉ có cái xác là lớn. Để anh nói cho các bé thế này kể cả bé Ms.X ở trên kia, mất công thiên hạ lại bảo anh bênh. Người có lý lẽ, muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng thì tập trung hết tất cả các bên lại ở đâu đó mà đối chất. Có cái gì thì nói hết ra, còn cái kiểu im im ai rút về xó nấy ngồi lèm bèm nói xấu miệt thị nhau từ xa ấy, dễ khiến người ta nghĩ là mình không có lý lẽ nên không dám đối mặt (trên mạng) để đối chất lắm. Bởi cái phường không có lý lẽ, hay lý lẽ đàn bà, lý lẽ cùn, lý lẽ cảm tính thì khi lôi ra đối chất nó sẽ lòi hết cả ra. Anh nói thế không phải là anh kì thị đàn bà cho nên các bé gái cũng đừng có vội sồn sồn lên.
Muốn giải quyết đàng hoàng thì lập room skype đi rồi bơi hết vào đấy. Còn muốn giải quyết kiểu đàn bà, hay pê đê chuyển giới thì cứ tiếp tục ngồi ở các xó xỉnh mà nói xấu, miệt thị đối phương từ xa.
Ngoài ra anh có mở dịch vụ làm trọng tài cho các bé đối chất. Nhưng nhớ là phải trả công cho anh http://i54.tinypic.com/15ea7iu.jpg
Thường thì anh cũng không rảnh mà dính vào mấy cái vụ lùm xùm forum kiểu đàn bà con gái pê đê chuyển giới thế này. Nhưng mà dù gì cũng là chốn quen, coi như anh làm phước vậy. :nuoc:
=))
:be_eaten:thèm bắp nướng quá
:crisp: hoan nghênh weii cục cưng, những-ai-đó muốn ba mặt một lời thì ra skype voice với trẫm.
tại sao ai cũng bỏ rơi em???????? giận nha~~~ :crybaby::crybaby::crybaby:
Những thằng thưỡng xuyên chụp ảnh tự sướng = 360 ta nhìn = nửa con mắt ...
Hoá ra chuyện chỉ có thế này: chai chẻ đẹp vô tình fũ với gái, gái hận đời khinh bạc gái dỗi mà không ai dỗ thế là lăn ra chửi thiên hạ. Cuối cùng tất cả đều quy về một chữ giai 8-|
Bây giờ thì em đã hiểu.
Tự cô ấy đã hiểu =))
vụ j vậy bây o.o
có lẽ nào :-SS
có lẽ nào :-SS
có
lẽ
nào
:-SS
Có VOJ Noel không ? :hehe::hehe::hehe:
VOJ Nooen ợ :3