Dorayaki của haihakotobuki! tui ăn rồi:aaa:
nó ko giòn ko nóng mà cũng ko thik vị đậu đỏ nên.... ko thik
định thử làm giống như trên mà chưa có thời gian + ng` ủng hộ
hazzz.....
Dorayaki của haihakotobuki! tui ăn rồi:aaa:
nó ko giòn ko nóng mà cũng ko thik vị đậu đỏ nên.... ko thik
định thử làm giống như trên mà chưa có thời gian + ng` ủng hộ
hazzz.....


hôm đấy mua ăn cũng chả nhớ nó là vị gì luôn. Hic, tiếc tiền.
*nambnh: ra haihakotobuki (hình như là k ngon lắm)


ak ak mí bác nói toàn bên Nhật, sao bọn em biết chỗ mà mua
www.póhand.org


Haihakotobuki ở VN mà, đầy rẫy trên đường, ăn của haiha ngọt lắm,ăn củaPoem ngon hơn, 8k/c


nhìn ko khác cái bánh trứng là mấy, cũng làm từ bột mỳ, đường, bơ sữa cho thơm chút, có cái nhân là nhân đậu đỏ thôi.


trên đường láng hạ. đoạn từ rạp chiếu phim quốc gia đến ngã tư Giảng võ ấy. đoạn giữa. có 1 hàng trên Liễu Giai thì phải


ak ak, bài này chính là bài mình dịch + edit bài cho kenh14. Giờ nó được chuyển qua chuyenhanam.net
.


Ngại mỗi cái nấu nhừ đậu đỏ rất mệt, tốn ga, 1 lần Haru làm rồi, đun nồi mãi ko nhừ, dùng nồi áp suất thì may ra, nói chung thà ra ngoài Hải Hà Kotobuki mua về măm còn hơn. Nói chung Dorayaki ngon, sự kệt hợp tuyệt vời của nhân đậu đỏ ngọt lịm với vỏ bánh thơm ngậy trứng ^.^
Bonus: Hình ảnh về Dorayaki! Nhìn cho... thèm chơi!
Các loại nhân:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks