

hồi đầu lần lựa mãi mới down phim này, lý do chính là muốn xem Tamaki diễn ,nhưng lại ko thích lắm đề tài chiến tranh nặng nề,cuối cùng cũng quyết định down,và thực sự là ko hối hận,phim rất hay và xúc động,trong chiến tranh con ngừoi ai cũng như nhau ,dù phe ta hay phe địch thì họ vẫn luôn có một ai đó mà họ yêu thưong chờ đợi họ trở về...
Phim này coi lại lần thứ 2 vẫn thấy hay. Lời nhạc cuối phim thơ mộng quá.
Tiếc là Tamaki càng lúc càng ốm, mặt mũi lúc cười lên đầy nếp....nhưng vẫn rất thích nụ cười của anh ấy. Không hiểu sao trong phim này thấy ảnh cười mà mình muốn rớt nước mắt.


post gì cho đủ 10 thread để đc koi fim đây..hix:X


Vì có Keiko nên đã quyết định tải phim này. Trong phim dù 2 vai Keiko đóng không quá nổi bật nhưng thực sự nội dung của phim rất hay và ý nghĩa
ui. Hai diễn viên chính đều là hai người mình yêu thích. Thank subteam nhiều nhiều nha. Nội dung phim chưa biết thế nào. Mình xem xong sẽ cào comment tiếp vậy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks