>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 19

Ðề tài: Lễ hội (?_?) nếu GIRL thì đừng coi

  1. #1
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 32941
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 54
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Lễ hội (?_?) nếu GIRL thì đừng coi

    No1:Chà không bik đây là lễ hội gì thế nhỉ ?_?

    Vào lúc 2h mình đang lên wedsite tìm thông tin về nước nhật thì bỗng bắt gặp hình ảnh làm mình dựt mình nên đưa lên cho mấy bạn xem và có thể cho mình biết đây là lễ hội gì không.



    Đòan người đang khinh cái gì……sao giống…..chắc là đang khinh từ đền thờ này đến đền thờ khác.Trời ơi sao cái này hum nay nặng quá cố lên mọi người 1....2......3...ahhh



    Cái chỗ này ở đâu mà sao..........



    Cái tượng này trù tượng quá hơi khó hiểu suy nghĩ 1 hồi chắc xĩu



    1........2.................3....cười lên nha Konika bức ảnh cực hiếm




    (chày dã tõi phát tại đây ai cũng có phần)



    Trong suốt buổi lễ hôm đó các quán ăn chỉ tòan bán những thức ăn có hình dạng giống…..mà thui.



    Cô gái đang ăn một cách ngon lành và thích thú có lẽ ngon lắm nhĩ ^^
    Lễ hội ở Nhật thật phong phú và đa dạng(amen)
    Chữ ký của PihoNaga

  2. #2
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 21033
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 82
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    .Lễ hội dương vật ở KawasakiĐây có lẽ là lễ hội quái đản nhất của người Nhật, nhưng nếu xét cho kỹ càng thì cũng có lý. Đó là ngày tôn vinh bộ phận truyền giống của đàn ông, nơi phát nguồn sự sống. Và đối tượng tham gia nhiệt tình nhất (tất nhiên) là các chị em. Nên nhớ ở Nhật dã trải qua cuộc cách mạng tình dục vào nhưng năm 6-70 thế kỷe trước nên quan điểm về tình dục của người Nhật được coi là tiến bộ so với những nước khác còn chịu ảnh hưởng nhiều của lễ giáo Á Đông.Truyền thuyết kể rằng thủa xa xưa, có một nữ yêu lộng hành chuyên đi cắn đứt “cái ấy” của đàn ông bằng hàm răng sắc nhểu. Mụ trở thành nỗi khiếp sợ của tất thảy nam giới trong vùng, cho tới khi một thầy tu ở đến thờ Hachimangu nghĩ cách rèn bức tượng dương vật bằng sắt thật lớn, lừa cho mụ cắn phập vào và gãy hết răng...

    Từ đó trở đi, lễ hội tôn vinh biểu tượng “của quý” trở thành một sự kiện văn hóa không thể thiếu của thành phố Kawasaki, được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần. Tấp nập tham dự ngày cúng tế không chỉ có dân trong vùng mà còn đông đảo khách thập phương từ khắp Nhật Bản, phần lớn là những cặp vợ chồng muộn con và giới “xăng pha nhớt”.

    Những người đàn ông mặc giả gái được trao nhiệm vụ thiêng liêng nhất: khiêng bức tượng linga phồn thực - cao chừng 3 mét, rèn bằng sắt, phết sơn hồng - đi một vòng quanh thành phố trước khi tới đền thờ Wakamiya Hachimangu.
    Hai bên đường mọc lên hàng trăm gian hàng bài trí sơ sài nhưng xem chừng rất đông khách. Hàng hóa của họ chẳng có gì hơn sản phẩm truyền thống của lễ hội: những cây củ cải được xén tỉa thành hình “của quý”, kẹo mút hình “của quý”, và tất nhiên xúc xích vốn đã rất giống hình “của quý”.
    copy ở đây http://blog.360.yahoo.com/blog-C_XEo...f0-?cq=1&p=952

  3. #3
    Ninja
    tungsalem's Avatar


    Thành Viên Thứ: 9280
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 185
    Thanks
    4
    Thanked 29 Times in 7 Posts
    Ước gì mình được đi Nhật
    Chữ ký của tungsalem

  4. #4
    Ninja
    born2share's Avatar


    Thành Viên Thứ: 31951
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 140
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 3 Posts
    lỡ koi gòy... ban đầu cũng nghĩ là lễ hội Linga gì ấy giống của người Chăm, ngành của tớ học cả mấy văn hóa này nữa cơ. Thấy dạy tiếng Nhật của tớ cũng từng viết luận văn về chủ nghĩa phồn thực và được đánh giá rất cao. Zen này liên tưởng nhiều quá nhá, nói 1 cái thui là người ta hiểu rùi...
    Chữ ký của born2share
    :hihi:[The gift is what you get by giving more than you receive]:aaa:
    「決して 素敵 な 思い出 を 忘れない」
    [Tears]
    [away]

  5. #5
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 21033
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 82
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    copy mà born . không thấy dưới bài Zen để link gốc à .

  6. #6
    Retired Mod
    Nelvil's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32346
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 331
    Thanks
    6
    Thanked 161 Times in 41 Posts
    Trích Nguyên văn bởi motozen View Post
    Lễ hội dương vật ở KawasakiĐây có lẽ là lễ hội quái đản nhất của người Nhật .
    Thế ko bít ở đâu có lễ hội âm vật nhỉ
    Chữ ký của Nelvil


    Chip Intel Core 2 Dou E7400 2.8GHZ 775 bus 1066 3Mcache, main GA-G41M-ES2L, Case Lianli PC-K7, Kingston 1GBx2 bus 1066, VGA GIGABYTE NVIDIA GeForce 8800GTS (G92) (GV-NX88S512H-B) 512MB 256-bit GDDR3, PSU CoolerMaster 650W, HDD seagate 160GB, DVD-RW LG E20NU, LCD 17'' Samsung 733NW.

    Now playing: Dead space, Crysys warhead, Mirrior edge, Far cry 2, Warrior orochi 2 (PS2), Dynasty warrior 6, red alert 3 uprising

    Most wanted: Samurai warrior 3, THe sim 3, Bioshock 2, call of duty modern warfare 2

  7. #7
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 4636
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 273
    Thanks
    28
    Thanked 38 Times in 21 Posts
    Trích Nguyên văn bởi ayakakomatsu View Post
    thế ko bít ở đâu có lễ hội âm vật nhỉ
    cá tính!








  8. #8
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 21033
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 82
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích Nguyên văn bởi AyakaKomatsu View Post
    Thế ko bít ở đâu có lễ hội âm vật nhỉ
    ở đâu ở đâu thế

  9. #9
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Ko có lễ hội đó đâu. Vì người theo tập quán phồn thực chủ yếu là người Phương Đông. Mà người Phương Đông thì lại trọng nam khinh nữ trong tư tưởng mà.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  10. #10
    Hyakusho
    raiderlove's Avatar


    Thành Viên Thứ: 21039
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 44
    Thanks
    6
    Thanked 44 Times in 9 Posts
    .Lễ hội dương vật ở KawasakiĐây có lẽ là lễ hội quái đản nhất của người Nhật, nhưng nếu xét cho kỹ càng thì cũng có lý. Đó là ngày tôn vinh bộ phận truyền giống của đàn ông, nơi phát nguồn sự sống. Và đối tượng tham gia nhiệt tình nhất (tất nhiên) là các chị em. Nên nhớ ở Nhật dã trải qua cuộc cách mạng tình dục vào nhưng năm 6-70 thế kỷe trước nên quan điểm về tình dục của người Nhật được coi là tiến bộ so với những nước khác còn chịu ảnh hưởng nhiều của lễ giáo Á Đông.Truyền thuyết kể rằng thủa xa xưa, có một nữ yêu lộng hành chuyên đi cắn đứt “cái ấy” của đàn ông bằng hàm răng sắc nhểu. Mụ trở thành nỗi khiếp sợ của tất thảy nam giới trong vùng, cho tới khi một thầy tu ở đến thờ Hachimangu nghĩ cách rèn bức tượng dương vật bằng sắt thật lớn, lừa cho mụ cắn phập vào và gãy hết răng...
    -----> hèn gì Nhật toàn phim XXX
    Ha ha lễ hội thú vị thiệt giờ mới biết cảm ơn Pihonaga va motozen Đúng là đời còn nhiều thứ mình chưa biết lắm
    Chữ ký của raiderlove
    :t6::t2:

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •