Trang 34/34 đầuđầu ... 24 30 31 32 33 34
kết quả từ 331 tới 338 trên 338

Ðề tài: Yamashita Tomohisa <YamaPi>

  1. #331
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Em mới thích Pi gần đây ( chính ra là được hơn 1 tuần cuồng anh ) sau khi xem xong Nobuta wo Produce rồi đến Kurosagi ... hic càng xem càng thấy anh đẹp rồi mò được vào đây, đọc những bài dịch của bạn Linh_nhim, lại thấy .. Em thích đôi mẳ của Pi và bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy, cảm giác như Pi có gì đó bí ẩn, và cả nụ cười của Pi nữa ... heart broken

  2. #332
    Hyakusho
    linh_nhim's Avatar


    Thành Viên Thứ: 35962
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 78
    Thanks
    145
    Thanked 226 Times in 62 Posts

    0409
    YAMASHITA TOMOHISA
    [Vol. 02] Mẹ



    Chủ đề thứ 2 của chuyên mục mới là về người mẹ đáng kính của Yamapi. Từ thực tế là cả hai mẹ con đều rất cứng đầu để kể câu chuyện thú vị về quãng thời gian thiếu niên nổi loạn của cậu, chúng ta cũng chia sẻ những cảm xúc chân thật của cậu mà bình thường cậu rất xẩu hổ không dám nói ra


    Hồi còn đi học ở trường, tôi gọi mẹ là ‘mama’. Tôi nghĩ là đã thay đổi cách gọi vào khoảng lớp 6. Hầu hết mọi người đều thế, nhưng đột nhiên chuyển từ “mama” thành “okaasan” cũng khá là ngượng nghịu. Với tôi, tôi thường gọi mẹ kiểu như “Này” hoặc “nghe này!” nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Tôi tự hỏi tôi bắt đầu gọi bà là “kaachan” từ lúc nào nhỉ… Tôi hoàn toàn chẳng nhớ tí nào. Tự hỏi có khi nào sau này tôi chuyển thành “ofukuro” không nhỉ. Không biết tôi có nói câu đó một cách tự nhiên được không nhỉ? (Trong tiếng Nhật, có rất nhiều cách để gọi mẹ, trẻ con học mẫu giáo đến tiểu học thường gọi là “mama” – giống kiểu nũng nịu, còn lớn hơn thì thường gọi là “okaasan”/ “kaasan” / “kaachan” đều mang nghĩa giống nhau. “ofukuro” hiểu theo tiếng Việt thì giống như từ “mẫu thân” một cách gọi mẹ vô cùng kính trọng)

    Giai đoạn nổi loạn của tôi là khi tôi học trung học (cấp 2), nhất là vào khoảng lớp 8. Hồi đó, tôi nghĩ là tôi rất bố láo! (cười) Tôi cảm tưởng như tôi là bất bại, và tôi cãi cọ với mẹ liên miên. Nghe thật tệ, nhưng mà hồi đó, tôi thấy những gì mẹ nói thật phiền phức. Bà sẽ hỏi tôi là “Khi nào con về?” còn tôi thì cứ lờ bà đi. Thái độ kiểu như , “Mẹ im đi! Đừng có nói chuyện với con!”. Bố mẹ thật khó chịu đến không tả nổi. Tôi ghét phải về nhà. Tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Một thời gian sau, mẹ tôi chẳng nói gì nữa cả. Tôi nghĩ chắc bà có vẻ cũng trải qua những điều đó hồi bà còn trẻ, vậy nên bà không nói gì với tôi nữa cả. Dù chỉ còn lại một mình, nhưng rồi thì bạn cũng sẽ nhận ra thôi. Tôi không học hành gì nhiều hồi trung học, nhưng miễn là bạn luôn giữ cho mình bình tĩnh, tôi nghĩ bạn có thể vào cao trung, sau đó là đại học, rồi tự chọn lấy con đường đời cho riêng mình, như tôi đã làm. Sau này, nếu tôi có con, và nếu con bé hay thằng bé cũng có giai đoạn nổi loạn như vậy, tôi chỉ mong mình có thể chỉ đứng ngoài nhìn mà không cản trở hay nói những điều vô nghĩa

    Giai đoạn đó kết thúc sau khi tôi vào cao trung. Tôi có một người bạn bằng tuổi và cậu ấy cư xử với bố mẹ rất tốt, và tôi nhận ra rằng tôi nên cử xử lễ phép hơn với bố mẹ mình. Mặc dù hồi đó tôi toàn lờ lớ lơ mẹ đi, nhưng nghĩ quá nhiều về cảm giác ngại ngùng thì cũng chả ích gì. Vậy nên, vào Ngày của mẹ, tôi đã ra ngoài và mua hoa cẩm chướng tặng bà (ngày của mẹ ở Nhật, những đứa con sẽ tặng mẹ mình một bông cẩm chướng). Không nhớ rõ lắm là năm nhất hay năm 2 cao trung nhưng đúng là tôi đã mua tặng bà. Chắc là mẹ tôi phải vui lắm. Mẹ giống tôi ở chỗ là rất cứng đầu, nên bà chẳng làm lớn trong những chuyện kiểu thế này. Sau đó, mọi thứ trở nên rất tự nhiên. Chúng tôi trở về với kiểu tình cảm mẹ con như bình thường


    Tôi và mẹ có cá tính khá giống nhau. Nếu ai chỉ ra lỗi sai thì cả 2 chúng tôi đều chối phắt ngay. Giả dụ như… mẹ tôi không thích cà rốt. Ngay cả khi bà bỏ lại mỗi cà rốt trên đĩa, bà sẽ nói là, “Không phải mẹ bỏ lại đâu. Mẹ no rồi”. Mặc dù thực tế là bà đã gạt chúng ra. “Có phải thế đâu. Cứ nghĩ thế đi” Sau đó, nó sẽ trở thành một cuộc đấu trí. Thậm chí cả những việc bé tý, có khi còn vô nghĩa, thế nhưng tôi vẫn rất cứng đầu. Mặt khác, khi bà bắt gặp tôi chừa lại thức ăn mà tôi không thích, tôi sẽ nói, “Con đang định ăn đây!” và tôi tỏ vẻ bình thường nhất có thể khi cho nó vào miệng; thậm chí ngay cả khi no căng bụng. Tuy nhiên, sẽ không sao nếu tôi bỏ lại đồ ăn sau khi nói “Gochisousama” (câu cảm ơn sau bữa ăn). Cũng thú vị phết khi mà cả 2 chúng tôi đều ghét bị nhìn như kẻ thất bại – cả mẹ tôi lẫn tôi

    Mẹ sinh tôi năm bà 21 tuổi. Tôi rất tự hào mà nói rằng tôi ngưỡng mộ bà vì điều đó. Bởi vì, bằng tuổi tôi bây giờ, một đứa con… thật kinh ngạc khi nghĩ đến; tôi còn chưa thành người lớn. Tôi chắc là mẹ tôi hồi đó cũng chưa trưởng thành hoàn toàn. Tôi rất vui khi có một bà mẹ trẻ. Hồi đó bà cũng nhuộm tóc màu nâu. Bây giờ thì điều đó là bình thường, nhưng hồi đó thì chẳng ai như mẹ tôi cả. Tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm kích, việc bà đã làm việc cật lực khi tôi còn nhỏ để nuôi nấng hai anh em tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cô độc khi từ trường trở về nhà dù chẳng có ai trong nhà – tôi vứt cặp sách lại và chạy đi chơi ngay. Giờ tôi mới nhận ra có một lý do khác khiến tôi không cảm thấy cô độc là vì tôi có rất nhiều bạn bè, và tình thương yêu sâu sắc của mẹ và những người xung quanh tôi


    Gần đây, có một lần, tôi hỏi mẹ rằng liệu bà có muốn nghỉ việc không. Kiểu như bà không có đủ thời gian cho bản thân bởi bà quá bận rộn, và với tôi, tôi nghĩ đến điều đó chỉ đơn thuần là vì nghĩ đến bà .. Đáp lại, bà nói, “Mẹ không yếu đuối đến mức cần con phải giúp đỡ” Mẹ thật mạnh mẽ! Nghĩ đến việc bà trẻ hơn các bậc phụ huynh khác của thế hệ tôi, bây giờ bà rất dễ rơi nước mắt hơn trước. “Mẹ già rồi nên mới thế đấy” tôi giải thích như thế nhưng mà nói, “Thôi đi”. Nhưng mẹ rất dễ thương khi bà nói, “Cùng chụp kiểu ảnh nhé!” và đứng bên cạnh tôi mỉm cười hạnh phúc. Giống hồi lễ khai giảng đại học, có rất nhiều phóng viên ở khắp mọi nơi, vậy nên tôi muốn bà đứng ở bên ngoài, nhưng khi tôi nhìn thấy bà đang vô cùng hạnh phúc, điều đó cũng khiến tôi vui lây. Hơn nữa, có khi nào tôi cũng đã khiến cho bà hạnh phúc chăng


    Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, “Cảm ơn mẹ đã sinh ra con”. Tôi chưa bao giờ trực tiếp nói ra điều đó, và tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra, nhưng sau tất cả, tôi vô cùng hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Mẹ, lần tới làm cho con món mabo tofu nhé! (mabo tofu: món đậu phụ sốt cay)

    Source: seventeen-0409.livejournal.com
    ~~~~~~~

    Chủ đề trước là cậu bé Tomo-chan mít ướt, suốt ngày đòi mẹ.Còn lần này là Tomo- nổi loạn, lúc nào cũng nói với mẹ trống không

    Đối với cá nhân mình, mình nghĩ mẹ của Tomo-kun quả là mộtbà mẹ vô cùng tuyệt vời. Làm việc chăm chỉ để nuôi dạy 2 đứa con thơ, nuôidưỡng con chỉ bằng tình yêu thương vô bờ của mẹ, để bây giờ Tomo-kun và Rinatrưởng thành và đầy nghị lực. Một người mẹ nhắn tin cho con trai mình vào ngàysinh nhật rằng “Cảm ơn con đã ra đời” thì đúng là rất tuyệt vời phải không ^^

    Lần sinh nhật của Naomi-san năm nay, con trai bà đã yêu cầu bà đưa đi ăn, thật là một cậu bé biết làm nũng mẹ, nhỉ ^^

    Naomi-san, từ tận đáy lòng, cảm ơn bác đã sinh ra một người vô cùng tuyệt vời !!!!!!


    Trên mạng cũng có rất nhiều trang dịch 0409, trước đây mìnhcũng chỉ dịch những số mà chưa ai dịch. Bây giờ, chuyên mục của anh đã tròn 100số và đã kết thúc, nhớ lại cảm giác được hiểu về anh, được biết quan điểm, nghĩsuy của anh, khiến mình muốn dịch lại từ đầu, để có thể cùng nhìn lại quãngthời gian đã qua với rất nhiều điều thú vị anh chia sẻ. Bài dịch của mình chắclà không được hay, không được nuột nà, gãy gọn, nhưng mong các bạn hãy đọc vớitấm lòng rộng mở, hiểu nôm na anh thích gì, nghĩ gì là chính Chúc các bạnluôn vui vẻ!!!!
    Chữ ký của linh_nhim
    人生は一回しかない

    -山下智久-

  3. The Following 4 Users Say Thank You to linh_nhim For This Useful Post:

    kiseki (13-05-2013), lanhuong95 (11-05-2013), lequyen (11-05-2013), marsd.luki (13-05-2013)

  4. #333
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi số 2963 ( ngày 6 tháng 5 năm 2013)

    Hôm nay tôi đã xem môt bộ phim cũ.
    Nó khá là độc đáo.
    Có rất nhiều ý tưởng trong phim mà bạn không thể tìm thấy trong bối cảnh hiện tại. Nó vượt lên trên cả những quy tắc và kiến thức chung mà chúng ta có. Những phần thú vị cũng khác nữa. Ngoài ra cũng có những phần khiến tôi tự hỏi " Cái gì thế này?". Tôi nhân ra rằng, nếu thời đại và tư tưởng không hợp nhau thì sẽ có rất nhiều điều mới mẻ được chấp nhận bởi số đông sẽ không còn tồn tại.
    Chúng ta không thể quá tiến bộ hay quá lạc hậu.Điều này không dễ dàng gì. ( Nhưng) Bởi vậy, nó khiến tôi cảm thấy thích thú.

    Tôi có rất nhiều điều muốn làm. Tôi phải tìm cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn.(^^)Y (^^)Y

    số.2963
    6.5.2013
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vì đây là lần đầu tiên mình dịch, mình cũng dịch theo ý hiểu nên có gì mọi người bỏ qua cho^^. Dưới đây là bản tiếng Anh.


    "Yamapi's Diary 2963 (6 May 2013)

    Today I watched an old movie.
    Somehow it's rather original.
    There are a lot of ideas that can't be found in today's context. The regulations and common knowledge then were also different from what we have today. The interesting parts are different too. There were also parts which made me wonder "What's this?" If the era and ideas do not match, then many of the new things that can be accepted by most people will not exist, this is something I realize.
    We can't be too advance, or fall too far behind. It's so difficult. Therefore, that's what I find enjoyable.

    There's too much that I want to do. I have to make use of time effectively. (^^)Y (^^)Y


    vol.2963
    6.May.2013"

    ( Nguồn: FB fanpage Yamashita Tomohisa)

  5. The Following 4 Users Say Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    Himeji (13-05-2013), kiseki (14-05-2013), lanhuong95 (14-05-2013), linh_nhim (14-05-2013)

  6. #334
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi số 2964 ( ngày 7 tháng 5 năm 2013)

    Hôm nay tôi đã đọc thư của mọi người -(^=^)
    Cảm ơn các bạn. Một lần nữa tôi lai được động viên.
    Bẳng việc làm này, tôi đang nhận được rất nhiều sức mạnh từ mọi người (^^)Y

    Nó sẽ trở thành động lực cho công việc của tôi. Arigato Arigato Arigato.

    "Tôi sẽ ủng hộ bạn suốt đời. Sở thích của tôi là Yamapi."
    Và cả những lá thư từ nước ngoài nói rằng họ sẽ ủng hộ tôi mãi mãi , những lời như thế khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
    số 2964
    7.5.2013
    ( Nguồn: Facebook fanpage : Yamshita Tomohisa)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Yamapi's Diary 2964 (7 May 2013)

    Today I read letters sent by everyone - (^=^)
    Thank you. Once again I'm motivated.
    By doing this, I'm receiving a lot of power
    from everyone (^^)Y

    This will become the energy for my work⤴ Arigato
    Arigato Arigato.

    Supporting for life. My interest is Yamapi. (^^)Y ( -> chỗ này mình nghĩ là Pi trích lời fan nên mình đã để trong ngoặc kép, và dịch như trên)
    And also, letters from overseas stated we will support
    u forever, words like these make me feel so happy!


    vol. 2964
    7.May.2013
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đây là địa chỉ để gửi thư cho Pi ^^. Mình nghĩ là mình sẽ gửi thử.

    "Johnny's Family Club
    B1F Miyamasu Tower
    Shibuya 1-10-10
    Shibuya-ku
    Tokyo 150-8550
    Japan"

  7. The Following 5 Users Say Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    Himeji (13-05-2013), kiseki (14-05-2013), lanhuong95 (14-05-2013), linh_nhim (14-05-2013), ran_256 (13-05-2013)

  8. #335
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi ( ngày 9 tháng 5 năm 2013)

    Cả ngày hôm qua, tôi đã đi xem các đàn em của mình biểu diễn, concert của 4U, buổi tối, tôi đã tới xem Takki diễn trong vở Takizawa Enbujou tại nhà hát (^^)Y

    Tôi đã có khoảng một thời gian tuyệt vời.
    Tỗi ước mình cũng sớm có một concert của riêng mình.

    Dạo này, tôi đang xem phim như điên.
    Từ thể loại hành động kiểu xã hội đen cho tới phim tình cảm (^=^)

    (Tôi) Đang trong quá trình thu thập tư liệu mà).

    Số 2965
    9.5.2013
    (nguồn: fb fanpage)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fan cũng mong anh sớm có concert ^^

    Bản tiếng Anh :
    Yamapi's Diary 2965 (9 May 2013)

    Yesterday, during daytime, I went to watch my juniors, 4U's live concert, in the evening, I went to see Takki's Takizawa Enbujo at the theatre (^^)Y

    I had a great time.
    I wish to have my own concert as soon as possible too.

    Recently, I've been watching movies like crazy.
    From Gang stories to love stories (^=^)

    In the middle of collecting input.


    vol.2965
    9.May.2013

  9. The Following User Says Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    linh_nhim (19-05-2013)

  10. #336
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi số 2966 (ngày 11 tháng 5 năm 2013)

    Trời đang mưa

    Tôi nhận được một cuốn sách ảnh rất hay từ một người bạn.
    Tôi nghĩ cách mà những bức ảnh ấy được chụp quả rất phi thường.

    Mặc dù chủ đề của cuốn sách là con người, nhưng cách diễn tả những con người ấy lại rất tuyệt vời. Không hề có những biểu cảm mãnh liệt nhưng lại cho tôi có thể cảm thấy được sức mạnh từ đâu đó.
    Thật sự có rất nhiều khoảnh khắc đẹp.

    số 2966
    11.5.2966

    (nguồn: fb fanpage)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Yamapi's Diary 2966 (11 May 2013)

    It rained (umbrella pic)

    Receiving from a friend a very cool
    photo book (^^)Y
    I thought the way the photographs were taken was marvellous.

    Even though the subject of the book is human being, the expression of these people was really awesome. There's no forceful expression, but one can sense the strength somewhere.
    A lot of nice moments.


    vol.2966
    11.May.2966
    thay đổi nội dung bởi: marsd.luki, 16-05-2013 lúc 11:40 PM

  11. The Following User Says Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    linh_nhim (19-05-2013)

  12. #337
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi số 2967 (ngày 13 tháng 5 năm 2013)
    [Only registered and activated users can see links. ]

    Mấy ngày hôm nay, dù tôi thử thu âm vài ca khúc nhẹ nhàng hay viết nhạc,
    tôi đều có những khoảng thời gian tuyệt vời.

    Một vài bài hát hay có thể được phát hành.

    số.2967
    13.5.2013
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pi có tin tốt, mong chờ ^^ :be_eaten:

    Yamapi's Diary 2967 (13 May 2013)

    These days, whether it's trying to do some light recording, or writing a song,
    I'm having a good time.

    Some good work should be able to produce.


    vol.2967
    13.May.2013
    thay đổi nội dung bởi: marsd.luki, 16-05-2013 lúc 11:54 PM

  13. The Following User Says Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    linh_nhim (19-05-2013)

  14. #338
    Chonin
    marsd.luki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 163965
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    7
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Nhật ký của Yamapi số 2968 (ngày 14 tháng 5 năm 2013)

    Sau một khoảng thời gian khá dài tôi mới gặp lại ông mình.
    Ông tôi đang nghe nhạc bossa nova một mình.
    Không biết tại sao nhưng trông ông thật tuyệt (^^)Y
    Có vẻ như ông tôi rất thích dòng nhạc ấy.

    Tôi cũng thích nó nữa ( tuyệt!)

    Tôi muốn được già đi và cảm thấy tuyệt như ông.

    số 2968
    14.5.2013

    (Nguồn: facebook fanpage)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Yamapi's Diary 2968 (14 May 2013)

    After a long time, I met Grandpa.
    He was listening to bossa nova by himself.
    Somehow, he looked so cool (^^)Y
    It seems that he likes the music very much.

    I like it too (thumbs up)

    I want to grow old, feeling good like him


    vol.2968
    14.May.2013
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bonus: Dòng nhạc Bossa nova
    ( mặc dù đây là page của Pi nhưng mình muốn giới thiệu một chút ^^)

    Bossa nova được biết đến là một loại nhạc của Brazil được phát triển và phổ biến rộng rãi vào những năm 1950-1960. Cụm từ "bossa nova" nguyên văn nghĩa là " xu hướng mới" (new trend). Là sự kết hợp ngọt ngào giữa samba và jazz, bossa nova được hưởng ứng rộng rãi vào những đầu những năm 1960 bởi các nhạc công trẻ và những sinh viên. Từ khi ra đời, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của nhạc jazz cổ điển (standard jazz).

    Về lịch sử phát triển, như đã nói ở trên, bossa nova bắt nguồn đầu tiên ở Brazil vào những năm 1950,và trở nên nổi tiếng bởi các nghệ sĩ Johnny Alf, Antonio Carlos Jobim và João Gilberto. Một trong những bản bossa nova đầu tiên là "Bim-Bom" được sáng tác bởi Gilberto. Tiếp đó, bossa nova được du nhập tới Pháp vào năm 1959, bài hát đầu tiên mang hơi hướng âm nhạc này là " Dans mon ile" được viết bởi Henri Salvador ( 1 ca sĩ người Pháp). Tới năm 1989, album đầu tiên của Lisa Ono "Catupiry" được phát hành và nhờ vậy, bossa nova được phổ biến ở Nhật ^^. Và cho tới hiện nay, dòng nhạc này được quốc tế yêu thích và đón nhận rất nồng nhiệt.

    Về các nhạc cụ, bossa nova thường sử dụng ghita cổ điển, piano đơn âm, trống và đàn dây.Trong đó ghita được chơi phổ biến nhất.
    ( tư liệu: wikipedia, blogspot)

    Dưới đây là một vài ca khúc bossa nova phổ biến. Hi vọng mọi người tìm nghe nhé!
    1.Águas de Março_Ellis Regina
    2.The Girl From Ipanema_João Gilberto
    3.Jussara_??
    4.Chega de Saudade_João Gilberto
    5.Corcovado_ Astrud Gilberto
    6.Samba da Benção_Bebel Gilberto
    7.Desafinado_Newton Mendonça
    8.Day by Day_ Luca Mundaca
    9.Meu Esquema_Mundo Livre
    10.Wave_Tom Jobim
    11.Ela é Carioca_João Gilberto
    ngoài ra còn có các bài hát của Lisa Ono nữa ~

  15. The Following 2 Users Say Thank You to marsd.luki For This Useful Post:

    linh_nhim (20-05-2013), phuongquach (Hôm qua)

Trang 34/34 đầuđầu ... 24 30 31 32 33 34

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Actor] 山下智久 - Yamashita Tomohisa
    By Lilac in forum Diễn viên
    Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 05-02-2013, 10:38 AM
  2. Lovexxxx - Yamashita Tomohisa
    By Lakka in forum Lyrics - Yêu cầu
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 06:31 PM
  3. [MU/MF] Yamashita Tatsurou - Zutto Issho sa
    By Azin in forum Singles & Albums
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-09-2008, 11:05 PM
  4. [PV] Yamashita Tomohisa - Daite Senorita ( Full ver. now up !! )
    By Lakka in forum PVs - Live Tours - DVDs
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-07-2006, 06:07 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •