Nhân dịp xem lại movie - đôi dòng suy cảm của thuở xưa...
Tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa biết bắt đầu những câu chữ của mình dành cho bộ phim này như thế nào, bởi những gì Song Hoa Điếm để lại trong tôi. Một sự hụt hẫng, một chút tiếc nuối, một chút hy vọng xen lẫn thất vọng... hạnh phúc và cả nỗi buồn... chừng đó cũng là chưa đủ sau khi xem xong 133 phút phim. Bài hát của Hoàng Thượng cứ văng vẳng bên tai đi lẫn vào giấc ngủ. Nếu bạn đã đủ 19 tuổi, tôi khuyên bạn nên xem nó, tuy nhiên hãy xem lại nếu bạn thật sự trưởng thành. Bởi chỉ có trưởng thành, trải qua mất mát bạn mới cảm nhận hết được ý nghĩa mà bộ phim mang lại.
Nếu là một người bình thường, khi biết mình chỉ có cảm xúc với người cùng giới, điều đó khiến bạn dằn vặt và đau khổ như thế nào. Nếu là quân vương của một nước, sự dằn vặt, đau khổ ấy càng tăng thêm gấp bội. Nhưng vị vua trẻ của Goryeo đã sớm tìm được Hong Lim - ý nghĩa của cuộc sống khi trực tiếp đào tạo đội cận vệ cho mình. Hoàng Thượng thấy được hình bóng của mình ở Hong Lim: Chăm chỉ, hết mình và một mực sùng vua. Do vậy mà vị vua trẻ dành cho Hong Lim những ưu ái đặc biệt: ở bên cạnh săn sóc cho mình.
Nhưng chính sự lỗi nhịp của trái tim nên Hoàng Thượng không bao giờ có con cho dù Hoàng Hậu xinh đẹp và cả đám thê thiếp bên cạnh. Áp lực từ đế chế Yuan hùng mạnh (cai quản quốc gia Gorye -) vì nhà vua lấy công chúa Yuan) buộc phải có con để nỗi dõi. Hoàng Thượng đành giao nhiệm vụ "duy trì nòi giống" cho người cận vệ hết mực tin yêu của mình: Hong Lim. Nhưng nhà vua không biết rằng đó chính là sai lầm lớn nhất của mình để rồi đánh mất tất cả...
Là phim về đề tài những mối quan hệ tình cảm trong thâm cung nên phim không thiếu những cảnh nóng (kể cả đồng tính). Theo nhiều người những cảnh nóng đó hơi quá nhiều, nhưng tôi cho rằng nó cần thiết để tạo nên cao trào của phim. Nếu xem phim chỉ vì vài cảnh nóng, có lẽ bạn nên chọn xem một bộ phim của Maria Ozawa còn hơn. Nhưng nếu xem phim để hiểu được những cảnh đó cần thiết và có ý nghĩa như thế nào thì nên xem.
Lần sủng ái đầu tiên, vì sợ hãi nên cả Hoàng Hậu và Hong Lim đều không thể... Lần thứ hai, mọi chuyện đã khác. Cảm giác xúc thịt đã khiến cho cả hai quên hết mọi thứ xung quanh. Cảm xúc của Hoàng Thượng trong 2 lần này cũng hoàn toàn khác nhau. Rất vui khi Hong Lim và Hoàng Hậu không thể làm được chuyện kia và chùn tay mực khi nghe tiếng rên siết của Hoàng Hậu và Hong Lim. Một cảm giác mất mát xen lẫn ghen tức. Bởi chẳng bao giờ Hoàng Thượng thấy Hong Lim có những biểu hiện như vậy khi gần gũi với mình. Jo Jin Mo đã thể hiện cảm xúc tinh tế tuyệt vời trong trường đoạn này. Cười nhẹ sau lần ân sủng đầu tiên không thành của Hong Lim và ánh mắt sầu não như có kim đâm vào tim khi chứng kiến cảnh Hong Lim với Hoàng Hậu.
Thông thường khi xem phim có những cảnh nóng nhiều người thường bị chính nó làm cho mất tập trung, đôi lần tôi cũng vậy. Nhưng với Song Hoa Điếm, ngay từ những cảnh nóng đầu tiên giữa Hong Lim và Hoàng Hậu đã khiến cho trái tim tôi cảm thấy đau đớn, giống như cảm giác của Hoàng Thượng. Nhà làm phim đã rất tài tình khi xen lẫn những cảnh này với những cảnh của Hoàng Thượng. Lúc ở phòng Hoàng Hậu thì là những cảnh vẽ tranh, ánh mắt, bước chân của Hoàng Thượng. Lúc ở phòng sách là cảnh vua hát cho quần thần nhảy múa. Lúc ở nhà anh trai Hoàng Hậu là cảnh vua đợi bên hồ cùng con tuấn mã định tặng cho Hong Lim... Nó khiến cho người xem có cảm giác như gắn mình với những xúc cảm của Hoàng Thượng. Thật xót xa thay.
Đúng là với Song Hoa Điếm, Jo Jin Mo đã thể hiện tuyệt vời nhân vật của mình. Những đớn đau, những mâu thuẫn, xung đột, hờn ghen, hỷ nộ ái ố của một vị vua có trái tim lỗi nhịp đã được anh làm sống lại. Thông thường, nhiều người vẫn có cảm giác "kỳ thị" người đồng tính, nhưng với Hoàng Thượng lại khác. Hầu hết người xem đều dành cho nhân vật này một sự thương cảm, yêu mến riêng cho dù đôi lúc vị vua này vô cùng tàn bạo và nhẫn tâm.
Tôi không cho rằng Jo In Song diễn vai này tệ. Nếu nói về xuất sắc thì có lẽ chưa đúng. Nhưng anh diễn tròn vai. Nếu có trách thì nên trách đạo diễn chưa dựng lên được một số phân đoạn để anh thể hiện nội tâm của mình.
Hoàng Hậu cũng vậy. Nhưng sở dĩ mờ nhạt là bởi diễn xuất của Ju Jin Mo quá tuyệt, Jo In Song thì quá lung linh còn Song Ji Hyo thì chẳng có mấy đất diễn.
Nếu như đạo diễn đưa vào phim một số phân đoạn như lần đầu tiên Hoàng Thượng thể hiện tình yêu của mình & thổ lộ với Hong Lim ra sao, Hoàng Hậu đấu tranh nội tâm như thế nào thì chắc phim còn tuyệt vời hơn nữa. Dù sao thì Song Hoa Điếm cũng rất thành công khi khắc họa tình yêu lỗi nhịp chốn thâm cung giữa vị vua và cận vệ của mình, cũng như những mâu thuẫn, xung đột khi phát hiện ra người cận vệ mình yêu thương không dành tình cảm cho mình.
Đối với chúng ta, tình yêu của Hoàng Thượng với Hong Lim là tình yêu lỗi nhịp. Nhưng với Hoàng Thượng, tình yêu mà Hong Lim với Hoàng Hậu mới là lỗi nhịp. Tình yêu, dù thế nào, khía cạnh nào cũng cần được trân trọng.








Trả Lời Với Trích Dẫn






Khi chết Hong Lim quay đầu về phía Hoàng thượng có ý nghĩa gì, bạn mình bảo người trước lúc chết muốn nhìn chính là người yêu nhất, nhưng minh vẫn chưa thông suốt lắm, cứ nhìn thái độ bạn ấy với Hoàng thượng mà ức chế.
Bookmarks