Bằng cách nào bạn biết đến YUI, hãy cho mọi người cùng biết nhé :big_smile
Printable View
Bằng cách nào bạn biết đến YUI, hãy cho mọi người cùng biết nhé :big_smile
em bóc tem trước đây ^^
đc nhỏ bạn giới thiệu cho bài life với bài rolling star, nghe thấy hay wa':big_smile nên mới tìm hết những bài YUI đã hát thì phát hiện đc bài good-byes days với bài tokyo nghe YUI vừa cute mà còn hát hay nữa nên kết lun:gem21:, rồi trở thành fan của YUI từ đó:big_smile
Bài đầu tiên mà Sara nghe là Life, lần đầu tiên nghe đã thấy thích rồi!
Có dịp xem được PV Life trên Animax, thấy YUI dễ thương nên quyết định tìm thêm nhạc YUI về nghe ^^
mình thì xem YUI trên animax bài Tomorrow's way đó là lần đầu tiên mình bết đến YUI,cho tới bây giờ thì mình vẫn thix bài này của YUI nhất,sau khi coi xong Taiyou no uta thì thấy bài Goodbye Days là hay nhất,coi phim này tốn cả bịch khăn giấy:big_smile
1 đêm tầm tâm... 12h hơn ^^!!! đang lục nét thì thấy có đoạn bài nhạc của YUI , bài feel my soul í ^^ coi cái clip thấy em nó vừa đàn vửa hát ---> ghiền nên down 1 lèo các PV lun ( từ hùi tháng 3 năm ngoái ^^!!! ) nhưng mà chả bít sao chứ vẫn thích mí bài cũ hơn là mí bài mới như giờ >>>,<<< hổng bít sao nữa?!!!
Hi hi. YUI đến với Hous tình cờ 1 lần qua nhà đứa bạn cop film, thế là về học tiếng Nhật và trở thành fan ruột của YUI. Trong Hous YUI là số 1 số 1!!!!!
dzị house cho gun hỏi là cái bài luv and truth thì trong phim nào dzị .. hì hì Gun thấy có erika... thấy có vẻ tình cũm.... tính hỏi down ^^!!!
Ợ, giống a thế. Coi YUI trên bestiz bài Tomorrow's way. Không hiểu sao vừa thix PV, vừa thích giai điệu. Mí lại mê ánh mắt của pé Hongo quá. Nên kết YUI luôn. Iu từ đó đến h chưa mún "bỏ" :D. Nhạc chuông DD từ trước đến h vẫn là Tomorrow's way (thỉnh thoảng chuyển qua Wish cho nhẹ nhàng). Đa số thích mí bài ballad của YUI, nhưng mí bài rock cũng hay nữa.
Bắt đầu "để ý" YUI qua bài LIFE trong bleach , forum đầu tiên vào để biết về YUI là YAN . Hình như movie cũng tên đó
Biết đến YUI là do Yes giới thiệu, nhưng thích thì phải đợi đến tận single Good-bye days ^^ Trước đó N chỉ thích mỗi Tomorrow's Way & HELP, DL debut album FROM ME TO YOU mà chỉ nghe đúng 1 lần rồi bỏ ^^' Sau khi thích YUI rồi nghe lại thấy album này khá hơn mình tưởng rất nhiều :)
Dạo này thấy YUI càng lúc càng viết nhạc hay, album CAN'T BUY MY LOVE hay :x nhưng mà ko thích LOVE & TRUTH lắm :">
Năm lớp 11, hể 11h30 trưa vào ngày thứ 6 đi học về là nằm phởn ra xem channel [V] chiếu nhạc Jpop.
Lần đầu thấy YUI với bài Life, nhưng không chú ý lắm. Đợt sau, chiếu tiếp cái Feel My Soul, thì cảm thấy hay, nhưng vẫn chưa khiến mình tò mò tìm hiểu, kế đến gặp lại cái tên YUI hát trong anime Bleach. Nên ghiền đến giờ luôn :|
Mình thì coi film Full Metal Alchemist Brotherhood, thích cái bài Again đầu tiên rồi down về nghe miết :D Tới tận bây h mới bắt đầu tìm hiểu thêm
chào mừng bạn kidrock94 đã đến với âm nhạc của YUI, cùng hòa hội với các fan YUI nơi đây ^^
Mình biết đến YUI thông qua...Kana Nishino:24-keke:
Số là search google PV Kana ~> JPN ~> cả kho PV vsub của YUI, thấy hay hay down về và nghiện YUI luôn :55-tail:
Bài đầu tiên của YUI mình nghe là Tokyo nhưng bài thik nhất là Namidairo:45-shy:
nhở thread này mà bit YUI nhưng hem bit là ai !
^
Comment thật vãi chưởng =.=
@ macthanhcong: ý bạn là j khi vào box YUI mà phát biểu như thế?
ko lẽ bạn muốn thử thách tính nhẫn nại của fan YUI =)
Mình biết đến YUI qua nhạc nền wodota ( bài gloria) nghe thấy thú vị, sau đó lên google search được cái good bye day sence thấy yui cute và giọng hay wá từ đó thành fan luôn
Biết đến YUI từ anime Fullmetal Alchemist.Mình nghe bài Again trong anime này rồi đâm ra nghiện chất giọng của ca sĩ thể hiện bài hát này.Sau đó tìm hiểu thì đã fall in love with YUI.Tuy mới biết đến YUI khoảng 2 năm thôi nhưng tình yêu dành cho cô nàng thì không thể kể xiết.Nói chung thì YUI là số 1.
Lý do biết YUI thì khá là lãng xet.
Hồi đó đang bị bấn Aragaki Yui, lên mạng tìm video thì nhảy ra bài LIFE của YUI,nghe qua thấy bấn, nghe tiếp CHE.R.RY thì đổ luôn.
Cái này gọi là duyên phận chăng :61-xp:
Trong thời kì "khủng hoảng tuổi mới nhớn" hồi cấp 3 thì những bài hát của YUI là động lực giúp đỡ mình rất nhiều =))
Mình biết đến YUI khi bạn mình khen YUI hát hay
Rồi mình cũng đi tìm nghe thử bài của bạn ấy
Nhưng mình chính thức đổ YUI khi mình nghe bài Tomorrow's Way khi đang ở hội trợ
Lúc đấy đi một mình nên nghe bài này hay và nhẹ nhàng quá
Thích YUI từ đó :D
Coi trên Music Station! Nên biêt!
Mình xem movie Taiyou no Uta mới biết YUI. Kết nhất Good-bye days của YUI:61-xp:
Sau nghe CHERRY rồi ghiền luôn
mình bít YUI qua Animax với bài Summer Song đầy sức sống của YUI :x
nhầm với Gakky rồi :15-fall:
Bik nhờ bài again và từ đó đi lùng sục các bài hát có tên yui :))
đã lâu lắm rồi a....từ cái thuở chị còn cầm ghita thùng trong feel my soul cơ....và thời ấy cũng nhờ sự đam mê, ủng hộ vô đối với ÓT anime mà e biết đến chị....<giờ e vẫn rất rất thích đó>
biết Yui qua bài Goodbye days, ôi phải nói cái dáng ngồi cầm đàn ghita cứ hút hồn ng khác <3
Như nhiều người, biết YUI khi nghe OP cùa FMAB..
Mới tiếp xúc với jbiz và Yui là ca sĩ đầu tiên nghe với bài Goodbye Days. Thực sự là hay lắm í :mms058:
mình biết đến Yui cũng hơi muôn từ lúc coi PV Fight
coi xong là kết luôn từ lúc đấy bắt đầu tìm hiểu thêm
càng tìm hiểu lại càng thấy yêu Yui hơn:mms058::mms058::mms058:
chính xác là 1 tuần trước tớ thấy topic này, bay vào coi rồi sau đó là search google những bài mà các bạn nói ở trên :mms002: sau khi nghe fight tớ bắt đầu thinh thích giọng của chị ý rùi sau đó nghe to mother thì tớ đổ luôn :mms002:
Mình tình cờ bị thu hút bởi poster và cốt truyện của bộ drama "A song to the Sun", nhưng vì nhầm lẫn mà down nhầm Movies phim này do Yui đóng năm 2006, rồi thì mê từ diễn viên đến cốt truyện, phần còn lại chắc ai cũng biết :big_ love:
Mình thì nghe bài Rain của YUI trên YanTV. Chất giọng của YUI rất đặc biệt không giống như các ca sĩ Jpop mình từng nghe.
Nhờ forum mà mình cũng biết nhiếu hơn về các bài hát của YUI
Bị con bạn ép xem Fullmetal. Cuối cùng mình xem mỗi cái OP và mê luôn :iluv: