-
Ah mà ghép Buzzer Beat vs film khác thì ko sao nhưng cứ ghép BB vs Innocent love vào vs nhau là lại thấy đau đớn hơn=.= Lúc nào cũng là PI vs Keiko hạnh phúc còn Maki nhìn thấy đau khổ:((
Các bạn ý ghép thì lúc nào cũng chuẩn rồi....Bạn mmmarie dạo này có vẻ chăm làm fanvid ...Bạn này hay dùng nhạc Hàn nhưng dc cái làm clip sáng đẹp .....Mà story thì lúc nào cũng buồn:(
http://www.youtube.com/watch?v=BGm76-nBKWI
Cái này ko bị coi là lạc đề nhỉ:-?Có cảnh trong BB là dc mà:-j Lại có cả Keiko và PI nữa
Nội dung vid ko có j đặc biệt mang hơi hướng Hàn=)) PI sẽ lấy Keiko----con gái Chủ tik 1 tập đoàn lớn=))Ah thực ra là CT JBL (Japanese Basketball League) vì anh ta cũng là 1 cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nổi tiếng=))
Nhìn cảnh PI vs Keiko nồng ấm Maki nhìn thấy mà thương Maki chan quá dù biết là ghép thôi=.=
Tự nhiên thấy Pi khóc cũng đạt:-?
Tình cảm của 2 ng trong mấy film đã ko đi đến đâu r mà vào vid bọn họ còn làm cho đau đớn hơn:(
Làm ơn đừng ghép Buzzer Beat vs IL nữa=((
Hôm nọ xem fanvid Keiko nhường PI và bảo Maki hãy đến nói hết lòng mình cho Pi đi mà thấy yêu Keiko kên 1 tí dù biết chỉ là fanvid dựa theo manga=)) Chứ ở ngoài đừng hòng=((
Piko sắp cưới rồi:((
-
Bạn Rô lại nói thẳng quá rồi đấy bạn Rô ạ =_______= mà bài bạn viết lúc nào cũng dài, đọc mỏi cả mắt.
Thực ra vì rất nhiều lí do chủ quan và khách quan nên tới h bạn pad vẫn chưa dám xem BB :crisp: Mà lí do chính đáng nhất bây h đó là đang phải đâm đầu vào học r` :hurry: ko đc down phim cũng như xem nữa :loi: (nói thế thôi chứ phim nào mà đang xem dở hay thích lắm lắm thì vẫn down xem đấy :">)
Nghe thiên hạ người ta đồn đại là phim này nội dung ko mấy đặc sắc, xem buồn ngủ... Nhưng nói chung bản thân chưa xem, nên cũng sẽ ko vội kết luận điều gì :D
Cái quan trọng nhất là có vẻ từ phim này, Piko ngoài đời bắt đầu abcxyz... nên... chắc đây là lí do chính khiến mình ko dám xem :sadcorner: Nói thì nói thế, nhưng kiểu gì cũng có lúc phải xem thôi :-? Có thể là hè năm sau 8->
Bạn Rô tập trung vào chuyên môn đi :-w về nhà Pi post ảnh Pi cho tớ :-w với cả đừng tuyên truyền Yamaki trong topic BB chứ *_________* Mà phải công nhận mấy cái fanvid yamaki làm như thật :| nhiều cái xem cười lăn cười bò =)) nhiều cái xem lại rơm rớm :"> đúng là đến phục fan yamaki ;))
Mà bạn Rô làm ơn đừng suốt ngày nói câu "Piko sắp cưới" nhé :die_die: Đau lòng chết đc :die_die:
-
Đề tài bóng rỗ đã thấy mê ròy:big_ love:
Mà còn có Yamashita nửa:give_up:
chắc ngất quá:frozesweat:
Nhìn sao mà lung linh.
Down gấp down gấp
-
thanks for sub this movie
:loi::loi::loi:
-
Lúc coi ep 1 , tớ thấy hình như phim này là kiểu phim tình cảm dài dòng như kiểu hàn quốc nên xếp xó nó một thời gian . Rồi sau khi coi một loạt phim của Pi , bấn loạn với ông này quá nên coi phim này với mục đích ngắm Pi là chủ yếu ...
Nhưng thật ko ngờ , coi hết ep 1 , ko thề nào ngừng đc , coi liền tù tì 4 ep . Phim quá hay , hay ko chịu nổi , một phim tình cảm ít ỏi mà làm tớ điên loạn . Các diễn viên diễn quá hay . YamaP thì khác hẳn những hình tượng dễ thương trước đây , trầm hơn , kiểu người đàn ông chững chạc , dịu dàng và cũng có phần yếu đuối ( cảm giác rất giống YamaP ngoài đời ) . Cô vai chính thì phải dùng từ tuyệt vời để diễn tả . Tuy cô ấy trang điểm cũng khá đậm nhưng nhìn lại rất đẹp , rất tự nhiên , có cái gì đó lôi cuốn . Điều làm tớ mê nhất chính là diễn xuất của cô ấy , RẤT TỰ NHIÊN . Nếu quan sát kĩ phim thì sẽ thấy những động tác của cô ấy , rất đời thường , giống như là phía sau hậu trường vậy , bởi thế khắc họa rất rõ vai Riko khá bê bối rất thật chứ ko hề có kiểu là cố tình làm ra như vậy . Cái cảnh ngày đầu mà Shuji-kun đến ở cùng hai bà chị đó , Riko đi ra , tình bơ nói " chết , quên mặc áo ngực rồi " , đã vậy còn dùng tay ôm ngay vòng 1 nữa chứ . Tình tiết phim cũng vậy , diễn biến rất hợp lí ( à , trừ cảnh lúc Riko chạy đến chố trại huấn luyện gặp Naoki rồi hai người ôm nhau thì tớ thấy hơi ko ổn về mặt tình cảm , suy nghĩ của cả hai nhân vật ) . Cô đóng vai Natsuki hoàn toàn lột xác trong phim này , trong Zettai Karashi vai cực dễ thương , hiền lành , trong sáng ,còn phim này trái ngược hẳn . Một cô gái bạo dạn , coi " chuyện ấy " chỉ là nhỏ và là người hai mặt , khi ở nhà một mình và ở công ty là hai con người khác . Có điều khiến mình ko hiểu là với tính cách như Natsuki lại yêu một người như Naoki nhỉ ? Cô ấy thích sự cuồng nhiệt , thích cái mới trong khi Naoki lại là tuýp người yêu an toàn , dịu dàng và trầm tính . Vai huấn luyện viên cũng khá hay , nhất là lúc trước đi Boston á , cảm nhận được mối nguy hiểm từ Naoki nên ông ấy đã đưa anh ấy vào một thế ko thể tiến lên đc bằng câu nói " Tôi tin cậu " . Rất tuyệt vời ... Cô bạn Mai của Riko cũng là 1 nhân vật hay . Cái cách yêu của cô rất đáng ngưỡng mộ . Tuy rất chán khi ông kia chỉ toàn nói về bóng rổ nhưng cô ấy cũng cố gắng mua rất nhiều sách bóng rổ về tìm hiểu để có thể nói chuyện với người mình thích . Nét mặt cô này mình cũng rất thích , cái ánh mắt diễn rất hay . NHạc phim cũng quá hay , góp công rất lớn vào thành công của bộ phim .
Ca khúc chủ đề Ichibutozenbu ( B'z trình bày ) quá hợp với không khí thể thao trong phim , hay là những cảnh tình cảm cố gắng kiềm nén nhưng cuối cùng lại bùng nổ của Naoki . Có lẽ có nói về Violin nữa nên những bài nhạc nền được chăm chút khá kĩ . Tớ thích nhất là bài Kare No Natsu ... Và về trang phục nữa , mấy bộ đồ cực xì-tai , đậm chất thể thao của Naoki đã làm tớ hét như một con điên . Quá đẹp , quá cool . Nói chung bộ phim này tuyệt vời toàn bộ .
Hiện giờ mới đang coi tới ep 7 thôi .Cố gắng phấn đấu tối nay sẽ xong hết . Dạo này rảnh rỗi nên tu luyện phim một cách kinh khủng . Có những bộ làm tớ thật sự thất vọng . Còn đến bộ này , một bộ phim đúng chất Nhật , đầu tư hoàn hảo về mọi thứ , diễn viên , nội dung phim , tình tiết , nhạc phim ... , làm rất tự nhiên , đúng như suy nghĩ của tớ khi coi phim Nhật lần đầu tiên . Thật vui khi Pi đã chọn phim này . Đang coi phim nên cảm xúc về phim hơi bị tràn trề ... Ôi Pi ơi là Pi ...
-
Hjhj, cảm xúc của bạn y chang mình vào buổi ban đầu coi Buzzer Beat. Nội dung phim ko tính nữa, nhưng phải nói Pi trong lốt Naoki rất là đáng yêu :x Diễn xuất cũng ổn. Cặp Piko diễn rất ăn rơ, nhưng là 1 kiểu ăn rơ khác với cặp Yamaki. Mình thì ko vote cho cặp nào hết, mình vote cho Pi với mình ;))
Mà hình như bạn ghi sai tên nhân vật hơi nhiều, mình đọc 1 lúc mà ngoẹo đầu ngoẹo cổ liên tục luôn :))
-
Vậy là coi xong bộ phim . Mấy tập cuối ko như tớ tưởng tượng lắm...Cứ tưởng sóng gió sẽ rất nhiều sau khi ông HLV về , kiểu như là chèn ép Naoki hay đoại loại là vậy . Rồi Natsuki cũng sẽ bày đủ trò để phá hoại tình cảm cũng như sự nghiệp bóng rổ của Naoki ... Rồi cả thằng cha tóc dài râu ria á ( chả nhớ tên ) cũng sẽ gây nội bộ mâu thuẫn dữ lắm ... Ai dè , đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều . Chắc tại coi phim Hàn trước đó sóng gió nhiều quá nên chuẩn bị sẵn tâm lí đau đớn cùng Naoki ...
Kết thúc như thế thật ra cũng có gì đó khiến cho tớ hơi chút xíu hụt hững . Nhưng nghĩ lại như thế mới phù hợp với tính cách nhân vật . Ông HLV là 1 người đã trường thành , lại rất hiểu biết nên cho dù yêu Riko cỡ nào cũng ko thể chơi trò hèn hạ được . Hơn nữa ông ấy cũng là 1 người yêu bóng rổ hơn bất cứ ai nên ko thể làm dơ bẩn môn thể thao mà ông ấy yêu quý . Còn Natsuki , tuy là người hai mặt nhưng cũng ko phải là người xấu , có lẽ sau cuộc nói chuyện với Riko , tự thâm tâm cô ấy đã biết rằng tình yêu của mình dành cho Naoki thì ko thể nào bằng của Riko . Mấy lúc cô ấy làm sai cũng chỉ là do trong giây phút ghen tỵ ... Tuy có hơi hụt hẫng nhưng giờ ngẫm kĩ lại thì như vậy mới thực tế . Chứ sóng gió , ướt át quá như phim Hàn thì cũng nản lắm .
Có 1 cái mình thật sự thấy ko hài lòng là tình yêu giữa 2 vai chính về sau chưa khắc họa đậm nét lắm , tớ vẫn cảm giác tình yêu giữa họ vẫn chưa sâu sắc lắm ... nên mấy đoạn nói yêu nhau , tớ thấy hơi miễn cưỡng .Và mấy phân đoạn bóng rổ diễn biến hơi bị kịch , theo mô típ bị dồn vào đường cùng rồi giành chiến thắng bằng quả Buzzer Beat hơi nhiều . Rồi cổ động viên trận nào cũng toàn là của đội ARCS , chả thấy của đội đối phương đâu cả . Có lẽ vì phim này là về tình yêu và ước mơ nên xem nhẹ phần đó chăng ???
Noi chung đây là một bộ phim hay , đáng coi . Diễn xuất của Pi khác hẳn mấy phim trước . Chín chắn hẳn ... Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến fansub đã làm một bộ phim hay thế này .
@Norunihar : trong lúc viết bài , tớ phát hiện mình sai rồi mà do hưng phấn quá nên tính viết xong rồi sửa sau . Xin lỗi ...Đã edit ...Tớ cũng ko thích cặp nào hết , cứ thích Pi một mình thế thôi ... he he ... Nhưng mà với ai cũng được còn Maki thì ko ... Tớ ko thích Maki . Nhưng mà Pi mặc đồ đẹp vừa vừa thôi , chứ cứ như trong phim này chắc tớ chết mất =>chết vì gào thét ...
-
@kyo382: mình cũng ko thik Maki lắm ;)) Nếu phải chọn thì mình thik Keiko hơn ;)) Còn Pi thì, anh yêu ai kệ anh, yêu Maki cũng ko sao (giả sử ;))), miễn trông đừng "thảm" như hồi 2009 là dc rồi :))
Điểm đầu tiên khiến mình thik bộ phim này là nó đề cập đến môi trường bóng rổ chuyên nghiệp của những người trưởng thành, với những lo toan, trách nhiệm, áp lực và sự khắc nghiệt, chứ ko phải là những cậu chàng cấp III chơi bóng rổ chỉ vì vui và những ước mơ xa vời thường thấy trong manga. Nhưng cuối cùng thì phim này cũng... tình yêu là chính, những yếu tố này chỉ dc khắc họa lúc ban đầu, về sau thì mọi chuyện cứ thế mà suôn sẻ, suôn sẻ, suôn sẻ :( Những trận bóng thì chỉ mang tính "minh họa", làm nền cho việc chị chạy đến la toáng lên bảo anh baka, rồi anh tức khí chơi cú Buzzer Beat giành chiến thắng chung cuộc =.=!
Điểm thứ hai mình thik ở bộ phim này là tính chất tình cảm giữa Naoki và Riko. Tình cảm nhẹ nhàng, đến với nhau cũng nhẹ nhàng (cộng 1 chút kịch tính vừa đủ tăng rating ;))) Họ là 2 ng hợp nhau, ăn rơ với nhau từ kiểu yêu cho đến kiểu sống, giữa họ ko có quá nhiều hiểu lầm ghen tuông vớ vẩn hay giận hờn vu vơ ----> mình thik kiểu tình yêu như thế :"> Nhưng khúc sau thì coi bộ hơi bị nhẹ nhàng quá, cảm thấy cuộc sống sao mà dễ dàng quá. Nếu có thêm 1 chút khó khăn j đấy (một chút thôi), thì có lẽ bộ phim sẽ hay hơn và ng xem đỡ hụt hẫng hơn :D
Điểm thứ ba mình thik là nhân vật Natsuki. Nói thiệt là ko thik Aibu Saki từ cái hồi coi Zettai Kareshi, đến khi coi BB lại càng ko thik. Nhưng khi coi hết bộ phim này, ngẫm lại nhân vật Natsuki đem lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất. Mình thấy Aibu Saki đã diễn rất tròn vai, và tính cách của Natsuki ko hề quá đáng ghét như lúc đầu mình thấy. Natsuki sống 2 mặt, đóng kịch trước Naoki và gia đình anh, cũng chỉ vì cô ấy yêu quý Naoki mà thôi. Natsuki phản bội Naoki, nhưng thử hỏi con gái mấy ai chấp nhận dc cái kiểu hôn của Naoki >"< (tự hỏi sao anh hôn Riko mãnh liệt thế mà hôn Natsuki thì nhạt hơn nước ốc >"<) Natsuki cũng có cái sai, và đã phải trả giá cho sự lựa chọn của mình là cả 1 khoảng tgian chờ đợi đau khổ ko kết quả. Nhưng cuối cùng chị ấy cũng tìm dc hạnh phúc cho mình, và mình thấy hạnh phúc đó là hoàn toàn xứng đáng. Mình thik kết cục dành cho nhân vật này :)
Coi phim này lâu rồi mà nhân có ng mới coi nên cảm xúc xưa trỗi dậy :">:">:">
-
anh chị ơi link MU tập 1 001, bị sao ấy, Nó hiện không có file này
-