Ở Nhật Bản,có thể nói thời điểm cuối tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm tiết trời ở nhiệt độ lạnh nhất.Vùng Osaka là khu vực có nhiệt độ khá ấm so với các khu vực khác bởi cho đến thời điểm này hầu như vẫn chưa có tuyết rơi, trong khi phía Bắc của Nhật bản lúc này tuyết đã phủ trắng mọi nẻo đường. Osaka nằm ở khoảng giữa trên bản đồ địa lý Nhật bản.
Ngoài Tokyo thì Osaka là 1 trung tâm của mọi hoạt động kinh tế cũng như giao thông của Nhật bản.
Tạm rời xa Osaka và cứ tưởng tượng ta đang hướng lên phía bắc Nhật bản. Trên con tàu Shinkansen hướng về phía bắc, vượt qua nửa chiều dài đất nước, đi qua cố đô thanh bình Kyoto,qua thủ đô Tokyo tráng lệ với những tòa nhà cao ngút nhìn không hết tầm mắt,qua Nigata,qua tỉnh Aoimori đẹp rực rỡ,qua tỉnh Sendai nổi tiếng với di tích của lâu đài Aoba(あおば城址)…chúng ta đến Hokkaido(北海道),là vùng địa lý có diện tích lớn nhất, cũng là đảo lớn thứ 2 của Nhật bản.Hokkaido nằm ở phía Bắc Nhật bản, nối thông với đường hầm Seikan để đến được đảo Honshu.
Đến với Hokkaido những ngày đầu tháng 2 này, chúng ta sẽ được tham dự vào ngày lễ hội tuyết “ゆきまつり”.Vào thời điểm này là tiết trời lạnh nhất của Nhật Bản,thậm chí những vùng phía Nam, nơi ấm áp nhất của Nhật như Kagoshima và Myazaki, tuyết cũng bắt đầu rơi. Thì ở Hokkaido, tuyết đã rơi từ cuối mùa thu năm ngoái.Tuyết phủ trắng những con đường, những dòng sông và cả những mái nhà nhấp nhô đâu đó.Có thời điểm tuyết rơi nhiều nhất thì nó có thể tụ thành 1 khối cao đến 1m, và người ta phải đào 1 đường đi ở giữa 2 bờ tuyết.
Tuyết lạnh không chỉ 1 màu trắng đơn giản,mà tuyết luôn có hình hài màu sắc, tuyết là nguy nga khi nó phủ lên cả quả núi hùng vĩ,tuyết là mái ấm gợi cảm giác thân thuộc khi nó phủ lên những mái nhà lũn chũn bụ bẫm trắng tinh,và trên hết tuyết luôn gắn với ý nghĩa đẹp và lãng mạn trong suy nghĩ mẹ Ỉn. Và ở Hokkaido cũng thế, trong tiết trời lạnh ngắt dưới 0℃ này, người dân Hokkaido vẫn nô nức với ngày hội tuyết được tổ chức hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch.
Khoảng 1 tuần giữa tháng 2 hàng năm, hàng trăm bức tượng được làm từ tuyết và băng được trưng bày tại Tp Sapporo, Hokkaido. Những bức tượng mô phỏng theo các tác phẩm điêu khắc nối tiếng trên thế giới đã tạo nên 1 không khí tuyệt vời trong mùa đông băng giá.
Từ sự lạnh giá của tuyết, người dân Hokkaido đã biến thành những kiệt tác nghệ thuật mà cả thế giới phải ngưỡng mộ.Những lâu đài, những thành cổ,những bức tượng điêu khắc...đều trở thành những tác phẩm sống được làm nên từ tuyết đã làm ấm cả khí trời Hokkaido lạnh giá và lòng người dân Hokkaido cũng như du khách đến tham quan.
Dường như ở Hokkaido, cái lạnh không phải là 1 sự chịu đựng để chống lại thiên nhiên nữa, mà trái lại nó còn là nguồn cảm hứng sáng tác,tạo nên nét văn hóa riêng đặc trưng cho vùng đất phía bắc Nhật bản này.
nguồn Jobviet










Trả Lời Với Trích Dẫn
:d
Bookmarks