Cho một ngàn năm sau, mời các thi hào vào góp bút tự tả tâm tình rối ren, yêu đương, sầu muộn của mình.
Lão Maxx có viết bài nào khai lầu ko? :))
Printable View
Cho một ngàn năm sau, mời các thi hào vào góp bút tự tả tâm tình rối ren, yêu đương, sầu muộn của mình.
Lão Maxx có viết bài nào khai lầu ko? :))
:27-lol:sao lại là thi hài
mở hàng :71:
Phong tiêu tiêu lộ mạn mạn
Tình thiết thiết vũ miên miên
Sinh tử mộng sơn hà luyến
Quân dữ thần – Ân dữ oán
Hà tất hồi đầu sinh vãng sự - Thả bả phong lưu xướng thiếu niên
Vạn lý giang sơn thiên quân đảm – Thủ nghiệp canh bỉ sang nghiệp nan
Sinh Tử Mộng Sơn Hà Luyến
Mỹ Nhân Lệ Bôi Trung Tửu~~~
Xướng Thủ Ca, Trường Tương Tư
Quân Tri Ngã Tâm???~~~
___________________
=)) =)) =))
sao mà sướt mướt quớ~~~
Nhật thăng nguyệt giáng
Địa lão thiên hoang
Mĩ nhân giang sơn lưỡng nan vong
;))
http://images.thegioididong.com/File...ua-thu-dep.jpg
Những ngày nắng đã đi xa
Chỉ còn lại rừng cây
Ủ rũ trong màu đỏ rực
Run rẩy trong ***g ngực
Hơi thở còn se lạnh
Thảm cỏ xanh êm đềm
Có phải nỗi buồn đang yên nghỉ
Có những lúc anh ngẩn ngơ suy nghĩ
Rằng đã gặp em một hay nhiều lần
Nếu lần đầu tốt nhất một buổi chiều
Gió giao mùa và em quên mang áo ấm
Đôi bàn tay nhỏ đan cùng hơi gió
Mắt mông lung nhìn ngắm phố chuyển thời
Khẽ hát rằng thu qua đông đã tới
Em đợi người rồi lại một xuân
Này thật ngốc sao chỉ thì thầm
Tay em lạnh cần một bàn tay nóng ấm
...
Một ngày đầy nắng và gió
Những đám mây trắng đang tan đi
Trên bầu trời xanh ngắt
Tôi thấy niềm vui
Đã từ lâu lắm rồi tôi chẳng có
Trên những bước chân này
Con đường này
Tôi sẽ đi tìm những điều tốt đẹp
Những mùa hè sao cứ đi qua
Rồi lại về trong những kỉ niệm
Cứ ngủ yên đi kí ức của tôi
năm tháng qua
niềm vui và nỗi buồn
Vẫn đến và đi như những người bạn
Cứ ngủ yên đi nỗi cô đơn của tôi
Những mùa đông đã làm trái tim khô cạn
Hãy thức dậy khi những cơn mưa về.
Đêm không có ai kim ngắn đã chỉ sang mười
Bao lần cô đơn mang tâm sự phải gượng cười
Ngẩn ngơ nghĩ ngợi mặc thời gian vẫn đi tới
Xóa nhòa nhiều thứ đáng lẽ sẽ thuộc về cuộc đời
Bốn tiếng trôi qua trời đổ mưa sao lê thê
Tương lai đã xa, giờ là những ngày u mê
Vẫn muốn thoát ra nhưng sao tôi chẳng thể
Bởi sẽ không ai hiểu có lẽ sợ mọi người cười chê.
Quote qua đây làm kỷ niệm :x
Qua hết đêm này ta với thơ
Thơ là thơ thẩn, chỉ thẩn thơ
Đêm này huyền diệu thơ xin ghé
Chỉ một đêm thôi, thơ ngủ nhờ.
Qua hết đêm này thơ tới không
Hay là trôi tận cõi thiên không?
Giao thừa đêm lạnh ai có thấu
Chẳng biết tình ai có động lòng...
Qua hết đêm này thơ ở đâu
Núi cao, vực thẳm hay sông sâu?
U tịch hồn ai sầu lẻ bóng
Thơ là thơ thẩn được bao lâu.
Qua hết đêm này không có thơ
Ta về ôm lại bao giấc mơ
Giá đừng tỉnh giấc, đừng trăn trở
Bởi nhân tình sao quá hững hờ.
Bài thơ sau cuối tạm biệt một năm 2012 đầy biến động. Sau này không làm thơ nữa 8->
Năm cũ hờ hững trôi đi
Trong ta còn lại chút gì xót xa ?
Thôi thì những gì đã qua
Bỏ vào dĩ vãng nhạt nhòa, hư vô.
Năm mới sao thật mơ hồ...
--
Bản Full trên FB :hehe:
Đợi chờ gì đây ?
Đó chỉ là buổi bình minh lạnh giá
Ánh mắt run rẩy
Trong màn sương tê cóng
Đôi chân nhỏ bé
Phải không đã tan biến vào đêm
Thức dậy đi tôi ơi đừng ngủ nữa
Không mi sẽ vỡ tan trong cô đơn
Khi cơn mưa băng giá đang về