So sánh kiểu này rất chi là vớ vẩn, mình đồng ý với bi_ilove và rất dị ứng với kiểu so sánh này.
Xã hội nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, cũng có những vấn đề riêng khác nhau. Ở ta có những cái tốt thì ở họ chưa chắc có, và ngược lại, ở ta xấu thì ở họ lại quá tốt... Làm gì có Xã hội nào cũng hoàn hảo giống nhau được. Nếu giống nhau thì làm gì có cái gọi là "khác biệt Văn hóa".
Những cái ở Xã hội ta chưa tốt thì tìm cách sửa đổi, tìm cách khắc phục. Hoặc nếu không đủ sức cải tạo Xã hội thì chỉ cần sao cho bản thân và những người quen không làm những việc như vậy là được rồi. Đem so sánh một cách thiển cận, dù là cho vui, cũng dễ dàng làm cho nhiều người đọc trở nên chán ghét Văn hóa của chính Dân tộc mình vậy.
Trong Xã hội hiện đại, tình người ngày càng suy giảm, con người ngày càng thờ ơ với nhau. Chính vì thế nên Nhật Bản làm rất nhiều phim cảm động về đề tài Gia đình, về những mối quan hệ Xã hội... nhằm nâng cao Giáo dục Xã hội, nhằm tìm kiếm lại giá trị truyền thống.
Việt Nam ta thì mối quan hệ Gia đình, bạn bè... thì có thừa. Đấy là điểm mạnh của Văn hóa Việt vậy. Nhưng ngày nay rất nhiều người mơ mộng sống như Hàn, như Nhật, như Tây... mà đâu có thấy được nét đẹp của Văn hóa Việt. Trong khi Nhật Bản đang trên đường tìm lại giá trị truyền thống, thì những bài so sánh kiểu trên chỉ làm cho các bạn trẻ Việt nhanh chóng quên đi Văn hóa của chính Dân tộc mình mà thôi.
Bookmarks