Ồ hóa ra W-inds cũng đóng nhiều quảng cáo cho sinh gum dữ há ha , nếu mà đóng sai cứ phải quay đi quay lại chắc mấy anh chàng đó phải ăn gum mệt nghỉ luôn , thế thì hơi tội nghiệp đấy nhỉ.
Ồ hóa ra W-inds cũng đóng nhiều quảng cáo cho sinh gum dữ há ha , nếu mà đóng sai cứ phải quay đi quay lại chắc mấy anh chàng đó phải ăn gum mệt nghỉ luôn , thế thì hơi tội nghiệp đấy nhỉ.
Đâu phải cứ quảng cáo thì phải ăn nhiều gum đâu, các anh chỉ ăn lúc quay thôi. Mà quảng cáo này cũng có từ lâu rồi, hiện h các anh ít tham gia quảng cáo lắm.
Bạn là mem mới phải ko? Thik w-inds. lâu chưa? Bạn đã nghe nhạc w-inds. tới đâu rồi?
Note: chữ "w-inds." viết như vậy mới đúng, bạn cố đừng type lộn nhé![]()
Ồ cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình. Mình thích w-inds được 4 năm rùi, chính xác là vào cái ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của mình, nhỏ em gái cho mình nghe dvd live tour của w-inds, ngay lần đầu tiên là mình bị ba anh chàng này làm mê hồn rồi.Nhìn cả ba rất là cute và hát hay tuyệt nữa, cho nên mỗi năm cứ tới sinh nhật mình là mình chỉ yêu cầu nhỏ em gái tặng mình 1 món quà duy nhất đó là dvd live tour của w-inds, đó là món quà quý giá nhất với mình, tiếc là quà sinh nhật năm ngoái tới giờ mới nhận được.Hiện mình đã nghe tới dvd live tour 2009 Sweet Fantasy rồi.
thay đổi nội dung bởi: saminguyen, 05-07-2010 lúc 08:14 AM
Vậy hả? ^^ Chậc, vậy mình phải gọi bạn là chị rồi. Chị sống ở Canda phải ko? Mong là chị sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ các anh nhé. w-inds. là cả 1 thế giới tuyệt vời, chị hãy tìm hiểu các anh và tham gia vào forum thật nhiều nhé. Dạo này topic của nhà mình ở JPN buồn quá ^^ Hi vọng mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ thật nhiều hơn nữa.
Đương nhiên rồi,mình sẽ mãi mãi yêu mến và ủng hộ cho w-inds.Vừa rồi mình đã coi dvd live tour 2009 của họ , thật là quá tuyệt vời.Ohei kun để bộ ria nhìn rất là "man", còn Uichi thì nhìn lúc nào cũng có vẻ lãng tử đa tình và sexy nữa.Anh chàng Keita thì khỏi nói rồi , lúc nào cũng cute, cộng thêm nụ cười rất cool và ấm áp làm mê ly lòng người luôn.Quá là tuyệt, mình cứ ước sẽ có 1 dịp sang nhật bản xem live tour trực tiếp của họ, nhìn tận mắt , nghe tận tai thần tượng của mình hát.Thế thì quá tuyệt vời , đâu gì vui hơn thế nữa chứ.
Ừ mình sống ở canada.
Là Ryohei và Ryuichi nhé chị! Vì chả ai gọi 2 anh là Ohei hay Uichi cả. ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks