ca sĩ : ko
diễn viên : có
chính trị gia : ko
dv, ca sĩ thần tượng : có
-------------------------------------
nhưng ko phải người VN. :cute_rabbit79:
Printable View
ca sĩ : ko
diễn viên : có
chính trị gia : ko
dv, ca sĩ thần tượng : có
-------------------------------------
nhưng ko phải người VN. :cute_rabbit79:
:cute_rabbit104: đi giảng bài làm rát hết cả cổ họng.
Tuần sau hội thỏ sẽ mua một số thứ BH thật là BH. :cute_rabbit63::cute_rabbit63::cute_rabbit63::cute _rabbit63::cute_rabbit63:
Sẽ gây chấn động JPN.
:hehe: mới sắm 1 tá đồ chơi, thật là hả hê.
nói xấu sau lưng người khác thật là hèn.
lúc nào mình cũng nói thẳng cho người ta biết người ta xấu và vô duyên như thế nào (nếu những cái xấu và vô duyên đó ảnh hưởng đến mình). Không nói thẳng thì thôi chứ không thèm nói xấu sau lưng.
Ố ồ, hậu quả là mình bị bắt nạt, bị 無視 và bị nói xấu sau lưng liên tiếp.
(Không biết nên nói là "bị" hay là "được", vì mình thấy rất thoải mái khi chúng nó bắt nạt, 無視 và nói xấu sau lưng mình. Chẳng có hành động nào của chúng chạm được đến mình)
nhưng hôm nay nghe nói có một em vẫn hay tươi cười với mình đã tham gia vào vụ nói xấu này, còn bảo lúc ý chỉ muốn tát cho (mình) vài phát.
Làm mình không ăn nổi cơm và mất cả giấc ngủ trưa :hoarung:
^ Đối với những đứa như thế thì k việc gì phải khách sáo đâu vyen ạ
Tức mà làm gì, hại ng tổn thọ tổn nhan sắc.
Chúng ta cần phải hiểu là trên đời có rất nhiều loại ng, và k phải ai cũng tốt như chúng ta
tớ đau lòng vì cứ nghĩ em ý ủng hộ tớ và quý tớ cơ ý. Giờ mới biết đấy chỉ là em ý lúc nào cũng tươi cười cho xinh thôi :cute_rabbit129:chứ chẳng phải vì quý mến gì tớ cả.
Còn bọn còn lại thì ... vô tư đi, thích gì anh cũng chiều.
Mất ngủ... Mai thế nào cũng thảm