Phần thưởng thì sao ss?Ô chữ Kiến thức vs em là khó nhằn lắm
![]()


Phần thưởng thì sao ss?Ô chữ Kiến thức vs em là khó nhằn lắm
![]()



Chủ yếu là tốc độ thôiMấy câu ko bít thì hỏi GG
Nhưng mà ss sẽ thủ vài câu khó.
Phần thưởng thì theo như Ei-chan gợi í là ss burn đĩa film của JPN-FS cho các bạn thắng cuộc, đồng thời set title màu mè hoa lá cành tùy chọnNếu có thêm nhà tài trợ thì sẽ tăng giá trị


Em mong rằng mọi người vẫn khoẻ
ss Nic, ss Ka, Lynk-chan, Yue-chan, Nacchan, ss Witch, và anh "Phờ ri"-cái-gì-đó-em-không-nhớ, cầu mong mọi người vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ
ss Nic: em cám ơn ss, với tất cả những gì ss dành cho em, cả lá thư của ss gửi em cũng cất giữ thật cẩn thận, em sẽ lưu giữ mãi nét chữ của ss, dù cho với ss có lẽ cũng là chuyện giữ lời hứa thôi nhưng với em lá thư ấy rất là có ý nghĩa, em cám ơn ss về điều đó. Ss cũng là người tâm sự với em nhiều nhất, luôn động viên an ủi và khuyên bảo em những lúc em gặp khó khăn và đau buồn, những điều ấy mãi mãi em cũng không thể nào quên được, một lần nữa em cảm ơn ss vì tất cả. Trong tương lai, chắc em cũng phải nhờ ss tư vấn rất nhiều, hy vọng ss sẽ luôn ở bên em. Em yêu ss nhiều
ss Ka, với em, ss là người chị hiền lành và dịu dàng nhất, ss đối với em rất tốt, em chẳng giỏi văn chương nên em không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng từ trong tim em vẫn cảm nhận được tình cảm của ss dành cho em và những người em khác. Em thích những buổi nói chuyện với ss, như em đã nói, ss có giọng nói em rất thích, giọng nói rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, nghe từng lời từng câu ss nói trong những buổi nói chuyện, những file kể chuyện ss ghi lại em đều thấy rất ấm áp. Cám ơn ss thời gian qua đã luôn quan tâm và yêu mến em, cám ơn ss đã thu âm những file kể chuyện để em có cái mà nghe trong những lúc buồn. Em nghe ss Nic bảo ss đang nằm viện vì ngất xỉu, em cũng không biết thực hư ra sao nên cũng không dám nói sâu quá sợ lại như trù ẻo, nên em chỉ muốn chúc ss về sau sẽ luôn nhiều sức khoẻ, luôn tươi cười và luôn yêu đời. Em sẽ luôn đón nghe từng single và truyện kể của ss. Em yêu ss nhiều
Và Lynk-chan, Yue-chan, Nacchan, ss Witch, và anh "Phờ ri"-cái-gì-đó-em-không-nhớ: Dù trong một thời gian ngắn thôi nhưng mn đã là những người bạn thân của Yagi, yagi cám ơn mọi người, về những tình cảm dành cho Yagi. Cám ơn và cám ơn rất nhiều
ps: ơ nói vậy thôi chứ, em vẫn còn sống khoẻ lắm nhé, em chưa chết đâuForum em đã mở trở lại, vì là một Manga fan page nên công việc update sau năm trời "vô gia cư" là rất nhiều. Em phải đi làm việc bên forum mất. Chỉ tại vì.......ờ........em ít bao giờ thấy mn online Yahoo nên cũng khó mà nói chuyện gì được, nên nói ở đây vậy. Em vẫn rất nhớ mọi người và mong mọi người vẫn nhớ em. Em cám ơn
(Hôm nay làm sao ấy, cứ như thư chia tay)




Hình như... lâu lắm rồi mới được thấy lại dấu ấn của của ss Ka!
Em và mn nhất định sẽ chờ đến cái ngày không xa đó...
Cảm ơn ss Ei nhé, thấy cái này, chắc nhiều người bớt lo hơn nhỉ?![]()


Trời em k đọc á, cái này là từ 12/07/2008, lần đấy ss Ka từ NT vào SG, còn bây giờ ss í bt mà ^^


chữ Ka đẹp ghê![]()
Kasumi (06-06-2012)




Cái ngày đó ở trên lằng nhằng hơn lần này nhiều lắm đó em, phải đến 3 năm sau ss Ka mới lượn lại JPN ^^ Đấy là lúc các em biết, tầm cuối năm 2011 ^^


Thực ra nãy đọc mẩu thư xong, em còn tưởng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hiện tại mà em biết rồi chứ, thật may tất cả là do em không chịu nhìn kĩ
À, thế ss có biết ss Ka của bây giờ sao rồi ko ạ?
thay đổi nội dung bởi: lynkloo, 02-06-2012 lúc 11:15 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks