Bất cứ xã hội hày nền văn hoá nào cũng có hai mặt mà
Nhật dc năm châu nể phục vì tính kiên cường, chịu khó của mình thì trong xã hội Nhật cũng tồn tại nhiều dạng tính cách đặc trưng khác của dân tộc họ. Nói gì thì nói mình vẫn rất thích nước Nhật :X
Bất cứ xã hội hày nền văn hoá nào cũng có hai mặt mà
Nhật dc năm châu nể phục vì tính kiên cường, chịu khó của mình thì trong xã hội Nhật cũng tồn tại nhiều dạng tính cách đặc trưng khác của dân tộc họ. Nói gì thì nói mình vẫn rất thích nước Nhật :X


về mấy cái vụ quấy rối tình dục thì ở Nhật là chuyện thường rồi. ngay trong văn phòng làm việc cũng có chứ chẳng kể gì ở ngoài đường. Gái Nhật cũng biết thừa và coi đó là chuyện bình thường đó thôi. nói chung là đã thích cái gì thì phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nó. ban đầu thấy cũng hơi sợ và nguy hiểm, nhất là mấy cái văn hóa tình dục của nó. một người Việt Nam bình thường thì chuyện đó vốn khó mà chấp nhận được, thoáng như phương Tây mà cũng phải gọi Nhật bằng sư cụ cơ mà. nhưng rồi riết cũng quen, nghe ai nói đến cùng thấy bình thường, không hiểu là do đầu óc mình càng ngày càng.... hay do vì yêu trai quá mà thông cảm nhỉ =.=
Mình đang ở Nhật, mình nghĩ ở đâu cũng có sự đa dạng trong tính cách thôi, nhưng nói chung Người Nhật mà mình cảm nhận thì khá là dễ thương...họ tâm lý, chu đáo, kĩ tính và tỉ mỉ...con trai thì có vẻ hiền lành và ...hơi nhát hihi
hoanglong840 (03-10-2012)
Mình đang học đại học ở Nhật đc 3 năm, tiếp xúc với rất nhiều người Nhật.
Người Nhật lúc đầu không thân thiện lắm vì hay ngại và ko tự tin với khả năng ngoại ngữ (nếu bạn ko nói được tiếng Nhật), nhưng khi kết bạn rồi thì họ rất dễ gần và tốt bụng. Một khi đã nhận giúp họ sẽ làm hết khả năng có thể.
Còn về các bạn trai người Nhật thì mình ko thấy hợp lắm, nhất là để làm bạn trai.
hoanglong840 (03-10-2012)
Bài này quả thật rất hay. Tuy mình không học tiếng Nhật nhưng mình đã tiếp xúc với 1 vài người Nhật khi đi làm phiên dịch. Quả thật, mình rất khâm phục tinh thần làm việc và đầu óc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, điều khiến mình phục hơn là sự lịch sự và thân thiện của họ. Còn những tính cách xấu khác như phim ảnh thì mình chưa gặp![]()
Từ trc mình đã cảm thấy người Nhật có những nét thật kì lạ, nhưng vẫn rất thu hút và gần như ko thể cưỡng lại sự thu hút của họ. Đọc bài viết này thì mới hiểu đc thêm nhiều về người Nhật. Họ đúng là một dân tộc tràn đầy sự mâu thuẫn, và mình nghĩ người Nhật khá cực đoan - ko hẳn mang nghĩa xấu nhé, ý mình là nếu đã làm j thì sẽ làm hết mức, ko có sự nửa chừng, ko chịu 'chơi vơi'.
Nhưng mà thực sự là thấy phức tạp quá *cười* Tuy rằng dù có phức tạp mấy thì mình cũng vẫn thấy hứng thúMà đọc xong thì đã vỡ vạc ra đc rất nhiều điều thường đọc/xem thấy trong manga/phim/show mà trc nay cứ ko hiểu tại sao lại thế
Thank chủ topic nhé![]()
Đọc phần đầu thấy Nhật rất hay, càng yêu thêm con người Nhật. Chắc mình phải cố gắng để có được những đức tính tốt đó, còn về chiều cao thì...
Phần sao thì hơi sợ sợ, thì ra bên đó cũng như mình, có thêm kinh nghiệm bản thân. Đúng là coi TV toàn thấy điều hay![]()


Người Nhật sống nội tâm, nên họ rất hợp với những đứa tự kỉ như mình![]()


Mình thì thấy ngừoi Nhật ở Nhật khác rất nhiều so với người Nhật ở Việt Nam, có lẽ là đương nhiên thôi, nhưng mình vẫn hơi shock. Ở việt Nam mình quen nhiều người và ai cũng nhiệt tình, cởi mở. Nhưng khi sang đây rồi thấy họ lạnh lùng và xa cách quá... :")
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks