Khoảng năm 98, mình may mắn được xem game show của 2 đài Truyền hình Nhật và Hàn. Hồi đó quen với mấy anh bạn người Hàn nên thỉnh thoảng ngó qua TV Hàn trên Internet và Video tapes. Hồi đó người Hàn và người Nhật muốn xem truyền hình thì chỉ có một cách là đi thuê băng VHS thâu lại chương trình rồi gửi sang Việt Nam thôi.
Nếu so sánh thời kỳ này, thực sự khoảng cách của Game Show Nhật và phần còn lại của Châu Á là khá xa. Mình đã rất ngạc nhiên và ấn tượng với chương trình của Nhật. Họ lên sân khấu, tranh luận ầm ỹ, cãi nhau, cười đùa, lăn cả ra sân khấu mà cười... nó giống như cuộc nói chuyện giữa những người bạn với nhau vậy, không thấy có khoảng cách giữa TH và khán giả, giữa người dẫn chương trình và người tham gia... rất gần gũi với cuộc sống. Mình thích nhất chương trình bắt chước thần tượng, nhạc dân gian vì được nghe rất nhiều bài hát và.... cười thoải mái, mặc dù không biết tiếng Nhật.
Mình xem khá lâu rồi nên không còn nhớ nhiều. Chỉ nhớ là rất ấn tượng với phong cách dẫn chương trình của anh Diễn viên Akashiya Sanma, rất có duyên. Phong cách dẫn chương trình này phải sau này mới thấy xuất hiện ở Hàn Quốc và sau đó là Trung Quốc. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy sự gần gũi, thân thiện mình đã từng thích ở Game Show Nhật.
Bookmarks