-
Những lời đồn về Totoro
Mình mới tìm được cái này trên mạng, đọc xong mà lạnh cả xương sống, vì ngẫm lại thấy phim này hay và dễ thương chứ đâu ngờ lại như này, với cả những lời đồn này làm liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị Nhật Bản:
1. Totoro là sứ giả của cái chết và ai nhìn thấy Totoro đều sẽ chết. Bệnh viện nơi mẹ của hai cô bé chữa trị trong phim thực chất được dựa trên một bệnh viện có thực dành riêng cho những bệnh nhân thuộc diện vô phương cứu chữa.
2. Trong đoạn cuối phim, khi dân làng tìm được một chiếc dép giữa ao, thực ra đó là dép của May. May đã bị chết đuối ở dưới ao. Satsuki nói dối rằng đấy không phải là dép của em mình. Cũng kể từ đó cho tới cuối phim, người xem không nhìn thấy bóng của hai chị em nữa.
3. Satsuki thỉnh cầu Totoro và chiếc xe buýt mèo đưa mình tới chỗ em gái. Khi hai cô bé ở trên chiếc xe buýt mèo, Satsuki nói "Không ai có thể nhìn thấy chúng ta". Satsuki đã chọn chiếc xe buýt mèo, đồng nghĩa với việc đồng ý sẽ tới cõi chết để gặp em gái.
4. Trong bệnh viện, người mẹ nói "Em nghĩ May và Satsuki đang mỉm cười trên chiếc cây kia..." Tại sao hai chị em không xuống thăm mẹ dù đã tới ngay gần đó? Tại sao lại chỉ đặt lại bắp ngô trên thành cửa sổ? Nhiều người cho rằng hai chị em lúc đó đã chết và trong tiếng Nhật, từ "ngô" (corn) rất giống với từ "giết chết đứa trẻ" (kill child).
5. Những cảnh credit của phim trông rất hạnh phúc, nhưng thực ra đã diễn ra trước những sự kiện trong phim.
6. Bộ phim lấy bối cảnh ở một vùng miền có thật tại Nhật Bản. Ở đây vào thập niên 60, đã có một vụ giết hai chị em gái xảy ra. Tên của hai nạn nhân là Satsuki và Mei (có phát âm giống với May). Ở ngoài đời thực, cô em gái bị mất tích trước và cô chị đã đi tìm kiếm khắp nơi trong vùng. Ngày hôm sau, thi thể cô em gái được tìm thấy ở trong rừng. Người ta xác định rằng cô bé đã bị đâm tới chết. Người chị bị shock mạnh và những ngày sau đó cứ liên mồm nói với cảnh sát rằng có một con quái vật mèo, một con gấu trúc quái vật khổng lồ. Sau đó cô chị gái cũng chết nhưng không thấy nói rõ nguyên do. Trước đấy, mẹ của hai chị em đã chết vì bệnh tật...
Sau những lời đồn đại và giả thuyết khá thú vị nhưng cũng không kém phần kì quặc về một bộ phim hoạt hình vô cùng trong sáng này "Totoro có phải là sứ giả thần chết không?" "Tại sao cuối phim 2 chị em không có bóng", Ghibli cho biết việc không vẽ bóng cho hai chị em ở đoạn cuối phim là bởi những nghệ sỹ animators của bộ phim cảm thấy không cần thiết trong những cảnh đó.
st
-
chiếc dép rớt xuống ao rõ ràng không phải của Mei mà. trong phim có cảnh Mei mang dép trước khi chạy đến bệnh viện. còn lúc Satsuki tìm được em gái thì trời cũng đã dần tối rồi. cả những cảnh sau đó nữa, mình nghĩ do trời tối rồi nên không vẽ bóng cũng không sao. cảnh cuối film, khi 2 chị em đi với Kanta và Obaachan, hình như cả Kanta và Obaachan cũng không được vẽ bóng mà. Còn khi đến bệnh viện, mình cũng không hiểu tại sao 2 chị em lại không vào thăm mẹ (có lẽ không muốn phá hỏng không khí riêng tư của 2 người lúc đó chăng :3: ).
Nhưng mình vẫn không hiểu Kanta lại nói ngôi nhà Mei và Satsuki ở có ma, và việc đó có liên quan đến Totoro hay không? Totoro là thần rừng như người bố nói hay là sứ giả của thần chết
-
mình xem film này trong sáng, toàn nghe tiếng cười của Mei vs satsuki mà, sao lại có thể nghĩ đc nh~ điều nghe rợn tóc gáy thế này đc nhỉ :|?
anime mang đến niềm vui cho mấy đứa kids to đầu như mình mà, ko đời nào lại có nh~ điều này đằng sau bộ film đc .
just imagination =.=
-
mình nghĩ mấy lời đồn này là vô căn cứ, những khung cảnh trong phim mình coi rất đẹp, bạn có coi những bức phác thảo bg của các họa sỹ trong studo vẽ chưa?? nó hoàn toàn là tưởng tượng và chỉ có vay mượn mtj phannaof đó thôi... nếu có những chuyện như vậy thì chắc chắn chỉ là trùng hợp hoặc do những người muốn danh tiếng của Mihao Miyazaki bị lem bẩn thôi... những bộ phim sau này của ông cũng hay bị các báo chí soi mói và bới móc rất nhiều, ở Nhật thì bộ phim Totro là một hiện tượng lớn, chính vì vậy bị các đối thủ phá đám là chuyện bình thường thôi...
-
shock. Totoro mà có những tin đồn thế này àh :| nghe ghê quá
chả bit thực hư nhưng tui ko tin đâu ="= Totoro dễ thương thế cơ mà :(( mà nếu từ 1 câu chuyện ma mà dựng lên đc 1 câu chuyện đáng yêu thế này thì thật khâm phục quá =))
-
Những gì mà chủ topic đưa chỉ là một phần tóm tắt của các bài viết đang lưu truyền trên mạng thôi, thực ra còn rất nhiều giả thuyết. Mình đã đọc một số bài và thấy chưa có bài nào đưa ra chứng cớ thuyết phục. Một trong những giả thuyết đó có nói cả bộ phim chỉ là những hồi tưởng của ông bố về cái chết của hai chị em, hoặc có đoạn cũng nói Totoro tùy theo tín ngưỡng từng vùng mà khác nhau, có nơi là thần chết, cũng có nơi tin là thần may mắn....
Nói chung khi chưa có sự xác nhận của chính tác giả thì lời đồn chỉ là lời đồn.
-
Ui
Nge gê quá àh>"<
Mình tin đó chỉ là đồn vô căn cứ thoai chứ phim đáng iu thế cơ mà
-
Ko tin là Hayao Miyazaki làm phim từ những câu chuyện gốc đáng sợ đến vậy ^^". Hầu như phim nào của ông cũng đều trong sáng và hết sức sâu sắc mà (kể cả khi có nhắc tới cái chết thì cũng ko ghê rợn đến vậy). Thiết nghĩ cứ theo đúng cái thánh thiện của phim thì hơn :D.
-
ko thể như vậy đc. Những thông tin trên chỉ là lời đồn đại mà thôi. Mình cũng ko muốn tin thế. Nghe xong rợn người quá, nhg cái chính là bộ phim khiến ng xem nghĩ đến những thứ trong sáng và vui vẻ là đc rồi.
-
ko thể tin vào những lời đồn đó được X(