>
Trang 1/8 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 72

Ðề tài: Giới trẻ Việt Nam thay đổi quá nhanh (dưới con mắt của 1 người Nhật) + Tại sao? Không hiểu điểm này của người Việt Nam

  1. #1
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    Giới trẻ Việt Nam thay đổi quá nhanh (dưới con mắt của 1 người Nhật) + Tại sao? Không hiểu điểm này của người Việt Nam

    TT - Tôi đến VN lần đầu vào năm 2000 và quyết định ở lại đây từ 2005. Nếu không có tình yêu mãnh liệt với vùng đất này, tôi đã không theo học tiếng Việt từ chập chững ABC tới trình độ cao học như bây giờ.

    Tôi yêu nơi này bởi:

    - Xã hội an toàn

    - Khí hậu rất tốt

    - Thức ăn ngon

    Nhớ ngày xưa khi còn ngồi ghế giảng đường ở Nhật, tôi đã lập trình cuộc đời mình là sẽ tốt nghiệp, lập gia đình và làm việc mãi mãi ở Nhật. Thế mà chỉ một dịp được đến thăm VN, tôi đã ra một quyết định khiến ai nấy đều bất ngờ là sẽ tới VN sinh sống và chấp nhận học lại từ đầu, bỏ hẳn tấm bằng đại học chuyên ngành xã hội học ở Nhật. Và chắc chắn đây là một quyết định đúng đắn, bởi cha mẹ tôi sau khi qua thăm tôi đã gật đầu đồng ý với quyết định từng được cho là nông nổi ngày nào.

    Thật ra, trước khi làm điều gì tôi đã phải tìm hiểu, phân tích rất kỹ càng. Tôi đã tìm hiểu nhu cầu cần nhân sự biết tiếng Việt trong xã hội hay của các công ty Nhật trong tương lai sẽ cao tới mức nào, và nếu biết tiếng Việt thì khả năng thăng tiến của tôi cao hơn khi biết tiếng Anh hay không...?
    Chính vì thế ngoài yếu tố bị thu hút bởi nền văn hóa, tôi cũng đã trình bày với cha mẹ những lý do hợp lý trên, bên cạnh đó đưa ra các mốc thời gian chắc chắn để trở về nước. Tôi cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm những việc mình đã và sẽ làm.

    Nói điều này, tôi muốn hướng tới việc giới trẻ Việt có lẽ còn coi nhẹ việc xác định hướng đi, đưa ra mục tiêu ngắn và dài hạn trong công việc, cuộc sống. Các bạn cũng chưa quen với việc ngồi lại cùng gia đình để giải thích rõ tại sao mình lại chọn giải pháp đó cho cuộc đời.

    Phần lớn mọi người đều làm theo các hướng như: thấy mọi người ra sao mình làm như thế cho hợp thời hoặc chưa có lập trường cụ thể... Khi bạn tập đưa ra bình luận, quan sát và lời hứa thì chắc chắn bạn sẽ làm việc có trách nhiệm, hiệu quả hơn.

    Các bạn trẻ Việt cũng có sự thay đổi quá lớn trong cách vận trang phục, ứng xử văn hóa nơi công cộng. Nhớ năm 2000 khi tôi tới VN, mọi người hầu hết đều ăn mặc vô cùng giản dị và rất ít người trẻ trang điểm khi ra đường. Lúc ấy hầu hết các bạn đều sở hữu một nét thuần khiết châu Á, không rườm rà, đó chính là điều khiến những ai đến từ các nước đã phát triển như tôi cảm thấy rất thích thú, yêu mến. Bây giờ ra đường tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ tại đây ăn mặc, trang điểm, tiêu xài... y hệt bên Nhật!

    Tôi dám chắc những chiếc xe mắc nhất, những bộ quần áo hợp thời “gây sốc” nhất tại Nhật... đều có thể phát hiện khắp nơi trong thành phố này. Điều khó hiểu và đáng nói là ở chỗ thu nhập cũng như mức sống ở Nhật rất cao và chênh lệch nhiều so với VN, tại sao giới trẻ VN có thể làm được điều này?

    Tôi biết VN là một quốc gia đang phát triển, nhưng dường như sự phát triển trong cách sống của giới trẻ đã đi quá nhanh so với kinh tế. Tôi không mong muốn được thấy VN phát triển theo hướng như thế. Bản thân tôi muốn đi theo hướng của những phụ nữ Việt thời xưa, ăn nói nhỏ nhẹ và luôn đơn giản hóa trong ăn bận, tôn trọng vẻ đẹp và sự giàu có bên trong hơn.

    Tôi cũng lưu ý một điều khi một bạn trẻ Việt đi một mình thì không sao, nhưng nếu đi theo nhóm và đến một nơi công cộng thì hầu hết đều không còn quan tâm đến không gian xung quanh nữa. Họ cười nói lớn tiếng, chạy giỡn và có những hành động thể hiện sự không tôn trọng những người gần đó. Dường như họ quan niệm đơn giản “Đi nhiều người nhất thì phải đồng nghĩa với việc gây được nhiều sự chú ý nhất”. Và thế là tôi biết mỗi khi có một nhóm bạn trẻ kéo tới ngồi kế bên thì tốt nhất chúng tôi phải là “người ra đi”!

    Mười năm trước, giới trẻ Việt ngoan và hiền lắm. Tôi mong sao điều đó sẽ được giữ lại mãi mãi, nhưng có vẻ như đây chỉ là điều viển vông...


    NOHARA MAY
    (Người Nhật, trưởng văn phòng đại diện Công ty Onlink Japan)

    thay đổi nội dung bởi: Sayuri_chan, 14-06-2010 lúc 11:43 PM
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. The Following 120 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    .:FUYU:. (25-03-2011), akachi (31-07-2011), Akikawa (27-03-2011), allen_waler (18-03-2011), anduong166 (20-10-2012), Aoi Sora (18-06-2010), ashura9x (19-12-2012), クローバー (20-06-2010), ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (07-06-2010), bad_no001 (18-03-2011), bam baby (07-06-2010), baobinh1002 (27-03-2011), ba_min (26-03-2011), bé sa (07-06-2010), block_head60 (25-03-2011), blood_chocolate (15-02-2011), cavang_chan (19-03-2011), Crazy_chick (07-06-2010), 玉瑛 (16-02-2011), dangyhp (20-06-2010), dante848 (08-07-2010), dark_lion (23-04-2011), Dứa điên (26-03-2011), ehmahboiiz (20-04-2013), Erika-chan (14-02-2011), etou_akira (07-06-2010), 退助 あしたの (26-06-2012), fighting (17-03-2011), fionachan_ht (24-03-2012), Gaku-sama (21-10-2012), hajimechan2211 (18-12-2012), Happy_Light (04-03-2013), Hayami S Chick (07-06-2010), Hifake (18-03-2011), Hikaru Kuma (14-02-2011), hikaru_89 (27-07-2010), Hissay (15-08-2010), hoabachhop (20-11-2011), hoandesign (07-06-2010), hoangtu2108 (24-04-2011), Honami (13-06-2010), hungicp (07-06-2010), huynhban (05-11-2011), Iro (22-03-2011), isis (22-09-2011), Jdo-chan (07-06-2010), JDunq (17-03-2011), Joni (07-06-2010), kalanhikov (07-06-2010), Kaoru Arashi (07-06-2010), Kasumi Nguen (22-06-2010), kazuki (20-06-2010), kei_itsumo (07-06-2010), KHA (07-06-2010), kiến (23-06-2011), KunioKun (19-02-2011), KyuKen (17-03-2011), lngthanh (22-09-2011), lostheaven (07-06-2010), lthang8 (10-03-2011), lunakaulitz (15-12-2012), luv4u1105 (13-02-2011), Mattino (28-04-2011), maxier (07-06-2010), mikanchan44 (18-06-2010), mito_chan (07-06-2010), miyakekenwings (25-03-2011), MoonCherry (13-06-2011), nabibo (07-06-2010), Nagi_Sanzenin (26-09-2012), nakia (24-06-2010), ngoimotrang (14-09-2011), ngo_tau77 (18-02-2013), nh0kyue (27-03-2011), nupagachi (14-06-2010), OngBong (26-08-2010), Onion Club (07-06-2010), phamhieuck2 (07-04-2013), phungnghi (15-12-2012), PROUD (13-09-2010), pseudonym0212 (13-12-2013), pt141097 (05-01-2013), ptgamer2007 (19-03-2011), punnie (17-03-2011), puskcy (18-12-2012), quycontn (27-10-2011), rachelruan_pk (14-06-2010), Real me (01-03-2011), sarujun (13-02-2011), sato (15-12-2012), seabrother (14-06-2010), Seiki (01-04-2011), sei_9110 (25-07-2010), sess (01-04-2011), Sky (26-03-2011), SuperSliver (02-11-2010), su_aka (10-12-2010), sweet_wagashi94 (18-08-2013), thanhhentai (25-10-2011), thao33 (14-06-2010), thiên bình (14-09-2011), thuduongmn2 (07-06-2010), Tiêu Dao Tử (07-06-2010), tohi_chan (27-03-2011), tomato89 (16-10-2011), trangheo_0506 (17-03-2011), tsukushi_chan (25-09-2011), uinzu_r (19-03-2011), usapig (14-02-2011), vtvk (27-03-2011), Walkin'InDaRain (07-06-2010), YoshiEvil (15-12-2012), Yui Yuuko (14-06-2011), yume_tsuki (18-03-2011), yummy_lady (16-03-2011), yuriakira (17-12-2012), zBluemoonz (16-02-2011), zero_001 (02-03-2011), zora aozora (18-03-2011)

  3. #2
    Ronin
    kalanhikov's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 337
    Thanks
    432
    Thanked 239 Times in 81 Posts
    Đồng ý với bài viết này.
    Cái thời cách đây vài năm và bây giờ khác nhau quá xa, nhưng không phải theo hướng tốt mà tiêu cực rất nhiều. Mọi người đều có thể thấy chắc chả cần phải chi tiết thêm làm gì.
    Mặc dù đang là sinh viên và mặc dù mình thuộc cái độ tuổi gọi là giới trẻ nhưng thật tình mình không thể nói chuyện nổi với một bạn 9x nào bất luận nam hay nữ. Nhiều lúc mình tự nhủ do mình khác với số đông, mình phải hòa nhập, lỗi là do mình chậm tiến, nhưng mỗi lần thử là mỗi lần thất bại hoàn toàn. Thôi thì làm gì có chuyện các bạn đó sai hay không đúng, họ vẫn nói chuyện được với 9x hay 8x khác. Chỉ do mình mà thôi. Cách khắc phục là khỏi giao tiếp.

  4. #3
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 63370
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 30
    Thanks
    105
    Thanked 17 Times in 13 Posts
    Mình sinh năm 90 mà còn ko nói chuyện được với mấy đứa 93 - 94 mình dạy gia sư thì chẳng trách nhiều người thấy khó trong nói chuyện với 9x.
    Nhưng mình nghĩ rằng chuyện đó chỉ có ở những thành phố lớn như HN, Tp HCM,... nơi mà internet phát triển, nhiều gia đình giàu có, tiền dùng ko hết thôi. Chứ đi về những tỉnh thành nhỏ thì học sinh vẫn giản dị chán.

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Draken For This Useful Post:

    hoabachhop (20-11-2011), ngoimotrang (14-09-2011)

  6. #4
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,085
    Thanks
    1,146
    Thanked 7,053 Times in 1,457 Posts
    Hầu hết ở các thành phố lớn, giới trẻ đều vậy cả. Đúng như lời bài viết "sự phát triển trong cách sống của giới trẻ đã đi quá nhanh so với kinh tế." Điều này khiến cho ta phải suy nghĩ. Nếu như một 9x ở một xã vùng sâu mà gặp một 9x "dân chơi" thành phố lớn như HN, TPHCM chắc lác mắt & ko hiểu vì sao như vậy quá. Sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn. Dẫu sao thì đó cũng phản ánh sự phát triển của xã hội. Khi con người ta đói (văn hóa, tinh thần, vật chất...) thì thường tìm đến một chuẩn mực để hướng tới. Còn khi "no" rồi thì người ta lại tìm về những điều giản dị, thuần túy hơn.

  7. The Following 9 Users Say Thank You to KHA For This Useful Post:

    ba_min (26-03-2011), kalanhikov (07-06-2010), Mattino (28-04-2011), ngoimotrang (14-09-2011), sarujun (13-02-2011), Sky (26-03-2011), su_aka (10-12-2010), thiên bình (14-09-2011), yummy_lady (16-03-2011)

  8. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    Cỡ chừng vài năm nữa nếu cứ đà này thì những 9x lạc loài sẽ phải lập hội với nhau để chơi mất

    9x JPN chắc cũng nằm trong số đó

    Những dù sao cũng hy vọng tình hình này sẽ thay đổi trong tương lai gần

  9. #6
    Hyakusho
    FirePhoenix's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63148
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    72
    Thanked 136 Times in 66 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Draken View Post
    Mình sinh năm 90 mà còn ko nói chuyện được với mấy đứa 93 - 94 mình dạy gia sư thì chẳng trách nhiều người thấy khó trong nói chuyện với 9x.
    Nhưng mình nghĩ rằng chuyện đó chỉ có ở những thành phố lớn như HN, Tp HCM,... nơi mà internet phát triển, nhiều gia đình giàu có, tiền dùng ko hết thôi. Chứ đi về những tỉnh thành nhỏ thì học sinh vẫn giản dị chán.
    Thật ra cũng chẳng giản dị gì, dù đang ở một tỉnh nghèo như Quảng Ngãi mà ra ngoài đường từ thành thị đến nông thôn có những cung cách ăn mặc ko thể nào chấp nhận được(dù mình cũng là 9x(92)). HS gì mà ăn mặc, tóc tai... Nhìn xốn cả mắt. Còn nói năng thì...Nhiều vấn đề khác nữa nhưng nói ra không tiện. Vấn đề nói chuyện, gửi tin nhắn, đôi lúc mình chả hiểu gì, nói năng thì... Ko biết có trong từ điển tiếng Việt ko, sính dùng tiếng Anh trong khi không biết gì.
    Bao giờ cho hết cái thói đua đòi và nhận thức kém nhỉ.
    Vì thế hệ trẻ ntn mà VN ko ngóc đầu lên nổi. Nản. Chưa cần gì nhìn tới nhật mà hãy nhìn sang TQ thôi hoặc gần hơn là TL mà so sánh. Vài chục năm trước chúng ta cùng mặt bằng phát triển với họ, còn giờ thì sao nào, phi nước đại đuổi theo chả kịp.
    Chữ ký của FirePhoenix
    "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi." -Ruồi Trâu-

  10. The Following User Says Thank You to FirePhoenix For This Useful Post:

    Mattino (28-04-2011)

  11. #7
    Ninja
    machao2512's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28016
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 179
    Thanks
    21
    Thanked 66 Times in 36 Posts
    Quả thực là thế hệ trẻ VN đang có xu hướng đi xuống! Mình ko hề muốn nói xấu 9x, vì mình là 9x(91)! Nhưng thật sự mình ko thể hiểu nổi thế hệ đàn em của mình nghĩ gì, họ có những phát ngôn ko thể chấp nhận, và có 1 số đang thả đời mình trôi theo Net và các tệ nạn xã hội. Để rồi, khi hỏi tại sao, các em lại đổ cho tệ nạn và môi trường! Nhìn những 9x tuổi nhỏ mà đã giết người, cướp của, sáng trốn học, tối ngồi sàn, thông hiểu lắc, hít cỏ, đập đá... Thật sự là bây h mình còn chưa bao h lên sàn, và thật sự ko thể hiểu là các em có nghĩ chút gì cho tương lai của mình ko!
    Nhưng cũng ko nên phủ nhận thành quả của 9x! Nói ra lại bảo đố kỵ, nhưng thế hệ trước ít ai có thể làm chủ 1 quán cafe ở tuổi 18, hiếm ông chủ nhỏ 18 tuổi tự mình làm ra tiền mua oto, cũng quá ít cô gái nắm trong tay 200-300 người mẫu như 9x!
    Nói chung 9x thực sự đang phân hóa rõ rệt: Người giỏi giang, thành đạt, có chí hướng thì sẽ được cả xã hội trọng vọng, luôn có tiếng nói và chỗ đứng riêng cho mình, còn những kẻ bị tha hóa bởi toàn cầu hóa sẽ bị đào thải, sẽ có ít hơn trường hợp con ông cháu cha như thế hệ trước!

  12. The Following 4 Users Say Thank You to machao2512 For This Useful Post:

    .:FUYU:. (25-03-2011), bad_no001 (18-03-2011), Hikaru Kuma (14-02-2011), Mattino (28-04-2011)

  13. #8
    Ronin
    kalanhikov's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 337
    Thanks
    432
    Thanked 239 Times in 81 Posts
    Bây h mở quán cà phê đâu có như ngày xưa, ngay như cà phê đối diện nhà mình, cà phê thì chán chết, nhưng vẫn đông do có cái địa điểm ngồi. Mà cái thời xưa người ta chăm chỉ đi làm hoặc chí ít cũng có gì khác làm, chứ đâu có như bây h, đóng đô ở cái quán cà phê từ sáng đến chiều. Bây h mở quán nước, tiệm quần áo 9x thì nhiều, nhưng có trường hợp hỏi ra mới thấy là cha mẹ ép đi làm, cho nó bớt ăn chơi, cửa tiệm thì thi thoảng lãi chả thấm vào đâu có khi còn bù lỗ.
    Trước thiếu thốn thì cố mà chắt chiu tiêu xài, h thì đầy đủ thì cứ nhắc đến tiền là kêu thiếu, là không đủ, tiền càng nhiều càng ít. Thế là thế nào?

  14. #9
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23822
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,058
    Thanks
    552
    Thanked 345 Times in 143 Posts
    Vấn đề gì cũng có 2 mặt mà
    Nhưng theo mình thấy khi đi làm rồi người ta sẽ trưởng thành thôi, lúc đó quy luật đào thải mạnh mẽ ai ko theo kịp thì khó sống. 9x hay 10x thế nào rồi cũng phải lớn lên chứ :-p
    Chữ ký của bam baby
    Chém... chém nữa... chém mãi...!


  15. #10
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    Trích Nguyên văn bởi kalanhikov View Post
    Đồng ý với bài viết này.
    Cái thời cách đây vài năm và bây giờ khác nhau quá xa, nhưng không phải theo hướng tốt mà tiêu cực rất nhiều. Mọi người đều có thể thấy chắc chả cần phải chi tiết thêm làm gì.
    Mặc dù đang là sinh viên và mặc dù mình thuộc cái độ tuổi gọi là giới trẻ nhưng thật tình mình không thể nói chuyện nổi với một bạn 9x nào bất luận nam hay nữ. Nhiều lúc mình tự nhủ do mình khác với số đông, mình phải hòa nhập, lỗi là do mình chậm tiến, nhưng mỗi lần thử là mỗi lần thất bại hoàn toàn. Thôi thì làm gì có chuyện các bạn đó sai hay không đúng, họ vẫn nói chuyện được với 9x hay 8x khác. Chỉ do mình mà thôi. Cách khắc phục là khỏi giao tiếp.
    hơ đây sn 92 mà nói chuyện dzới tụi 93 còn thấy đuối cả lời nói lẫn cách cư xử sao mà... phải nói là lố bịch đi thì cái mặt nghênh nghênh, mở mồm ra là chữi bới nhưng cũng có người này người kia, chứ có gì là lại cứ 9x 9x, thế khác nào gộp chung cả xấu lẫn tốt dzào nói chung? bạn hình như cái gì cũng gộp 9x 9x dzào mà nói thì phải? nói thật đây thấy có nhiều người lớn cũng đâu thua kém gì

    thay đổi nội dung bởi: Walkin'InDaRain, 07-06-2010 lúc 03:51 PM
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  16. The Following 3 Users Say Thank You to Walkin'InDaRain For This Useful Post:

    gain90 (27-03-2011), Mattino (28-04-2011), sarujun (13-02-2011)

Trang 1/8 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xu hướng nuôi chó thay con của phụ nữ Nhật
    By ZenG in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 10:11 PM
  2. Loạn Thế thay thế Kiếm Thế ????
    By denosagas in forum Games
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-12-2009, 12:02 AM
  3. Đoàn tàu nhanh nhất thế giới hoạt động
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-08-2007, 06:22 PM
  4. Kỷ lục thế giới mới về đẻ nhanh
    By ZenG in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-05-2007, 08:51 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-05-2007, 08:07 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •